Chống COVID-19: Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

11:48 16/03/2020
Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới với nhiều thử thách mới. Các thông tin về dịch bệnh được đưa lên liên tục trên các trang báo chính thống, kịp thời, minh bạch cũng đã góp phần ngăn chặn các thông tin giả, độc, những lời đồn đoán gây hoang mang. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam, ngăn chặn COVID-19.


Bắt đầu từ ngày 8/3, chỉ sau 7 ngày, từ chỗ không còn bệnh nhân COVID-19, với 16 người nhiễm hoàn toàn khỏi bệnh thì đến ngày 15/3 , số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã tăng thêm 37 bệnh nhân, trong đó có nhiều người là người nước ngoài. Điều đó nói lên những diễn biến khó lường của bệnh dịch.

Nhìn ra quốc tế, chúng ta càng thấy rõ hơn sự thận trọng, chính xác của chính phủ Việt nam trong cuộc chiến chống COVID-19 khi đại dịch đang lan nhanh ở các nước Italia, Iran, Tây Ban Nha và Mỹ. Hết Mỹ rồi đến Tây Ban Nha đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và phong tỏa toàn bộ đất nước để ngăn COVID-19. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh và số người chết tăng lên nhanh chóng ở Ý.

Đến thời điểm này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng những giải pháp của Chính phủ là hợp tình, hợp lý. Tại 63 tỉnh thành cũng đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học, chờ diễn biến mới của dịch. Các ca mắc bệnh đều có thể đếm được ở con số chục và chưa hề có người tử vong do COVID-19. Không thể để “vỡ trận” vì bệnh dịch, đây là những nỗ lực cần thiết trong điều kiện, chúng ta là đất nước giáp biên giới với Trung Quốc, ổ dịch lớn nhất thế giới.

 Công an phường Trúc Bạch làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly. Ảnh: Xuân Trường

Cũng trong một nỗ lực ngăn chặn nguồn lây nhiễm, bắt đầu từ 12h trưa ngày 15/3, Chính phủ Việt Nam cũng đã hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, khai báo y tế điện tử của người nước ngoài trước khi đến Việt Nam. Những động thái này của Nhà nước cho thấy quyết tâm giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao, mặc dù có thể phải chấp nhận những thiệt hại về kinh tế trước mắt.

Với quyết tâm ngăn chặn bệnh dịch, vừa qua, việc cách ly 4 vòng đã được các địa phương trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc, sau khi liên tục các bệnh nhân số 17 lây nhiễm cho 2 người, rồi bệnh nhân số 34 đã lây nhiễm cho 9 người khác, là người thân và những người tiếp xúc với mình. Qua sự việc lây nhiễm của bệnh nhân các bệnh nhân trên, dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi về thái độ sống, trách nhiệm của công dân đối với xã hội và cộng đồng trước đại dịch.

Và phải nói thêm rằng, trong cơn khó khăn, bĩ cực, bên cạnh những phản ứng tiêu cực của dư luận về những người thiếu ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng, thì sự nỗ lực của những người có trách nhiệm với xã hội lại lan tỏa luồng năng lượng tích cực, cho chúng ta niềm tin vào những điều thần kỳ, những câu chuyện tốt đẹp, những tấm lòng cao thượng. 

Đó là chuyện của ca sỹ Hà Anh Tuấn và bạn bè tặng 3 phòng điều trị áp lực âm cho 3 bệnh viện ở 3 miền đất nước, trị giá 2 tỷ đồng; đó là ca sỹ Tùng Dương và ca sỹ Phạm Thùy Dung tặng 2.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch. Rồi lần lượt ca sỹ Chipu góp 1 tỷ đồng, ca sỹ Hồ Ngọc Hà tặng 3 tỷ đồng cho cuộc chiến COVID-19.

Và mới đây, trong khó khăn chung của du lịch, bất động sản mùa dịch, ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu chống virus gây dịch COVID-19… Tiếp đó, đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân đồng lòng ủng hộ sản xuất bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2….

Những nhân vật, những tấm lòng vì cộng đồng trong dịch đã cho thấy niềm tin về những giá trị đẹp đẽ của con người, niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia, trách nhiệm và ý thức công dân của con người trong xã hội vẫn luôn tỏa sáng đúng lúc. Đúng như một câu hát mà gần như ai cũng thuộc: Rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau.

Ai đã từng đọc Nhà giả kim – một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới của nhà văn Brazil Paulo Coelho viết về hành trình của một cậu bé trên con đường kiếm tìm kho báu vô giá đã đưa cho ta một chân lý, một triết lý quý giá mà có lẽ trong đại dịch COVID-19 chúng ta càng thêm thấm thía. Chỉ khi có niềm tin, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn tưởng chừng như khiến ta gục ngã.

Niềm tin và năng lượng tích cực sẽ giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Bởi chân lý của năng lượng tích cực thể hiện “Khi bạn quyết chí muốn điều gì thì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để cùng bạn đạt được điều ấy”, như thông điệp của cuốn sách hay này. Chúng ta hãy cùng ước mơ, tin tưởng và quyết tâm…

Nguyễn Thị Hạnh Loan

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.