Án mạng đau lòng ở Kiên Giang

14:28 08/10/2018
Trưa 30-9, người dân tại ấp Hòa Bình (xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) bàng hoàng khi hay tin 2 cháu nhỏ, bé gái 1 tuổi và bé trai 2 tuổi chết bất thường trên giường ngủ. Khi kiểm tra cơ thể 2 nạn nhân, mọi người phát hiện có nhiều vết bầm trên vùng mặt. Trong khi đó, người mẹ trẻ 22 tuổi đã biến mất một cách đầy nghi ngờ…

Anh Phạm Thanh Vũ, 38 tuổi, cha ruột 2 cháu bé mắt đỏ hoe vì khóc thương con. Anh Vũ nhớ lại, sáng sớm ngày 30-9, anh cùng cha mẹ ruột là ông Phạm Minh Chính và bà Phạm Thị Giàu (cùng ngụ tại xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đi dự đám cưới nhà người quen. Ở nhà còn lại vợ anh Vũ - là Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi) và 2 con là Phạm Thanh L. (2 tuổi) và Phạm Thanh N. (1 tuổi). Trước khi đi anh Vũ còn dặn vợ cho hai con ăn uống đàng hoàng. Đến khoảng 10h cùng ngày, khi Vũ về nhà thì không thấy Thảo .

Nguyễn Thị Thảo và căn nhà xảy ra vụ án.

"Khi về  tới nhà thấy cửa khép hờ, nhìn vào phòng thì tưởng hai con nằm ngủ trên giường. Tôi tưởng hai con đang nằm ngủ nên không đánh thức. Thấy vợ đi vắng, tôi gọi điện thoại hỏi thì có người bắt máy nhưng im lặng…". Vũ gọi lại nhiều lần vào máy vợ nhưng không có người bắt máy. Khoảng 1 tiếng sau, ông bà nội cháu về và bảo đánh thức hai cháu dậy để cho bánh kẹo. Lúc này, Vũ mới bàng hoàng phát hiện hai con nhỏ của mình đã chết.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an huyện Giồng Riềng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện điều tra ban đầu. Đến 17h chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã hoàn tất việc khám nghiệm. Thi thể hai bé đã được gia đình an táng. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Thảo đang ở nhà cha ruột (tỉnh Hậu Giang). Ngay trong chiều cùng ngày, Thảo được Cơ quan điều tra di lý về Kiên Giang để điều tra. Bước đầu, Thảo khai nhận chính mình đã sát hại con ruột khi chồng, bố mẹ chồng vắng nhà. Sau đó, Thảo trốn về nhà cha ruột ở Hậu Giang.

"Người phụ nữ này có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, nhưng gia đình chủ quan không đưa đi chữa bệnh", Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết.

Ngồi thất thần bên hiên nhà, bà Phạm Thị Giàu (62 tuổi, bà nội 2 bé) cho biết, vợ chồng bà có 4 người con gồm 1 trai, 3 gái. Anh Phạm Thanh Vũ là con trai lớn. "Vũ từng có 1 đời vợ. Do không hòa thuận nên nó và vợ trước li hôn khi cả hai có 1 cháu", bà Giàu nói. Cách đây 3 năm, Vũ cưới Thảo qua mai mối. Theo người mẹ chồng, khi về làm dâu, Thảo ít nói. Hàng ngày, Thảo chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không biết làm việc nhà và ruộng đồng. Công việc duy nhất của Thảo là trông coi 2 con. Vũ ngoài làm ruộng, còn đi làm thuê nên cuộc sống cũng ổn định. "Vợ chồng nó cũng không cãi nhau. Bởi vậy, không biết vì sao nó lại hại con", bà Giàu nghẹn ngào.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bị sốc. Mấy ngày qua, trong căn nhà của bà Giàu, nơi vừa xảy ra vụ án, nhiều người vẫn chưa nguôi nói về vụ việc đau lòng, lần đầu xảy ra tại vùng quê này. Hàng xóm cũng cho biết, chị Thảo bị bệnh trầm cảm từ lâu, ít tiếp xúc với bên ngoài.

"Từ tối hôm đó, tôi không thể ngủ được vì nhớ hai cháu. Hai cháu tôi còn bé vậy, có làm gì nên tội", bà Giàu khóc nghẹn. Theo bà, cách đây ít ngày, Thảo xin tiền chồng mua điện thoại di động cảm ứng. Nghe vậy, bà Giàu nói để dành tiền mua sữa cho con uống, không nên mua điện thoại chi cho lãng phí. Thương vợ, anh Vũ vẫn dẫn Thảo đi mua.

Cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình lấy lời khai, tinh thần của Thảo không được ổn định. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Thảo đã thừa nhận hành vi giết 2 con của mình. Thảo khai muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại, mà đem con theo thì sợ không nuôi nổi. Sau khi làm xong việc nhà và cho con ăn cơm xong, Thảo cho 2 bé ngủ (bé L. ngủ trên võng, bé N. ngủ trên giường). Sau đó, Thảo đã dùng gối làm 2 con ngạt thở và tử vong. Gây án xong, Thảo để 2 bé nằm trên giường và bỏ mùng xuống và lấy quần áo, điện thoại đi về nhà cha ruột tỉnh Hậu Giang…

Sau khi tiến hành các thủ tục theo đúng quy định, tiến hành đưa đối tượng Thảo đi giám định tâm thần, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi giết người.

Trần Lĩnh

Chiều 4/5, thông tin từ Tổng Công ty quản lý Cảng hàng không cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, lượng hành khách đi/đến Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua, có ngày khách qua Cảng hàng không Điện Biên tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Ngày 4/5, thông tin từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn các xã: Lộc Thái, Lộc Hưng và thị trấn Lộc Ninh vừa có 4 nạn nhân cùng 4 con chó khác bị một con chó dại cắn bị thương, gây xôn xao dư luận.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文