Báo động hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em ở miệt vườn

22:25 13/04/2017
Thời gian gần đây những vụ hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em liên tục bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, phanh phui, đưa ra ánh sáng pháp luật. Vấn đề đáng quan tâm là, hầu hết những vụ việc đó đều xảy ra ở các vùng nông thôn - nơi mà trước đây được đánh giá là ít bị ô nhiễm bởi các luồng văn hóa độc hại.


Nỗi đau ruột thịt

Ngày 1-4-2017, bà Nguyễn Thị M., 55 tuổi phát hiện cháu ngoại gái là Phan Thị L. Đ., 11 tuổi cứ khóc tấm tức. Gặng hỏi thì bà tá hỏa khi cháu gái kể rằng đã bị cha ruột là Phan Thanh T., 36 tuổi và ông nội là Phan Thanh S., 62 tuổi (cư ngụ xã An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long) xâm hại tình dục nhiều lần từ hơn 10 tháng qua.

Dù rất đau lòng, bà vẫn cương quyết tìm đến bà Phó Trưởng ấp Thới Định A tố cáo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phước tiến hành các bước cần thiết để Cảnh sát Hình sự Công an Vĩnh Long thực hiện các biện pháp hình sự.

Ngay sau khi bị tạm giữ tại cơ quan điều tra, Phan Thanh T. và Phan Thanh S. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà Nguyễn Thị M. nói: "Hiện giờ tối ngủ, cháu gái tôi vẫn gặp ác mộng".

Theo lời khai ban đầu, Phan Thanh T. cho biết, từ tháng 7-2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23-3-2017. Phan Thanh S. cũng khai nhận, từ khoảng tháng 3-2016 đến khoảng tháng 2-2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.

Chúng tôi đến lò gạch ở ấp Thới Định A, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để gặp bà Nguyễn Thị M nhằm tìm hiểu nguyên nhân.

Đó là người phụ nữ có dáng dấp khắc khổ, nghèo khó. Bà vừa kết thúc một ca "chụm lò", tức canh giữ lửa cho lò nung gạch. Có lẽ cái nghề nung gạch đã khiến vẻ ngoài của bà già hơn tuổi thật cả chục tuổi.

Trước kia, bà sinh sống ở Vũng Liêm (Vĩnh Long). Cách nay hơn chục năm, người đàn ông của bà đột ngột trở chứng theo vợ bé, bỏ bà sống bơ vơ cùng 3 đứa con đang vào tuổi vị thành niên. Để tồn tại, bà đùm đíu 2 con trai và 1 đứa con gái trôi dạt sang Măng Thít (Vĩnh Long) làm nhân công lò gạch. Khi trưởng thành, 2 người con trai ra ngoài sống tự lập. Riêng cô con gái khờ khạo vẫn sống cùng bà với nghề nung gạch thuê. Không nhà cửa, 2 mẹ con bà tá túc luôn tại lò gạch.

Thế rồi, cô con gái cũng có người thanh niên Phan Thanh T. cùng nghề gạch theo đuổi. Thấy người thanh niên tuy nghèo nhưng hiền lành, siêng năng làm lụng và thật dạ thương con gái mình, bà chấp thuận hôn nhân. Cô con gái về nhà chồng sinh sống bà nhẹ gánh lo.

Năm 2006, cô con gái sinh bé gái đầu lòng, vài năm sau, cô con gái lại tiếp tục sinh thêm 1 đứa con trai khiến bà rất hạnh phúc. Tuy nhiên, kể từ đó, bà thêm vất vả. Thu nhập khiêm tốn từ nghề gạch lại nuôi 2 đứa con nhỏ khiến 2 vợ chồng đứa con gái liên tục thiếu hụt. Tháng nào bà cũng phải trả tiền mua gạo nợ quán của 2 vợ chồng cô con gái. Thỉnh thoảng bà lại chứng kiến 2 vợ chồng gây gổ nhau. Thậm chí có lần bà phát hiện anh con rể ngoại tình. Đích thân bà tìm gặp tình địch của con gái khuyên nhủ để níu kéo, hàn gắn tình cảm cho 2 vợ chồng.

Những chuyện buồn đó, bà chấp nhận và khuyên nhủ con gái vượt qua được. Nhưng chuyện con rể và ông sui lạm dụng tình dục cháu ngoại gái của bà thì bà không thể im lặng.

Bà cho biết: "Dù biết là ảnh hưởng đến tương lai của con cháu nhưng tôi vẫn phải làm lớn chuyện để chấm dứt tình trạng xấu xa. Cháu tôi rất sợ. Nó đau nhưng sợ bị đánh đòn nên chịu đựng. Hiện giờ, tối ngủ nó vẫn cứ gặp ác mộng. Nó kể với tôi là, nó nằm mơ thấy cha và ông nội sút chuồng về (hàm ý thoát tù) tiếp tục ăn hiếp nó nữa".

