Không thấy giữa ban ngày

08:32 01/10/2015
Cao ốc cao vút đứng gần khu vực Lăng Bác trở thành vấn đề nổi cộm hơn một tuần qua. Sự việc khiến Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội phối hợp Bộ Xây dựng kiểm tra, báo cáo gấp. Đến lúc này, mọi việc mới được xới lại, từ vấn đề quy hoạch chung khu trung tâm chính trị Ba Đình, việc cấp phép xây dựng tòa nhà số 8B Lê Trực (dự án Discovery Complex II), về chiều cao cho phép cũng như các mối đe dọa đến an ninh, cảnh quan…


Vấn đề đặt ra ở đây là: Cao ốc có thực sự nằm trong khu trung tâm chính trị Ba Đình hay không? Nếu có, tại sao được cấp phép với chiều cao gấp 3 lần Lăng Bác? Cao ốc đã được xây dựng nhiều năm nay nhưng tại sao đến nay (khi sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng), sự việc mới được xới tung?

Điểm thứ nhất, xét về vị trí trong tương quan khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Dự án Discovery Complex II là tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực, gần Quảng trường Ba Đình, cao 17 tầng và 4 tầng hầm. Trong 17 tầng cao của tòa nhà có 5 tầng dành cho trung tâm thương mại, 12 tầng văn phòng cho thuê và khối căn hộ cao cấp. Khoảng cách tính theo đường chim bay từ nóc tòa nhà này tới khuôn viên Lăng Bác khoảng 400m. Thực tế, sau khi bản Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được phê duyệt năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000 và đến năm 2013 đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực này.

Theo quy hoạch này, phạm vi ranh giới khu trung tâm chính trị Ba Đình được xác định giới hạn phía Bắc là phố Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, hồ Tây, đường Hoàng Hoa Thám; phía Nam là đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Sơn Tây; phía Đông là đường Nguyễn Tri Phương; phía Tây là đường Ngọc Hà. Như vậy, khu đất tại số 8B Lê Trực nằm phía trong giới hạn đường Nguyễn Thái Học. 

Cùng trên trục đường Nguyễn Thái Học - Trần Phú này, toà nhà Văn phòng Quốc hội được khống chế chiều cao 9 tầng. Trong chỉ giới đỏ nói trên, 11 tầng là chiều cao tối đa được giới hạn đối với những điểm công trình cao nhất. Tòa nhà 8B Lê Trực nằm trong chỉ giới đỏ, do đó chiều cao hiển nhiên không được vượt quá 11 tầng. Vậy tại sao Sở Xây dựng Hà Nội lại cấp giấy phép xây dựng tới 17 tầng, đó là vấn đề cần làm rõ và có biện pháp xử lý.

Vấn đề thứ hai, tại sao dự án đã được chấp thuận đầu tư từ 2009 và Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng từ đầu năm 2014 nhưng mọi việc vẫn “im lìm”, đến nay khi dự án sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng mới được “bóc mẽ”? Việc xây dựng dự án là cả quá trình với rất nhiều thủ tục, quy trình, trong suốt thời gian đó, không cơ quan nào lên tiếng. Ngay cả việc phát hiện cũng không phải do cơ quan thanh, kiểm tra khui ra, mà là do báo chí vào cuộc, trong khi cả tòa nhà sừng sững như vậy, ai đi qua cũng nhìn thấy, ai cũng thấy rất gần Lăng Bác, án ngự khu không gian trung tâm Ba Đình nhưng vì sao không ai lên tiếng?

Bởi lẽ đó, giải quyết vụ việc này dù bằng cách nào cũng đều nằm ở thu dọn hậu quả. Tuân chỉ quy hoạch đã đặt ra, không gì khác, tòa nhà phải được “cắt ngọn”, cách làm giống như những công trình cao vượt giới hạn mà Hà Nội đã xử lý trước đây (từ năm 2007, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh làm nóng dư luận khi chủ đầu tư xây vượt số tầng cho phép, ảnh hưởng đến an toàn của tòa nhà, sau buộc phải cắt tầng; năm 2012, chung cư B6 - B7 Giảng Võ cũng rùm beng quanh việc xây dựng vượt tầng…). Hơn ai hết, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan nắm rõ vấn đề quy hoạch, chỉ giới chiều cao cho phép và cũng chính là cơ quan cấp phép xây dựng. Trách nhiệm này phải được làm rõ.

Giải quyết hậu quả là điều không ai muốn nhưng phải làm, dù rằng điều này động chạm rất nhiều vấn đề, mà trước hết là tiền bạc. Một mét vuông chung cư ở cao ốc 8B Lê Trực được rao bán với giá khoảng 80 triệu đồng. Mặt sàn xây dựng cao ốc này gần 18.000m², vậy tính sơ bộ mỗi sàn cũng tương ứng 140 tỷ đồng, trừ diện tích chung khoảng 30% còn khoảng 100 tỷ đồng. Như vậy, cắt một tầng là cắt mất 100 tỷ đồng, nhích thêm một tầng cũng có thêm 100 tỷ đồng. Tòa nhà 18 tầng nếu cắt 7 tầng để còn 11 tầng như chỉ giới quy hoạch thì nhà đầu tư mất 700 tỷ đồng. Đó là con số khủng của dự án, lý giải vì sao người ta luôn tìm cách nhích tầng lên. 

Thiệt hại khi cắt ngọn là lớn, nhưng sẽ mất lớn hơn nhiều nếu giữ nguyên, đó là mất niềm tin, mất kỷ cương phép nước, đặc biệt ở vị trí nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến an ninh, quốc phòng như khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Minh Đăng

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文