Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xử lý đơn kêu oan của ông Trần Văn Thêm

17:44 15/08/2016

Cụ ông 80 tuổi Trần Văn Thêm từng vào phủ Chủ tịch để đưa đơn kêu oan và được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nhận, xử lý đơn. Đại diện của cụ ông này cũng hai lần chở 76 bộ hồ sơ kêu oan ra bưu điện để gửi đến các cơ quan chức năng...


Mấy ngày gần đây, sự việc ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, ở thôn Đức Lập, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được minh oan sau 46 năm phải mang trọng tội giết người, cướp của gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Khi phát biểu tại buổi công khai xin lỗi ở hội trường Trung tâm, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày 11-8 vừa qua, ông Trần Văn Thêm đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch nước, đến lãnh đạo một số bộ, ngành.

Trò chuyện với cụ Thêm sau khi được minh oan, chúng tôi được biết, không chỉ lặn lội lên Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… để tìm nhân chứng, tài liệu để chứng minh mình vô tội mà tháng 3-2015, ông còn đến phủ Chủ tịch để gửi đơn kêu oan tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Làm thế nào để cụ ông già cả, gầy yếu, nghèo khổ có thể tìm đến người đứng đầu Nhà nước để kêu oan?

Ông Trần Văn Thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Công ty Luật Hòa Lợi, đó là một ngày tháng 3-2015, ông Lê Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư chuyên trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cùng ông và ông cụ Thêm đến phủ Chủ tịch. Tại đây, họ gặp ông Dương Thành Bắc, trợ lý pháp luật của Chủ tịch nước để trình bày sự việc.

Sau đó  ít hôm, ông Trần Văn Thêm nhận được Công văn số 527/VPCTN-PL ngày 6-4-2015 có nội dung: “Chủ tịch nước đã nhận được đơn của ông. Sau khi nghiên cứu, đơn đã được chuyển đến Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước báo tin, Chủ tịch nước đã nhận được đơn của ông Thêm và chuyển đến Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Nhận được văn bản này, ông cụ Thêm vui mừng khôn xiết. Chủ tịch nước biết đến vụ việc oan sai của ông và chuyển đến người đứng đầu ngành kiểm sát và tòa án chỉ đạo giải quyết. Trong ông tràn đầy hy vọng…

Ngày 15-8, trao đổi với phóng viên, ông Hòa còn cho biết, lúc đó, ông Dương Thành Bắc đã trực tiếp gặp Viện trưởng VKSNDTC để trao đổi về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với trường hợp oan sai của ông Thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa – người đại diện ủy quyền của ông Thêm, trong kỳ họp Quốc hội thứ 9 – Quốc hội khóa 13, ông đã đem 76 bộ hồ sơ kêu oan của ông Trần Văn Thêm đến gửi các đoàn đại biểu Quốc hội, bộ ngành liên quan. Tuy nhiên, ông đã không gặp trực tiếp được các đoàn đại biểu Quốc hội mà được hướng dẫn gửi qua đường bưu điện.

Văn bản phản hồi của đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành về việc tiếp nhận và chuyển đơn của ông Thêm đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thế là ông lại tìm địa chỉ của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành rồi chở hồ sơ ra bưu điện gửi. Do số lượng hồ sơ gửi quá lớn, nhân viên bưu điện nghi ngại không dám nhận nên phải ra bưu điện lần thứ hai, ông mới gửi được. Rất may, sau đó ông đã nhận được phản hồi của đa số các đoàn đại biểu Quốc hội báo tin đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong suốt hành trình kêu oan hơn 4 thập niên ấy, ông cụ 80 tuổi đã nhận được giúp đỡ của những người trong họ mạc và cả những người lạ, những người đang giữ trọng trách của đất nước. Chính nghĩa cử  và trách nhiệm của họ giúp ông được minh oan, chấm dứt quá nửa phần đời khổ đau mà ông phải gánh chịu.

Cao Hồng

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文