Khi được hỏi về lối sống của con rể, bà kể rằng, trước kia Phan Thanh T. rất ngoan hiền, chí thú làm ăn nhưng thời gian gần đây trở nên bê tha. Mặc dù vợ con sống trong cảnh thiếu hụt nhưng anh ta lãnh được bao nhiêu tiền lương đều ăn xài hết. Nhiều lần trông thấy con rể xem phim sex trên mạng bằng điện thoại, bà có la rầy. Bà cũng khẳng định con rể hoàn toàn mù chữ.

Ngôi nhà của vợ chồng Phan Thanh T. nằm sâu trong vườn vắng, ít người qua lại. Vợ chồng Phan Thanh T. đều làm lò gạch nhưng nghịch. Khi chồng đi làm thì vợ ở nhà, khi vợ đi làm thì chồng ở nhà với con cái.

Nhận định về ông Phan Thanh S., Trung tá Thái Văn Bình - Trưởng Công an xã An Phước cho biết: "Ổng chưa từng có điều tiếng gì với xóm giềng. Ổng sống bằng nghề soi đêm, bắt nhái, cua, rắn để bán. Vợ ông ấy mất cách nay vài năm. Ổng sống chung nhà vợ chồng anh Phan Thanh T. và 2 cháu nội. Ngôi nhà tàn tạ lắm".

Trung tá Thái Văn Bình cho biết thêm, ngay khi vụ án bé gái bị cha và ông nội xâm hại tình dục vẫn còn xôn xao thì ngày 3-4-2017, Công an xã lại tiếp nhận trình báo vụ cha dượng tên Lê Văn T., 35 tuổi, xâm hại tình dục con gái riêng của vợ là bà Nguyễn Thị Ng. Bé gái nạn nhân sinh tháng 11-2004. Người trình báo vụ việc chính là mẹ ruột của nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Ng. cho biết, trước khi sống chung như vợ chồng với Lê Văn T., bà đã từng lập gia đình và đã có 2 đứa con. Bà là công nhân nhà máy chế biến thủy sản còn Lê Văn T. làm công nhân công trình xây dựng. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và 2 đứa con cùng ở chung một căn phòng trọ khoảng 16 mét vuông. Bà và chồng thường xuyên làm lệch ca. Và đó cũng là điều kiện để người chồng xấu xa thường xuyên xâm hại tình dục với đứa con riêng của bà suốt mấy tháng nay.

Trước đây, Lê Văn T. đã từng bị phạt án tù 7 năm về tội hiếp dâm. Một số người dân địa phương quen biết với Lê Văn T đều khẳng định anh ta mù chữ và thường xuyên xem phim sex từ thuở còn thiếu niên nên mắc chứng cuồng dâm.

Những nguyên nhân tiềm ẩn

Theo hồ sơ thống kê thì, năm 2016 địa bàn Vĩnh Long xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 13 vụ so với năm 2015. Tất cả những vụ trên, cơ quan Cảnh sát Điều tra đều làm rõ hành vi và xử lý đúng luật định.

Chỉ 3 tháng đầu năm nay đã xảy ra 9 vụ. So với cùng kỳ năm 2016 thì giảm về số vụ nhưng tính chất đặc biệt nghiêm trọng thì tăng. Có vụ, 1 nữ sinh lớp 4 đi học về nhà ngang qua đoạn đường vắng đã bị 1 nam sinh lớp 12 dùng vũ lực hiếp dâm rồi giết chết.

Cũng có vụ, nữ nạn nhân tuy còn tuổi thiếu niên nhưng chủ động làm quen với thanh niên qua mạng xã hội rồi hẹn hò đi chơi.

Thượng tá Trần Văn Vụ - Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tá Trần Văn Vụ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Vĩnh Long - cho biết: "Trước tình hình đáng quan ngại đó, Đại tá Phạm Văn Ngân - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các bộ phận nghiệp vụ đã tổng hợp, phân tích các vụ án và tìm ra 5 nguyên nhân dẫn đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Ngày 4-4-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chủ động tổ chức họp báo công bố".

Nguyên nhân đầu tiên được xác định là môi trường sống ở các vùng dân trí thấp ở khu vực nông thôn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Những trang web có nội dung không lành mạnh đã tác động xấu đến thuần phong mỹ tục. Việc phát triển công nghệ điện thoại di động không tỷ lệ thuận với phát triển công nghệ ngăn chặn các trang web đen chứa nội dung cổ xúy loạn luân.

Một số trẻ em tham gia các trang mạng xã hội nhưng không được sự giám sát của cha mẹ, của người thân. Các em vô tư kết bạn ảo, yêu đương ảo và trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục.

Môt số trẻ em thiếu sự giáo dục giới tính, định hướng lối sống, quan niệm về tình dục đơn giản, kiến thức pháp luật hạn chế nên quan hệ tình dục trong độ tuổi pháp luật nghiêm cấm mà không hay biết mình vi phạm.

Một số trẻ em không được trang bị kiến thức phòng vệ, không biết cách tự bảo vệ mình. Khi bị kẻ xấu đe dọa, không dám thổ lộ với người thân.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng được lưu ý, đó là công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, không rộng rãi nên nhiều gia đình chủ quan, thiếu cảnh giác, không lưu tâm đến việc bảo vệ con em mình.

Nông Huyền Sơn

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文