Người đàn bà quyền lực và cuộc hôn nhân trắc trở

13:00 22/07/2008
Tháng 2/1942, khi tờ "Tiền phong"- một tờ báo có tên tuổi ở Ấn Độ đăng  mẩu tin ngắn về lễ đính hôn giữa cô con gái độc nhất của một gia đình "danh gia vọng tộc" với con trai của một gia đình sĩ quan nghèo, đã gây xôn xao dư luận của đất nước hơn 800 triệu dân. Rất nhiều tờ báo chính thống đã đồng thời đăng xã luận phê phán cuộc hôn nhân này.

Hàng vạn người đã gửi thư riêng đến gia đình cô dâu tương lai bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích nặng nề. Một số tín đồ còn cho rằng cuộc hôn nhân là một nỗi nhục đối với Ấn Độ giáo. Một số phần tử quá khích đã lợi dụng các buổi họp cộng đồng dùng những lời lẽ cay độc đả kích, nhục mạ gia đình cô dâu... Đó là cuộc hôn nhân của Indira - con gái của Thủ tướng Jawaharlal Nehru, người mà sau đó đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên ở Ấn Độ, người được bình chọn là "người đàn bà có quyền lực nhất thế giới", có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử hiện đại...

Hôn nhân tự chọn mà vẫn "chăn chẳng ấm, gối chẳng êm"...

Indira là con gái duy nhất của Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Khi còn nhỏ, do ảnh hưởng "nghề nghiệp" của cha, Indira đã từng thề "không lấy chồng để dốc tâm sức làm chính trị". Song tiếng sét ái tình đã đến khi cô là nữ sinh của Trường đại học Oxford. Ở độ tuổi đôi mươi, trong bộ trang phục Ấn Độ cổ truyền lộng lẫy được cắt may tinh xảo cùng tấm mạng bằng voan đen trùm ra ngoài mũ...

Indira như một bông hoa diễm lệ giữa thủ đô của sứ sở "sương mù". Tại đây cô đã đem lòng yêu Flank- người  thanh niên đã cùng cô tham gia phong trào đòi độc lập ở Allahabad.  Vượt qua rào cản khắt khe về đẳng cấp, tôn giáo, họ đã yêu nhau và quyết tâm đi tới hôn nhân.

Trong những năm tháng xa Tổ quốc, Flank đã trở thành chỗ dựa vững chắc  cho Indira. Họ thường sánh vai nhau xuất hiện ở Hội nghị Công đảng Anh, Hội nghị liên minh Ấn Độ, ở các triển lãm mỹ thuật hay nhà hát kịch... Mặc dù trong thư gửi về nhà cho cha, Indira thường xuyên nhắc đến Flank, song không một ai trong gia tộc lại nghĩ rằng Indira dám đem lòng yêu một người không cùng tôn giáo, không cùng đẳng cấp với họ.

Ấn Độ trong những năm giữa thế kỷ XX, mặc dù đã trải qua một thời gian dài sống dưới ách đô hộ của đế quốc Anh, song những tàn dư của chế độ phong kiến còn rất nặng nề, đáng kể nhất là tàn dư của chế độ Varna - chế độ phân chia xã hội Ấn Độ làm bốn đẳng cấp và ngăn cấm hôn nhân giữa những người không cùng đẳng cấp. Trong khi Indira xuất thân từ một gia đình quyền quý, theo Ấn Độ giáo thì Flank chỉ thuộc tầng lớp bình dân, theo Bái hỏa giáo, vì vậy hôn nhân giữa họ là không thể.

Người đầu tiên lên tiếng phản đối hôn nhân của Indira là Thủ tướng Jawaharlal Nehru... Mặc dù tư tưởng của ông rất phóng khoáng, song vì thương đứa con gái độc nhất sớm mồ côi mẹ, ông sợ Indira khổ khi làm dâu một gia đình nghèo khó.

Là một chàng trai thông minh, giàu lòng tự trọng và một lòng sống chết vì tình yêu, Flank đã cầu cứu Thánh Gandhi - người rất có uy tín trong xã hội Ấn Độ. Cuối cùng thì sóng gió dư luận cũng chỉ thoảng qua như một cơn mưa rào mùa hạ. Indira và Flank đã nhất quyết cắt tung dây trói của truyền thống phong kiến mấy ngàn năm, nêu gương cho thanh niên Ấn Độ xây dựng hôn nhân dựa trên cơ sở của tình yêu chứ không phải trên cơ sở dân tộc và tôn giáo.

Thánh Gandhi đã đứng ra bênh vực và cam kết sẽ đứng ra chúc phúc cho đôi trẻ. Ban đầu đôi trẻ định làm hôn lễ thật đơn giản. Nhưng chính Jawaharlal Nehru đã gạt đi, vì cho rằng như thế mọi người sẽ hiểu lầm là kết hôn vụng trộm. Và cuối cùng hôn lễ đã được cử hành long trọng và náo nhiệt vào ngày 26/3/1942 tại lầu Hạnh phúc. Cô dâu kiều diễm và xinh đẹp, "nhìn nghiêng giống như thần Vệ nữ trên đồng tiền Hy Lạp cổ".

Sau tuần trăng mật ngắn ngủi tại Kashmir, cả Indira và Flank đều hăm hở lao vào hoạt động chính trị. Nhờ có sự trợ giúp của cha, Indira đã nhanh thăng tiến. Mười bảy năm sau ngày cưới bà đã trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại, còn Flank trở thành Nghị sĩ Viện Nhân dân.

