Xin cảm ơn!

07:00 20/04/2023

Các nhà lãnh đạo khác của chúng tôi đã sôi sục lên và thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Vì mọi người đều biết rằng, trước hết là một nhà lãnh đạo, đồng chí coi trọng ý kiến cá nhân của họ nên các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã họp trong ba ngày để thảo luận các ý kiến cá nhân của mỗi người rồi sau đó chúng đã được thông qua tại ủy ban thành phố.

Kính thưa đồng chí lãnh đạo!

Các cư dân của thành phố nơi đồng chí đã có chuyến thăm cách đây không lâu xin có thư gửi tới đồng chí. Tuy rằng, đồng chí đã thông báo trước ba ngày cho chính quyền thành phố của chúng tôi về chuyến thăm này, nhưng trong ba ngày đó người ta đã cố gắng làm được nhiều việc hơn của nhiều năm trước đó.

Điều đầu tiên là tất cả những ngôi nhà từ hai bên đường được cho rằng đồng chí sẽ đi qua đều được sơn lại. Nhưng lại có người nói rằng đồng chí thích đi chệch lộ trình đã định, và chính quyền của thành phố đã buộc phải sơn cả những ngôi nhà còn lại. Và họ đã cố gắng đến mức một số người còn sơn lại cả các cửa sổ.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Điều thứ hai là tất cả các đường phố đều đã được chiếu sáng, trải nhựa, trồng cây xanh trước khi đồng chí đến… Vào hôm trước, có 356 đường hầm đi bộ đã được đào. Chúng tôi nghĩ rằng các sản phẩm từ lâu từng là của hiếm thì nay đã xuất hiện trong các cửa hàng, kể cả đồ hộp là thứ mà chúng tôi nhìn thấy lần cuối cùng cách đây đã 12 năm.

Điều thứ ba, công nhân xây dựng rốt cuộc cũng hoàn thành cây cầu mà việc bàn giao long trọng đã được báo cáo trong kế hoạch 5 năm trước đây.

Điều cuối cùng là các đoàn viên thanh niên đã hút bụi con đường từ sân bay bằng máy hút bụi riêng của họ. Và các tổ chức công đoàn đã quét dọn khu rừng tại khu vực đường lân cận này và đã sơn những chiếc lá thành màu xanh tươi trên tất cả cây cối và dùng dầu gội Nam Tư để rửa sạch các tượng đài trong thành phố.

Hơn thế, lo sợ sự phẫn nộ của đồng chí, nhiều nhà lãnh đạo thành phố đã giao lại các nhà nghỉ dưỡng của cá nhân cho nhà nước. Vào những ngày đó, có một số nhà trẻ và trường mẫu giáo từng luôn luôn thiếu trong thành phố của chúng tôi đã được mở ra. Rồi cả nhà nghỉ dưỡng của người quản lý ủy ban thành phố đã được chuyển đổi thành một khu nhà ga sân bay mới. Còn các luống dưa chuột trong khu vườn của ông ấy thì được đổ bê tông để trở thành đường băng cho máy bay IL-86.

Các nhà lãnh đạo khác của chúng tôi đã sôi sục lên và thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Vì mọi người đều biết rằng, trước hết là một nhà lãnh đạo, đồng chí coi trọng ý kiến cá nhân của họ nên các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã họp trong ba ngày để thảo luận các ý kiến cá nhân của mỗi người rồi sau đó chúng đã được thông qua tại ủy ban thành phố.

Mọi người cũng biết đồng chí có vốn hiểu biết rõ về chăn nuôi. Do đó, hội đồng các nhà khoa học đã được tập hợp về vấn đề “Con bò có bao nhiêu núm vú để vắt sữa”. Và dọc theo hành trình của đồng chí, trong suốt thời gian đó có một số gian hàng bán rau đã được mở cửa.

Một cuốn sách về thành phố của chúng tôi được xuất bản để làm quà tặng với bốn bức ảnh về các tòa nhà mới trong thành phố. Hay nói đúng hơn, đó là khu nhà mới duy nhất nhưng được chụp từ bốn phía.

Tóm lại, xin cảm ơn đồng chí vì chuyến ghé thăm này. Thành phố của chúng tôi đã trở nên xinh đẹp, xanh tươi và thoải mái! Máy bay đã bắt đầu bay đến các trang trại tập thể lân cận. Và cuối cùng thì việc liên lạc điện thoại với các thành phố khác từ thời bị quân Đức cắt đứt khi tháo chạy cũng đã được khôi phục lại.

Tất nhiên, sau khi đồng chí rời đi, tất cả mọi sản phẩm sẽ lại biến mất khỏi các cửa hàng của chúng tôi. Nhưng trong thời gian đồng chí có mặt ở đây, chúng tôi đã thu gom chúng đủ dùng cho ba năm tới. Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị đồng chí- sau ba năm nữa hãy lại đến với chúng tôi! Những ngôi nhà của chúng tôi rồi sẽ bị tróc sơn, những tượng đài sẽ lại bẩn, cây cầu sẽ lại xa bờ, và những đứa trẻ mới ra đời thì cần có nhà trẻ mới.

Dĩ nhiên, chúng tôi hiểu rằng đồng chí rất bận với nhiều thành phố khác giống như của chúng tôi, tất cả đang xếp hàng để chờ đồng chí. Do đó, nếu đồng chí không thể đến thì ít nhất hãy thông báo cho các cơ quan chức năng của chúng tôi rằng đồng chí sẽ đến. Và khi đó họ sẽ lại buộc phải làm điều gì đó cho cư dân.

Kính thưa đồng chí! Chúng tôi tha thiết yêu cầu đồng chí, nếu không phiền thì trước chuyến thăm của đồng chí, hãy cho một người nào đó của đồng chí tung tin đồn rằng, đồng chí rất muốn đi đến từng nhà và kiểm tra xem có máy cấp nước nóng hay không. Chúng tôi rất muốn được tắm đấy ạ!!!

Hải Yến (dịch)

Truyện vui của Mikhail Zadornov (Nga)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文