Báo động về tình trạng gây án bằng "chó lửa"

23:30 18/03/2010
Vụ thanh toán nhau bằng súng, kiếm Nhật và mã tấu đã diễn ra ngay giữa trung tâm TP HCM đêm 8/3 vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép trên địa bàn TP HCM…

Khi mã tấu đụng... "chó lửa"

Theo lời khai ban đầu tại Cơ quan CSĐT, do nhóm của Nguyễn Tín Trung, Lê Thanh Hùng thiếu nợ tiền cá độ bóng đá với nhóm của Nguyễn Viết Hòa và Nguyễn Văn Hoàng, số tiền khoảng 120 triệu đồng nên hẹn gặp để giải quyết. Đúng giờ, các đối tượng trên đến ngã ba Đại lộ Đông Tây và Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Q. 1 như đã giao kèo để "đàm phán". Nhóm của Nguyễn Tín Trung thủ sẵn 3 cây kiếm Nhật ở vị trí gần điểm hẹn.

Khi trông thấy nhóm Hoàng và Hòa đến, một giọng nói từ trong nhóm của Nguyễn Tín Trung: "Tụi nó kìa, chém chết... nó đi". Vừa dứt lời, các đối tượng trong nhóm Nguyễn Tín Trung nhanh chóng chạy đến góc ngã ba, lật tấm ván gỗ, lấy kiếm và lao đến chém xối xả nhóm của Hoàng và Hòa.

Không nghĩ nhóm của Trung lại manh động đến thế, nhóm 4 người của Hoàng và Hòa mạnh ai nấy chạy. Hai đối tượng trong nhóm này kịp thời leo lên xe và chạy thoát. Riêng Hoàng và Hòa chạy không kịp nên bị đánh đuổi chạy loạn cả một góc phố. Khi bị thanh mã tấu xả xuống làm đứt lìa ngón tay trái, Hoàng thò tay vào ngực, móc súng hướng về nhóm của Trung nổ súng. Do Hoàng run tay, đường đạn bay không trúng đích nhưng cũng đủ khiến nhóm của Trung khựng lại rồi tháo chạy.

Thấy Hoàng bị thương, máu ra nhiều và gục ngay xuống đường, Hòa chạy đến giật súng trên tay Hoàng rồi hướng về băng nhóm của Trung nổ súng. Đường đi của viên đạn tiếp tục không trúng mục tiêu, tuy nhiên lại hướng thẳng về một quán nhậu. Rất may, theo phản xạ tự nhiên, ngay khi nghe tiếng súng đầu tiên, hàng chục thực khách trong quán đã nằm rạp xuống đất.

Đang đi tuần gần đấy, hai dân phòng phát hiện vụ ẩu đả, chạy đến can ngăn thì một tên trong nhóm của Nguyễn Tín Trung quát lớn: "Biến đi, tao chém chết luôn bây giờ". Nói là làm, bọn chúng vung mã tấu giáng xuống nhưng hai anh dân phòng né được nhát kiếm chí mạng.  Được tin báo của người dân khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc lực lượng Công an phường Cô Giang và Công an quận 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, nhóm của Nguyễn Tín Trung tháo chạy tán loạn.

Còn Hoàng, sau khi bị thương và gục xuống một lúc gượng đứng lên đi đến ẩn nấp trong một cao ốc văn phòng cho thuê tại số 202-203 Đại lộ Đông Tây, nhưng đã bị lực lượng dân phòng phát hiện và bắt giữ lại. Với vết thương khá nặng, mất máu nhiều, Hoàng ngất lịm ngay trong tay của lực lượng dân phòng...

Nguyễn Viết Hoà cùng khẩu rulo, thanh kiếm Nhật được sử dụng trong vụ hỗn chiến.

Riêng đối tượng Hòa, khi chạy đến mé kênh bến Chương Dương thì y nhảy xuống với ý định lội qua bên kia quận 4 nhằm trốn thoát. Thủy triều lên, nước cao quá đầu và chảy xiết, trong cơn hoảng loạn, Hòa không hề nhớ là mình không... biết bơi, sợ chết, Hòa phải la lên kêu cứu. Anh Thành, người dân sống tại khu vực này, nhanh chóng nhảy xuống vớt tên Hòa lên và bàn giao cho Công an Q. 1. Khai thác nhanh tên Hòa ngay tại hiện trường thì được biết, khẩu súng mà bọn chúng dùng để bắn đối phương hiện đang nằm dưới dòng kênh.

Đội cứu hộ cứu nạn  thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 10 chiến sĩ triển khai đội hình dưới kênh để mò vớt tang vật nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Sau hơn 3 giờ đồng hồ (lúc 0h45' ngày 9/3), CQĐT mới tìm thấy được khẩu súng gây án, đây là khẩu Rulo còn 2 viên đạn...

Ngay sau đó, PC14 cũng vào cuộc điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng này. Đến chiều ngày 9/3, PC14 đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan. Theo thông tin chúng tôi có được, công an hiện đang tích cực truy bắt các nghi can quan trọng còn lại trong vụ án này, đặc biệt là một đối tượng có tên áSơn (còn gọi là Bu, 30 tuổi) - một tay giang hồ có tiếng chuyên đâm thuê chém mướn, nhiều tiền án tiền sự và được cơ quan chức năng lưu ý đặc biệt từ lâu. 

