Nước mắm và nước mắt

08:15 27/10/2016
Nước mắt mặn đắng của hàng triệu ngư dân; nỗi niềm của hàng trăm doanh nghiệp bấy lâu nay chung thủy với nghề sản xuất nước mắm truyền thống hiện ai thấu hiểu và cảm nhận đầy đủ. Các hiệp hội nước mắm truyền thống đang ấm ức thống kê thiệt hại của các thành viên sau “sự cố truyền thông” như là một phản xạ tự vệ.


Mấy ngày qua, sau khi công bố “thạch tín trong nước mắm” từ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) “đánh” thẳng vào nước mắm truyền thống thông qua nhiều cơ quan truyền thông, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, sôi nổi bàn luận.

Người đứng đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông gọi những nội dung sai lệch liên quan đến nước mắm được đăng tải trên mặt báo những ngày qua là “sự cố truyền thông”. Và ông đã dùng cụm từ khá hay khi nói đến thái độ làm báo cẩu thả, vô tâm, không lường được những hậu quả do chính những bản tin, bài viết thiếu kiểm chứng mang lại, đó là “truyền thông bất lương”.

Nhiều người mong đợi sớm vạch mặt những kẻ bất lương, góp phần “giải oan” cho nước mắm truyền thống, trả lại sự công bằng cho hàng triệu người lao động, hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân ngành nghề nước mắm chân chính… (Ảnh: Internet)

Bất lương đến mức độ nào thực ra đến giờ, khi các cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức thì khó ai có thể định lượng đầy đủ, nhưng việc một tờ báo nằm trong top tên tuổi nhất nhì Việt Nam đã quyết định gỡ bỏ cùng lúc 5 bài thuộc thể loại điều tra mang thương hiệu của chính tờ báo này cho thấy chuyện không còn đơn giản.

Chính Tổng Biên tập tờ báo này cũng đã phải thốt lên nỗi niềm của mình trước việc này và cho rằng xin lỗi bạn đọc là “việc cần nhưng chưa đủ”. Tôi cũng đồng quan điểm với ông về nhận định này và nghĩ rằng, chưa hẳn những người lao động nào gắn với ngành nghề sản xuất nước mắm đều có điều kiện để đọc báo, không ít người trong số họ chỉ cảm nhận được “sự cố” này qua lời kể của người khác. Cả không ít người tiêu dùng, nhà sản xuất cũng vậy.

Thế nhưng hậu quả do “sự cố truyền thông” thì chính họ chứ không ai khác phải trực tiếp gánh chịu. Sau “sự cố truyền thông”, sự sụt giảm về sản lượng nước mắm đầu ra trong những ngày qua là có; mức độ nào chưa có số liệu thống kê nhưng chắc chắn đã xảy ra tác động dây chuyền, ít nhiều làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của hàng triệu lao động đang ngày đêm lem luốc tại các làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống trong nước.

Nói “truyền thông bất lương” theo tôi thực chất là nói đến sản phẩm, cách nghĩ hoàn toàn có ý đồ của một nhóm người bất lương, cùng theo đuổi về một lợi ích chung nào đó. Những ngày qua, dư luận đã nghĩ đến về sự tồn tại của một “đường dây” giữa doanh nhân bất lương, nhà báo bất lương và tổ chức nghề nghiệp bất lương.

Với những gì đã diễn ra những ngày qua cho thấy thấp thoáng bóng dáng một nhóm người có động cơ thiếu trong sáng; hay nói như Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là “có dấu hiệu của sự câu kết giữa truyền thông và doanh nghiệp, thậm chí là vi phạm pháp luật”.

Nước mắt mặn đắng của hàng triệu ngư dân; nỗi niềm của hàng trăm doanh nghiệp bấy lâu nay chung thủy với nghề sản xuất nước mắm truyền thống hiện ai thấu hiểu và cảm nhận đầy đủ. Các hiệp hội nước mắm truyền thống đang ấm ức thống kê thiệt hại của các thành viên sau “sự cố truyền thông” như là một phản xạ tự vệ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tích cực phối hợp điều tra với quyết tâm cao nhất để làm rõ ai đưa ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân với quan điểm xử lý rất rõ ràng: “Nếu có vi phạm pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh thì phải điều tra xử lý nghiêm. Vi phạm hình sự thì xử lý hình sự”.

Nước mắm truyền thống của Việt Nam đã có từ nghìn năm nay, gắn liền với thăng trầm lịch sử đấu tranh giữ vững chủ quyền của dân tộc. Nhiều người có thể nghe nói hoặc có đọc qua nhận định của một nhà nghiên cứu rằng nước mắm “là món quốc hồn, quốc túy của người Việt, là thứ làm cho ẩm thực Việt phân biệt với phần còn lại của ẩm thực thế giới”. 

Và giờ, tôi và rất nhiều người mong đợi chính là sớm vạch mặt những kẻ bất lương, góp phần “giải oan” cho nước mắm truyền thống, trả lại sự công bằng cho hàng triệu người lao động, hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân ngành nghề nước mắm chân chính…

Thái Bình

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文