Các cây bút trẻ ở Trại sáng tác “Cây bút vàng 99”

19:48 10/01/2021
Chiếc xe máy hiệu Honda lao vun vút trên đường quấn theo bụi mờ mịt. Ngồi sau lưng Huỳnh Thạch Thảo, tôi nhóng mắt ngó cảnh vật theo tay chỉ của Thảo, và căng tai nghe câu chuyện từ miệng nói liên hồi của chàng trai miền Trung khá đẹp trai. Nơi đây chiến tranh xưa từng diễn ra các trận đánh ác liệt với đồi Đại Hàn, thị trấn La-Hai... Quân giải phóng giành giật từng trảng ruộng, quả đồi với quân địch. Từng thước đất đỏ màu kia đã thấm đẫm bao máu thịt sinh linh.


Chiếc xe như chiến mã phi nước đại. Hai chúng tôi từ đầu đến chân nhuộm đỏ quạch bụi hồng. Theo kế hoạch, Thạch Thảo sẽ trở về thị xã Tuy Hoà báo tin mũi viết Xuân Phước ngày mai quay lại. Số đi viết cho Trại giam Xuân Phước kỳ này toàn những gương mặt trẻ, gọi là trẻ bởi còn sung sức mà thôi. Gồm: Nguyễn Ngọc Phú, Đoàn Xuân Tuyến, Vân Hạ, Hồng Lam, Nguyễn Minh Ngọc, Huỳnh Thạch Thảo... Tôi thì ở lại Tuy Hoà, Như Bình ở lại Nha Trang đi viết ký. 

Lễ khai mạc Trại sáng tác truyện ngắn và ký Cây bút vàng năm 1999.

Cả tuần qua nhóm chúng tôi đi xuống huyện Sông Cầu, lên huyện Sông Hinh, ra Tuy Hoà lấy tài liệu. Cốt truyện viết về Kỷ vật của một người tù Côn Đảo đã hòm hòm. Còn ngày cuối cùng tôi theo Thạch Thảo lên Xuân Phước bởi nhớ mọi người và để biết cái trại giam với những tên tội phạm và tội danh của chúng mới nghe tên đã gai người.

Xuân Phước hiện ra trong một vùng thung thấp. Không khí oi ả và nặng. Những thân dừa, những tàu lá không còn xanh, vàng rực bởi nắng ngợp nơi này. Buổi tối, Xuân Phước vắng và buồn. Chúng tôi túm vào trò chuyện. Tôi bỏ chai rượu và gói thuốc lá “Con ngựa trắng” mà cô bạn gái của Huỳnh Thạch Thảo ở Phòng Văn hoá huyện Sông Cầu gửi làm quà. Và không quên thanh kẹo Chewirgum cho Vân Hạ.

Người nào cũng đều ấp ủ một đề tài để viết, chỉ mong nói được, chia sẻ được với các anh các chị đang âm thầm làm công việc quản giáo. Công việc tìm lại các cuộc đời đích thực mà những con người đến cả những kẻ chữ bẻ đôi cũng không biết kia đã đánh mất… 

Sáng hôm sau, Phó giám thị Lê Tiến Mỹ chiêu đãi các nhà văn nhà báo trẻ món cháo trứng vịt lộn (bao gồm đỗ xanh, gạo tẻ nấu với trứng vịt lộn, với hành tươi kèm rau răm). Thực tình, ai cũng nhăn mặt vì chưa được ăn món độc chiêu, nhân nhẩn, này bao giờ. 

Thấy chủ quý khách, mời nhiệt tình quá, nên vừa gắng ăn chúng tôi vừa phải khen khấn khoái là rất lạ và ngon. Anh Mỹ nói: “Cố mà chén, cháo chim cu. Bổ lắm đấy”. Đúng, nếu xét đơn thuần về độ đạm, chắc món cháo trứng vịt lộn này là thứ đồ cao lương mĩ vị nhất trần đời ở xứ Xuân Phước này.