Theo lời khai ban đầu của nhóm nghi can trên, Sơn "bu" là nhân vật chính, được Trung "nhờ" đi cùng để "xử" việc vay, lãnh nợ tiền cá độ bóng đá với Hoàng. Sơn chính là người đã trực tiếp dùng kiếm chém đứt tay Nguyễn Văn Hoàng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung và Hùng đã bị bắt giữ, riêng Sơn "bu" và một số đối tượng tham gia khác đã bỏ trốn, Cơ quan Công an đang tích cực truy tìm.

"Chó lửa" đến từ đâu?

Sau những nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng cướp có súng xảy ra trên địa bàn của CA TP HCM, tưởng chừng tội phạm sử dụng "chó lửa" (tiếng lóng chỉ các loại súng) hầu như đã hết đất sống. Nhưng những tay "lái súng" từ bên kia biên giới vẫn liều lĩnh tuồn "chó lửa" về cung cấp cho tội phạm ở TP HCM. Thời gian gầy đây, trên địa bàn TP HCM, có chiều hướng gia tăng sự tham gia của "chó lửa" trong các vụ án hình sự.

Cuối năm 2009, Cơ quan CSĐT, Công an quận 11 đã triệt phá một đường dây tàng trữ, tiêu thụ vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ 2 khẩu K59 và 9 viên đạn cùng bốn đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay khi nhận được tin ngày 22/11/2009 một nhóm đối tượng mua bán "chó lửa" một quán cà phê trên đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, lập tức một "mẻ lưới" được CA quận 11 giăng ra. Khi cả hai đang trao tay khẩu K59 cùng 7 viên đạn thì bị lực lượng Công an ập đến bắt gọn.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thanh Giàu (HKTT Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp) khai nhận đã đặt mua khẩu súng trên từ Nguyễn Thành Trung (HKTT xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) với giá 1.300USD. Qua lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT xác định các mắt xích trong đường dây mua bán, tiêu thụ vũ khí quân dụng này (trong đó có Nguyễn Văn Lâm - cha của Trung, đang ngụ tại Lộc Ninh, Bình Phước). Nguyễn Văn Lâm bị bắt ngay sau đó.

Qua điều tra, "hành trình" của khẩu súng K59 cũng đã được làm rõ. Từ đơn đặt hàng của một băng nhóm tội phạm khác, Giàu đã nhờ một người tên Ngân mua súng giúp. Trong thời gian quen với Trung, Ngân biết ông Lâm thường hay sang biên giới Campuchia, nên vào khoảng tháng 9/2009, Ngân gọi điện cho ông Lâm nhờ mua súng dùm. Tìm được nguồn hàng từ Campuchia, Lâm đem về bán lại với giá 1.300USD (thu lợi 650USD). Ngày 21/11, Lâm giao súng cho Trung đem về TP HCM giao cho Giàu thì bị Công an quận 11 bắt quả tang.

Thông tin khiến CQĐT đặc biệt quan tâm là trước khi bị bắt quả tang, Lâm đã từng bán cho Giàu một khẩu súng K59. Giàu đã bán lại cho Trần Minh Hoàng (tự Hoàng “chùa”), sau đó chính Hoàng “chùa” đã cung cấp khẩu súng trên cho Vũ Văn Luân (tự Luân "con", 54 tuổi, quê Hải Phòng). Mục đích của Luân đặt mua súng là nhằm "xử" ông Đặng Xuân Sỹ (Phó giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hải - Hóc Môn). Ngay sau đó, PC14 đã mở rộng điều tra vụ án Công ty Hoàng Hải và sau đó bắt giữ Ngô Quang Trưởng (kẻ thuê người sát hại ông Sỹ) cùng đồng bọn. Khi tiến hành khám xét nơi ở của Luân, Cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm một khẩu K59 còn hai viên đạn...

Một tuần sau khi đường dây mua bán súng của bố con Nguyễn Văn Lâm bị triệt phá, mắt xích về một đường dây buôn súng khác lại hé lộ. Lần này đích thân trinh sát PC14 vào cuộc. Ngày 28/11/2009, khi 2 đối tượng khả nghi từ TP HCM lên đến Tây Ninh, đang nhận 1 khẩu súng K59 và 10 viên đạn từ một người khác thì bị bắt. Tại Cơ quan CSĐT, chúng khai tên Dương Quốc An (44 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) và Huỳnh Cao Cường (27 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào đầu tháng 6/2009, chỉ vì mâu thuẫn từ va chạm giao thông, Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, 38 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) điều khiển xe gắn máy cầm súng K54 rượt theo nhóm gây hấn và siết cò, đạn bay sượt đầu các "đối thủ". Trong lúc đang bị PC14 truy bắt, Cường lại tiếp tục nổ súng ở Q.7,  vào ngày 15/6, khi Nguyễn Công Trung đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (Q. 7), Cường dùng súng K54 bắn thủng bụng Trung, nhưng Trung may mắn thoát chết. Nguyên nhân, Cường nghi ngờ Trung, một bạn tù của Cường có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình. Sau khi bị bắt, Cường khai, tự y đã lặn lội qua tận Campuchia mua của một người đàn ông bản địa khẩu súng K54 cùng 23 viên đạn với giá 200 USD...

Trả lời báo chí, Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM cho biết: "Để ngăn chặn tình trạng mua bán súng, PC14 đã chỉ đạo trinh sát các đội trực thuộc theo dõi chặt chẽ các đối tượng khả nghi đến từ các tỉnh giáp biên giới. Qua đó, đeo bám và kịp thời bắt quả tang". Cũng theo ông Tấn, nếu không ngăn chặn kịp thời, tội phạm mua bán súng sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm...

Nhóm PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文