Đại hồng thủy Corona và niềm tin đoàn kết chống dịch

15:08 07/04/2020

Kể từ ngày 1/4/2020, Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng nhất, cơ hội vàng để chặn đứng đại dịch COVID-19, thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Không loại trừ bất kỳ ai, tôn giáo hay dân tộc nào, mỗi công dân Việt Nam đều phải đoàn kết, có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước, khi Chính phủ đã chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 đã lan rộng ra gần hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với trên 74 ngàn người tử vong.

Trong khi đó, tại Việt Nam, dù đã có 245 ca nhiễm bệnh, nhưng với sự nỗ lực cao của ngành y tế, của đội ngũ các y bác sĩ, nên đến nay chưa có bệnh nhân nào tử vong và đã có 95 bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn.

Những con số biết nói ấy đã thể hiện sự đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Việt Nam trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid 19, được cộng đồng quốc tế và toàn dân ghi nhận và đánh giá cao.

Vậy nhưng, trong sự nỗ lực chung của cả đất nước, của toàn dân, thì việc một số giáo xứ ở Hà Tĩnh tổ chức hành lễ với hàng trăm người tham gia rõ ràng là trái với hướng dẫn của Giáo hội và các quy định của pháp luật, đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc, coi thường sự an nguy của đồng bào, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong bối cảnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trong cuộc họp với Chính phủ chiều ngày 6/4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ công an cho rằng: Rung chuông làm lễ tụ tập cầu nguyện là hiện tượng cá biệt, nhưng ảnh hưởng lớn đến cộng đồng giáo hội. Thủ tướng Chính phủ  cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự. Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản số 2141, nêu rõ: Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các chức sắc, chức việc, nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng đối với bà con giáo dân và xã hội là rất cao, đi ngược lại với chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh, của Tòa thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Việt Nam là Tổ quốc của nhiều dân tộc. Các dân tộc cùng là con cháu Lạc Hồng. Việt Nam cũng là đất nước có nhiều tôn giáo. Dù đa dân tộc, tôn giáo, thì trước mọi cuộc xâm lăng, mọi thẻ thạch của thiên tai, địch họa, tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc luôn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, là giá trị bất biến và vĩnh cửu của người Việt Nam, được minh chứng qua lịch sử dựng nước, giữ nước và thật sự đang được chứng minh bằng những nỗ lực của toàn dân trong suốt thời gian qua trong cuộc chiến với Đại dịch COVID-19.

Thành trì đó được xây dựng và vun đắp bởi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và tuyệt nhiên không thể bị phá vỡ bởi một nhóm người nào, bởi bất kỳ ai, và mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Vi rút Côrôna đang làm xáo trộn cả thế giới. Rõ ràng, loài sinh vật nhỏ bé tưởng chừng vô hình kia đang là một phép thử lớn đối với nhân loại. Nếu nhìn một cách tổng quát về ảnh hưởng của nó với thế giới, có thể ví như trận “ Đại hồng thủy” đang xâm lăng và tàn phá  sự sống của nhân loại.

Ta liên tưởng tới cơn Đại hồng thủy được nhắc tới trong Kinh thánh. Con tàu Nô ê được nhắc ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh thánh, mô tả việc ông Nô – ê đóng con tàu theo ý Chúa mách bảo để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận đại hồng thủy của Thiên Chúa trừng phạt. Theo kinh thánh, Nô-ê đã được cứu bởi đức Tin. Khi ông đóng xong chiếc tàu, thì cơn đại hồng thuỷ đến tiêu diệt tất cả sinh vật.

Nghe theo Chúa khi tất cả mọi người đều chết vì cười cợt không tin vào lời Chúa, ông và gia đình vào tàu, hết thảy đều được cứu, đó là phần thưởng của đức tin. Sách Hê – bơ – rơ , kinh Tân ước, chương 11, dòng 7 viết: Bởi Đức tin, Nô-ê được chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

Người công giáo có đức tin mãnh liệt vào Đức Chúa trời. Tri thức được xem là yếu tố nền tảng cho đức tin. Cho nên, đức tin là bao hàm sự đồng tâm, đó là khi hành động của ý chí hợp nhất với hành động của tri thức.

Nếu không đồng tâm, chung một ý chí và nhận thức cùng với toàn dân để chống dịch, để cứu rỗi loài người, thì không thể gọi là có đức Tin. Mà nếu không có đức Tin hoặc đức Tin ít, không tin là Tội lớn nhất.

Lễ Phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 6/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2020 gửi tới các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp của các cấp giáo hội và đồng bào Công giáo, Tin lành trong chống dịch, trước mắt là hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” bằng những hành động thiết thực.

Ngày 25/3/2020, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn - Giuse Nguyễn Năng cũng đã có Thư gửi tới toàn thể giáo phận, trong đó yêu cầu “Bắt đầu từ 16h ngày 26/3/2020 cho đến khi có thông báo mới, không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ.”

Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ lo cho sự an toàn bản thân, mà còn là hành vi bác ái, đầy tinh thần trách nhiệm vì chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và nhân loại”.

Cùng với đó, ngày 27/3/2020, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Phaolô Nguyễn Thái Hợp cũng đã có thông báo về các lưu ý trong phụng vụ để phòng chống dịch COVID-19.

Trong điều kiện phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì càng phải chấm dứt ngay các hoạt động tập trung hành lễ đông người. Bởi nếu việc hành lễ vô tình làm lây lan đại dịch ra cộng đồng, là tội ác với cộng đồng, mà theo kinh thánh, cũng chính là có tội lớn nhất vậy.

Mỗi người dân Việt Nam đang có một niềm tin Việt Nam sẽ dập tắt dịch bệnh sớm nhất bằng tất cả nỗ lực của toàn dân. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đang được khơi dậy mạnh mẽ vì một mục tiêu Việt nam chiến thắng đại dịch.

Các Linh mục cũng là công dân Việt Nam, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của những công dân yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tràn đầy đức Tin vào hồng ân Thiên Chúa và niềm tin vào sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến khốc liệt chống lại đại dịch COVID-19.

Nguyễn Thị Hạnh Loan

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Chợ mía “vía trời” trên đoạn đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng chục năm nay với cách họp chợ “chớp nhoáng” trong 2 ngày, là điểm đến quen thuộc của người dân Chợ Lớn và người dân TP Hồ Chí Minh khi đến ngày cúng vía Ngọc Hoàng...

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文