Ở trại viết Cây bút vàng lần hai này, thật là nhiều kỷ niệm.

Nhớ lại hôm đầu tiên, tám người đi ô tô từ Hà Nội vào. Suốt dọc đường, bác Quách Xuân Hoà đầu bị đau như búa bổ, tôi cứ phải bóp trán cho bác suốt, xe chạy mãi tận Đà Nẵng, bác mới đỡ. Nhà văn Triệu Huấn, nhà văn Cao Tiến Lê thì nói: Mười năm nay mới có chuyến ngồi ôtô xa thế. Dọc đường, cánh viết trẻ có thêm vốn sống bởi các câu chuyện do hai bậc lão làng kể. 

Nào là chuyện lấy phân trâu cho vào líp xe đạp thay mỡ bò thế mà cũng phóng qua được toạ độ lửa; rồi chuyện thời chiến tranh ở Quảng Bình gặp hai o dân quân vừa nổ súng bắn máy bay địch, vừa cãi nhau xoe xóe, chứ... cả xe cười ngặt nghẽo. Không biết chuyện các bác kể có thật? nhưng nhờ nó cái nóng, cái mỏi đường xa bay đi hết.

Tham gia trại viết “Cây bút vàng 99” lần ấy gồm hai mươi ba cây viết. Có các bác lớn tuổi: Giang Nam, Hồng Nhu, Triệu Huấn, Cao Duy Thảo,... có các bậc đàn anh Lê Nguyên Ngữ, Phan Cao Toại... còn lại đa số là cánh trẻ, các cây bút của miền Bắc và miền Trung trong đó. Người có thâm niên chút chút còn lại đa số mới vào nghề vài năm, tất cả đều hăng hái. 

Vài người đã gặp qua cuộc họp mặt ở Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ V, còn chỉ biết tên nhau qua tác phẩm. Rất ngạc nhiên và rất là mừng bởi không ai có hình dáng y đúc các nhân vật của mình. Sương Nguyệt Minh, Huỳnh Thạch Thảo khối người tưởng là gái. Vào trại, Nguyễn Hồng Lam, Ngọc Phú liền phạt vạ cà phê.

Khai mạc trại xong, hôm sau các hướng chia nhau đi thực tế. Tốp ngược ra Phú Yên là đông nhất, những mười bốn người. Bẩy người ở lại Tuy Hoà còn lại theo ôtô lên viết cho Trại giam Xuân Phước. Xuân Phước cách Tuy Hoà tám mươi cây số đường chim bay. Đường gập nghềnh, len giữa bạt ngàn đồi dốc và những dòng sông cạn đạch dòng, trơ ruột đá. Ai cũng phấn khởi vì chuyến đi thực tế, đều sẽ có lưng vốn đây. Về, kỳ này đóng cửa là viết liền.

Nhà văn Cẩm Hương, nhà báo Đoàn Xuân Tuyến và nhà văn Như Bình tại Trại sáng tác năm 1999.

Gần một tháng trời, trại viết qua đi mấy đỗi, nộp tác phẩm xong rồi, mới thở phào. Thôi thì cứ cho là tàm tạm, các cây bút trẻ đều cũng đã cố gắng hết mình. Trong số cánh trẻ Như Bình (lúc đấy chưa vào Hội Nhà văn Việt Năm) có truyện kí viết về nguyời phụ nữ giang hồ hoàn lương ở Nha Trang đoạt giải ba Cây bút vàng. 

Mấy bác già như Hồng Nhu, Quý Thể... đều lưu luyến cánh trẻ chúng tôi khi chia tay với các bác. Các bác nói đi nhiều trại viết, có trại viết này bọn trẻ đáng yêu và đáng khen. Chả là chúng tôi “lao động” rất nghiêm túc. Biển bên cạnh, Nha Trang mùa này đẹp đến nao lòng. Thế mà không có thời gian cùng nhau thả bước trên bờ cát, giẫm chân lên những con sóng loi choi. Mấy đứa đều rỉ tai cố viết, đừng để các bậc đàn anh, đàn chú chê bai. Mới lại chúng tôi cũng muốn chứng tỏ mình.

