Nghĩ về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

10:03 26/03/2016
Dù bối cảnh thay đổi nhưng ở thời kỳ nào, lý tưởng của thanh niên cũng là mạch sống, là dòng chảy xuyên suốt...

Ngay trang đầu cuốn nhật ký của mình, bác sĩ Đặng Thùy Trâm ghi câu danh ngôn của văn hào N.A.Ostrotsky về lý tưởng sống: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện, và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. 

Đó cũng là tinh thần bao trùm toàn bộ cuốn nhật ký, là một biểu trưng cho hoài bão, lý tưởng sống của thế hệ thanh niên Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước: sống, chiến đấu vì nền độc lập dân tộc và xây dựng CNXH.

Những thế hệ sinh ra, lớn lên trong chiến tranh, đối mặt với bom đạn, với quân thù, lý tưởng sống “vì độc lập dân tộc, vì CNXH” trở thành khát vọng cháy bỏng với những lời tuyên thệ sắt đá, những hành động cách mạng sục sôi. Ngày đi chiến đấu, ban đêm tranh thủ trước giờ nghỉ ghi lại những dòng nhật ký đậm sâu chí khí và những tình cảm, suy nghĩ đời thường như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc,… chính là biểu trưng của những thế hệ thanh niên ngày đó.

Đất nước sau hơn 40 năm kể từ ngày thống nhất Bắc – Nam, non sông một dải, thanh niên Việt Nam ngày nay đã có những thay đổi lớn trong cách nghĩ, cách nói và hành động. Thanh niên không còn viết nhật ký, không còn những lá thư nhắn nhủ về lý tưởng sống, cách mạng gửi về gia đình, người thân. Thanh niên trở nên bận rộn hơn với vòng quay công việc, lao động, học tập, nhanh nhạy hơn với sức mạnh của công nghệ thông tin toàn cầu và cũng năng động hơn với xu thế hội nhập. Thanh niên bị cuốn hút vào vòng xoáy của tiền – tài – danh vọng, của bao thứ cám dỗ đời thường.

Nhưng như thế liệu có phải lý tưởng sống đã thay đổi?

Cũng có lúc tôi đã ngờ ngợ như thế khi diện kiến những đám thanh niên lêu lổng, chơi bời, những nhóm tụm năm, tụm ba say sưa đốt đời trai trong khói tài mà, trong tiệc rượu và dàn nhạc thâu đêm suốt sáng, những băng đảng côn đồ tụ tập đâm thuê, chém mướn, gây nhức nhối xã hội… Nhưng thực ra, đó là một góc của xã hội, một sự lãng phí thời gian diễn ra ở một bộ phận giới trẻ và chúng ta hoàn toàn không thể đánh đồng đó là lối sống chung của tất cả thanh niên ngày nay. 

Hôm 25-3, tôi đọc được những ý kiến, kiến nghị của 85 gương mặt trẻ nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng nhân dịp đoàn đến báo cáo với Chủ tịch nước. 

Tại cuộc gặp này, đoàn viên Vàng Thị Thu Hằng (Bắc Hà, Lào Cai) bày tỏ: “Cháu rất vinh dự khi hôm nay về Thủ đô, vinh dự được gặp Chủ tịch nước. Thưa bác, tại Lào Cai, vẫn có nơi một số tổ chức phản động lôi kéo, kích động bà con. Rất mong Nhà nước có những chính sách để các tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn tập hợp người dân”. 

Đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô, đoàn viên Đặng Quang Hải (Bí thư đoàn khối công nghiệp Hà Nội) nêu ý kiến: Hoạt động Đoàn ở các công ty cổ phần rất khó khăn, đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ để hoạt động của thanh niên ở các công ty cổ phần cũng được đảm bảo như các công ty nhà nước… Những kiến nghị, những hành động nói trên chỉ là dẫn chứng nhỏ trong hàng chục triệu thanh niên Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của mình đối với đất nước.

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Không thể nhìn những biểu hiện tiêu cực có tính bộ phận để đánh đồng cả thế hệ trẻ. Yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp cho xã hội không phải là việc hô hào, “chém gió” trên Facebook, mạng xã hội, không phải nói tài kiểu “anh hùng bàn phím”, đưa ra những ý kiến, quan điểm cá nhân trái chiều làm nhiễu loạn thông tin… Dù bối cảnh thay đổi nhưng ở thời kỳ nào, lý tưởng của thanh niên cũng là mạch sống, là dòng chảy xuyên suốt. 

Ngày nay, lý tưởng, quan điểm sống của thanh niên biểu hiện với những sắc thái khác nhưng không thay đổi về nội hàm, bản chất. Không khắc đậm những châm ngôn, phương châm sống trong trang nhật ký hay các “hội thề” như trước, họ vẫn có những cách biểu hiện riêng khi theo đuổi những mục tiêu, ý nghĩ, hành động tích cực trong học tập, rèn luyện, trong công tác, chiến đấu… 

Hòa cùng nhịp sống của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ CAND tiếp bước truyền thống hào hùng các thế hệ cha anh bằng việc kế thừa, phát huy phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, đạo đức lối sống trên từng vị trí công tác, học tập, lao động.

Trong thư chúc mừng gửi các thế hệ đoàn viên thanh niên CAND nhân 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên CAND sẽ kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đăng Minh

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文