Bà con giáo dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời kích động của Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam

08:53 09/07/2017
Trước những nỗ lực của chính quyền địa phương và lực lượng Công an Nghệ An, hiện tình hình ANTT ở huyện Quỳnh Lưu nói chung, xã Sơn Hải nói riêng đã cơ bản ổn định, bà con ngư dân đã quay trở lại công việc thường ngày cùng với bao bộn bề lo toan. Tuy nhiên, mầm mống của những cuộc tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng vẫn còn âm ỉ.

Sở dĩ mầm mống đó chưa thể tắt hẳn một phần vì nhiều người vẫn chưa hiểu việc làm của mình là đúng hay sai, và đằng sau đó còn vì những lời lẽ mị dân của chính những kẻ kích động và những kẻ đã cổ súy trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài trong suốt thời gian qua.

Sau nhiều lần kích động người dân biểu tình, chặn xe, gây rối để phô trương thanh thế, rồi vu khống chính quyền, bóp méo sự thật… người dân đã dần dần nhận ra bộ mặt thật của những kẻ nhân danh “bảo vệ môi trường” chuyên làm điều xằng bậy, khuấy động cuộc sống bình yên của mọi người, mà Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam là điển hình.

Một bộ phận người dân Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tự phát liên kết với nhau để đấu tranh, phản bác lại luận điệu xuyên tạc của một số đối tượng cực đoan, phản động trên địa bàn và đã có những hành động “tức nước vỡ bờ”, trong đó có người đã có biểu hiện manh động, vi phạm pháp luật.

Lợi dụng sự kiện Formosa, Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam kích động bà con giáo dân biểu tình gây rối.

Trước tình hình đó, lẽ ra phải động viên bà con giáo dân tăng cường đoàn kết lương giáo, thì linh mục Thục, linh mục Nam lại tiếp tục có những lời rao giảng kích động. Với sự tài trợ, hậu thuẫn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thay vì động viên, kêu gọi bà con ra khơi bám biển, phát triển kinh tế để phần nào chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra thì hai linh mục này lại tiếp tục có ý đồ kêu gọi bà con giáo dân xuống đường biểu tình, tuần hành với cái gọi là đi kiện Formosa, tiếp tục phá hoại thêm cuộc sống vốn đã nhiều khốn khó của bà con ngư dân và giáo dân ở vùng biển này.

Âm mưu của hai linh mục Nam và Thục không gì khác là sử dụng thần quyền và giáo lý để đẩy bà con vào thế buộc phải đi biểu tình, tạo ra những mâu thuẫn, xung đột giữa bà con tín đồ và chính quyền, giữa giáo dân và lương dân. Khi chính quyền và các cơ quan chức năng tập trung giải quyết nhằm ổn định tình hình ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, thì Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam sẵn sàng lu loa lên rằng chính quyền tiếp tay cho côn đồ đàn áp tự do tôn giáo, cốt để các đối tượng xấu cả trong và ngoài nước thừa cơ kích động, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sự việc ngày 30, 31-5 vừa qua đã minh chứng cho điều đó. Hai linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam luôn rêu rao rằng chính quyền vô dụng, nhưng lúc bí đường, Nguyễn Đình Thục đã phải nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền để giữ mạng sống của mình do hậu quả tất yếu của kẻ “gieo gió gặt bão”. Để rồi, chỉ vừa được giải cứu, mấy phút sau ông ta lại lên mạng lu loa là chính quyền đàn áp, bắt bớ mình. Hành động như vậy, được người đời xem là cách mà “Nguyễn Đình Thục đã tự tay tát vào mặt mình!”.

Bản chất của Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam đã lộ rõ. Mới đây nhất, trong buổi lễ sáng ngày 29-6, tại giáo họ Đồng Lăng, xứ Cẩm Trưởng (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu), linh mục Nguyễn Đình Thục lại rao giảng có nội dung: “…Trong thời gian vừa qua giáo xứ Song Ngọc bị áp bức, đánh đập, phá hoại, nhưng bà con Song Ngọc vẫn giữ vững đức tin và im lặng, thời gian tới cha và giáo dân sẽ đưa ra bằng chứng chính quyền thuê côn đồ tấn công bà con giáo dân Song Ngọc, lúc đó đề nghị bà con giáo xứ Cẩm Trường, Phú Yên đồng hành cùng giáo xứ Song Ngọc kéo lên huyện và Công an huyện để yêu cầu làm rõ sự việc”. C

òn tại giáo xứ Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu), trong lễ tối ngày 1-7, linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục rao giảng với nội dung: “Cha đã gặp Ban công lý hòa bình, họ sẽ trực tiếp chỉ đạo việc khiếu kiện Formosa, bà con chuẩn bị, lúc nào có lệnh thì chúng ta tiếp tục kéo vào Hà Tĩnh kiện Formosa, không phải xứ ta mà nhiều xứ khác cũng chuẩn bị cho tinh thần này…”.

Điều làm cho tình hình ANTT tại Quỳnh Lưu vẫn tiềm ẩn phức tạp là giáo xứ Song Ngọc đang lấn Sông Thái để dựng nhà gỗ và tượng đài Đức Mẹ được đưa lên mạng xã hội thu hút nhiều người bình luận; linh mục Thục, linh mục Nam tiếp tục có nhiều hoạt động hiệp thông cầu nguyện, yêu cầu chính quyền trả tự do cho các đối tượng phản động chống đối là Hoàng Đức Bình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lợi dụng sự cố môi trường để lên án chính quyền… 

Trong thời điểm hiện nay, bà con giáo dân hãy tỉnh táo, đừng để lòng kính Chúa và niềm tin tôn giáo của mình bị những kẻ mang danh tôn giáo lợi dụng để phục vụ những mưu đồ. Đối với bà con lương dân cần bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng để gây phức tạp tình hình, tránh xung đột không cần thiết, ảnh hưởng mối đoàn kết lương giáo, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Minh Tâm

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文