Còn hai ngày nữa là bế mạc trại. Bài vở đã nộp rồi. Chút thời gian dành cho nhau. Sắp chia tay, số chị em miền Trung thì ở lại, còn một số theo ôtô ra Hà Nội. Tôi định tách đoàn ngược lên Tây Nguyên thăm cậu em hai ngày rồi sau đó xuống Quy Nhơn đi tàu ra Hà Nội. Chị Cẩm Hương cùng Như Bình và Nguyễn Thị Phước, sáng đi chợ Đầm, chiều lại đi chợ Đầm. Mà nào có mua được gì. Cứ xem văn sĩ đi chợ thì biết, mua toàn những thứ vật nhẹ hơn hồn.

Bên ngoài cách hai chục mét là biển. Sóng rì rào. Buồm trắng lênh đênh xa xa trên nền trời thẫm xanh. Thế mà mọi người đóng cửa ngồi hát với nhau. Bỏ cả cơm trưa.

Giọng Huỳnh Thạch Thảo ồ ề với bài Huế thương, nghe mà... hết cả thương luôn.

“Cắt nửa vầng trăng,
Tôi làm con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ...”
.

“Ca dao em và tôi”, mọi người yêu cầu Như Bình hát đi hát lại mấy lần. Không ngờ cô gái xinh đẹp, văn xiêu xiêu, thực thực lại có giọng hát chẳng kém gì ca sĩ. Nguyễn Hồng Lam thuộc mỗi bài “Bởi chúng mình thương”... ừ, mà lại hát nhái đi. Lạ, thơ, anh chàng xứ Nghệ này thuộc nhiều đến lạ lùng. Nghe Hồng Lam hát ề à, rề thườn thượt. Không thể tưởng tượng được đây lại là cây phóng sự có lối viết “ào ào” của Báo An ninh thế giới đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ.

Xuân Tuyến kể chuyện thật duyên. Phải chăng chất hài chảy cả vào các truyện, ký của cậu hả Tuyến tiếu lâm. Trần Duy Hiển mủm mỉm xinh như con gái thế mà có cái ghi chép: “Hai giờ làm hình sự” đọc muốn... đứt gân.

Chia tay, ai cũng buồn nhưng lại vui. Thật lạ, sau trại viết các trang viết của cánh trẻ biết nhau dạo ấy thấy đằm hơn, được hơn. Vui nhất là mỗi lần điện thoại, ai cũng hỏi nhau: “đã thêm cái nào chưa?”. Chẳng dám hứa điều gì chỉ biết cố gắng thôi, viết là không nói trước.

Thời gian thấm thoắt đã hơn 20 năm kể từ lần tham gia trại viết ngày ấy. Trong cái gió mùa Đông se lạnh Hà Nội sắp lại đón đợt rét mới, sáng nay bồi hồi tôi nhớ lại sau một gợi ý của nhà văn Như Bình. Giờ chị đã thành danh, Ủy viên BCH chi hội Nhà văn CAND, Thư ký tòa soạn ấn phẩm Văn nghệ Công an, một chuyên đề của Báo CAND. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lam, Trần Duy Hiển đều trưởng thành trong công tác báo chí… Các nhà văn già tuổi bác tuổi chú hồi tham gia trại viết ngày ấy có người đã thành cố nhà văn, người đã nghỉ hưu… còn lại cánh trẻ đều đã thành danh, đều đang và từng đảm nhận các vị trí trọng trách trong nền báo chí, văn chương nước nhà.

Ngày khô lạnh lòng bỗng thấy thật thư thả khi nhớ lại một thời trẻ trung hào hển ở trại viết Cây bút vàng lần hai năm 1999 ở Nha Trang khi ấy…

Hà Nội, 1/2021

Phan Đình Minh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文