Flank là một nghị sĩ có năng lực, nhưng vì tính tình thẳng thắn quá mức nên không được nhiều người ủng hộ. Ông không kiêng nể những vị thủ lĩnh trong chính giới, thậm chí ngay cả bố vợ mình. Ông cũng không thích những kẻ nịnh bợ, những kẻ sùng bái bố vợ quá mức và đã nhiều lần dám công khai chỉ trích ông. Một khoảng cách giữa bố vợ và con rể đã hình thành và điều đó ảnh hưởng không ít tới quan hệ vợ chồng.

Vì công việc, cả Indira và Flank đều không có điều kiện để quan tâm đến nhau, thậm chí đã có những thời gian dài không ngủ chung giường, không ăn chung mâm. Indira cùng hai con trai ở trong dinh Thủ tướng với cha, còn Flank ở trong ngôi biệt thự do Chính phủ cấp theo tiêu chuẩn của một Nghị sĩ. Thêm vào đó, Flank luôn mặc cảm về nguồn gốc xuất thân, vì địa vị chính trị không bằng vợ, luôn cảm thấy gò bó, lép vế khi sống cùng gia đình nhạc phụ. Ông luôn khao khát có được nhiều tự do cá nhân hơn, và chẳng biết tự khi nào bức tường đã ngăn cách giữa hai người đã từng thề ăn đời ở kiếp cùng nhau.

Cũng may mà Indira đã kịp nhận ra điều đó, đã dũng cảm khước từ chức Chủ tịch Đảng đầy quyền lực để có thời gian chăm sóc chồng con.  Nhưng họ cũng chỉ cùng chung sống 18 năm, do Flank đã sớm lìa đời.

Tháng 9/1960, Flank đã sớm qua đời vì bệnh tim. Những giờ khắc cuối cùng bên thi hài người chồng quá cố, Indira đã đau xót nghĩ "Làm tổn thương đến người đàn ông là sai lầm lớn nhất sau ngày cưới". Flank sẽ không bao giờ biết được rằng, 6 năm sau đó, vợ mình đã chính thức trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại, rồi thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ.

Mẹ chồng nàng dâu - cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt...

Indira sinh được hai người con trai: Rajiv Gandhi và Sanjayi Gandhi. Rajiv là phi công Hãng Hàng không Ấn Độ, tính tình dè dặt, ít  tham vọng  chính trị, nhưng sau này lại kế tục sự nhiệp chính trị của mẹ, trở thành Thủ tướng. Sanjayi được gửi sang Anh học nghề. Sau khi về nước, lợi dụng danh tiếng của mẹ, Sanjayi đã "thu xếp" được vốn và một khoảng đất ở ngoại ô New Dehli, xin được giấy phép của Chính phủ để mở một xưởng sản xuất ôtô. Vì việc này, uy tín của bà Thủ tướng đã sa sút và bà đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 1977.

Bất chấp dư luận, Indira dồn tâm sức bồi dưỡng Sanjayi Gamdjo thành người kế nhiệm và trên thực tế với sự trợ giúp của mẹ, Sanjayi đã trở thành Tổng thư ký của đảng Quốc đại, là nhân vật số 2 ở Ấn Độ. Giữa lúc bà Indira Gandhi ra sức nâng đỡ cho người con trai thứ thì hy vọng đã vụt tắt do Sanjayi mất trong một tai nạn máy bay. Indira đành phải gửi gắm niềm hy vọng vào người con trai cả. Trong khi thực hiện kế hoạch này, bà Indira đã vấp phải sự chống đối quyết liệt từ Malikha, cô con dâu thứ hai.

Hai cô con dâu của bà Indira tính tình hoàn toàn khác nhau. Cô dâu cả  tên là Sonia, người Italia. Sonia cùng học với Rajiv tại Trường đại học Cambridge, tính tình hiền dịu, không bao giờ đả động đến chính trị, quan hệ với mẹ chồng rất tốt đẹp.  Cô con dâu thứ người Shali, tên là Malikha, đã từng đi thi hoa hậu Ấn Độ, rất ham mê quyền lực. Malikha tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị, từng là trợ thủ đắc lực cho chồng.

Sau khi chồng chết, Malikha ôm mộng thay mẹ chồng làm Thủ tướng, trong khi bà Indira lại chủ trương trao quyền lực cho người con trai cả. Vì vậy bà không muốn Malikha xuất hiện trên chính trường. Rạn nứt đầu tiên giữa mẹ chồng và nàng dâu là việc Malikha từ chức Tổng biên tập nguyệt san "Thái dương" - một tạp chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chính trị của dòng họ Gandhi.  Malikha bí mật bán tạp chí này cho một tổ chức cánh hữu kình địch với bà Gandhi, liên kết với một đảng phái chính trị ở bang Andhra, hòng "đánh bại" đảng Quốc đại của mẹ chồng.

Một thời gian sau, Malikha dựa vào một người bạn cũ của chồng, đứng ra tổ chức một hội nghị để tỏ rõ sức mạnh và biểu thị sự bất mãn đối với bà Thủ tướng. Mặc dù bà Indira cảnh báo, nếu Malikha tham dự hội nghị này sẽ bị cắt mọi quan hệ với nhà Gandhi, Malikha vẫn tham dự hội nghị và có bài phát biểu công khai chống lại mẹ chồng.

Tháng 3/1983, Malikha tuyên bố thành lập "Đảng Sanjayi toàn Ấn” có hơn 800.000 đảng viên, đi theo cương lĩnh và tư tưởng của Sanjayi.

Cuộc xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu trong dòng họ Gandhi chỉ thực sự chấm dứt khi bà Indira Gandhi bị chính hai vệ sĩ người Xích sát hại vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 3 tháng 10 năm 1984

Mai Hiền

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dâytair điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文