Bi kịch đớn đau từ mâu thuẫn gia đình

10:55 17/09/2012

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ bạo hành gia đình xảy ra tại Tp Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi phần nào cảm nhận được đôi khi chỉ là mâu thuẫn bột phát, song hậu quả lại vô cùng tàn khốc.

I. Chúng tôi có mặt tại khu 5 xã Thạch Sơn (Lâm Thao, Phú Thọ) ít ngày, sau khi đối tượng Trần Văn Lâm (32 tuổi) bị Công an Tp Hà Nội tạm giữ về hành vi giết người. Ngôi nhà, nơi đã từng là tổ ấm yên vui của ông Trần Văn Thịnh và bà Quản Thị Phong (bố mẹ đẻ của Lâm) nay thật hoang sơ, lạnh lẽo. Chúng tôi phải gọi một lúc lâu mới thấy có người ra mở cửa.

Cho tới lúc này vợ chồng ông Thịnh, bà Phong dường như vẫn còn bàng hoàng chưa tin việc con trai mình đã giết vợ một cách dã man là đẩy chị Phạm Thị Thu H. từ trên cầu Thăng Long xuống sông Hồng. Đó cũng lại chính là ngày sinh nhật lần thứ 27 của chị H. - người đã từng là dâu hiền của gia đình bà Phong.

Ông Thịnh cho chúng tôi biết, gia đình ông bà ngoài Lâm còn có một cô con gái lấy chồng tận Quảng Ninh. H là người tốt tính, ăn ở phải đạo, được lòng bố mẹ, anh em nhà chồng lắm. Ông thật sự không ngờ con trai ông lại có thể ra tay một cách vô nhân tính đến vậy. Thấy chồng nhắc về con dâu, bà Phong khóc nấc lên đau xót nói: "Mỗi lần H. về đều mua thuốc sắc cho tôi uống, tôi cũng biết nó bận việc dưới Hà Nội, vậy mà lần nào về cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của mẹ chồng".

Rồi bà kể tiếp: "Vào trung tuần tháng 8 khi chúng tôi định qua thăm cháu nội thì có mấy chú công an ở dưới Hà Nội lên, họ hỏi về thằng Lâm và cái H, khi được họ cho biết chuyện thằng Lâm bị nghi ngờ là thủ phạm giết người, tôi suýt ngất, và khi họ nói nạn nhân là con dâu tôi thì tai tôi ù đi, nghe không còn rõ nữa. Tôi không thể tin được thằng Lâm dám làm chuyện tày đình như thế, nó vốn hiền lành như đất mà" (!?)

Còn theo ông Thịnh, gia đình ông không giàu có gì cho cam. Nhưng vì thằng Lâm là đứa con trai duy nhất (nhà có hai anh em) nên gia đình rất chiều chuộng nó. Nó muốn gì, cần gì ông bà cũng gần như phải đáp ứng. "Thời đó có đứa trẻ nào có máy bay điều khiển để chơi đâu, thế mà khi nó đòi, tôi bắt xe xuống tận Hà Nội mua cho nó đấy".

Sau khi học hết lớp 12, Lâm không theo học tiếp mà muốn đi làm. Lâm xin vào một nhà xe, nhận chân phụ xe. Thấy Lâm làm việc chăm chỉ, có chí làm giàu nên sau một thời gian phụ xe cho người ta vợ chồng ông Thịnh quyết định đầu tư mua xe ôtô khách 24 chỗ riêng cho nó chạy. "Thời gian đầu công việc làm ăn thuận lợi lắm, nó không chỉ trả hết nợ mua xe cho gia đình mà còn lo cho em gái ăn học tử tế, vợ chồng tôi mừng vô cùng".

Nhớ đến giai đoạn này, người cha già tội nghiệp lén quay đi lau nước mắt. Thấy chồng xúc động, bà Phong cũng nói thêm vào: "Hai chúng tôi bàn với nhau, tìm vợ để nó giúp thằng Lâm tính toán, chứ một mình nó làm hết cũng vất vả, thằng Lâm nghe bố mẹ nói chuyện chỉ cười thôi, nó bảo chưa vội lắm. Ấy thế mà…".

Mẹ của Lâm, bà Quản Thị Phong.

Được mấy năm sau thì thằng Lâm dẫn cái H. về ra mắt và đòi cưới, nó bảo phải cưới gấp vì người yêu có thai 5 tháng rồi, chúng tôi hoảng quá nhưng vì chiều con, thương cháu nên làm cái lễ sang nhà thông gia nói chuyện và mọi việc được quyết định. Ông Thịnh cố nén nỗi đau tâm sự: "Thằng Lâm nhà tôi lấy được H. là có phúc, vì H. vừa được người, được nết, lại biết thu vén gia đình, hai vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn, sống rất hòa thuận". 

"Vợ chồng thằng Lâm được coi là hình mẫu lý tưởng đấy, ai cũng tấm tắc khen chúng nó, Thằng Lâm tự hào về vợ nó lắm, lúc nào cũng bênh vợ chằm chặp. Cũng tại nó yêu vợ quá nên mới nghĩ quẩn, giá như chúng nó tỉnh táo một chút thì đâu có bi kịch này", bà Phong nghẹn ngào.

II. Theo Cơ quan điều tra, Lâm không phải là thanh niên hiền lành gì cho cam. Khi được mời về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc, Lâm tỏ ra khá lỳ lợm, luôn quanh co chối tội.

Được biết, vợ Lâm - chị Phạm Thị Thu H. (27 tuổi, quê Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nguyên là nhân viên công tác tại Ban quản lý dự án của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, có trụ sở tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Vì làm ở Hà Nội nên chị H. thuê phòng trọ tại ngõ 1, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để ở.

Theo người thân, chị H. là mẫu phụ nữ hiền lành, luôn hết lòng vì gia đình. Từ khi chồng bập vào nghiện hút, cờ bạc, cuộc sống của chị không phút nào được yên. Không có tiền, Lâm về nhà bắt vợ đưa. Có lần chị H không đưa tiền, Lâm còn kề dao vào cổ vợ đe dọa. Vào ngày sinh nhật con trai đầu tháng 8, H. dấm dúi đưa tiền cho Lâm để anh ta mua một chiếc xe đạp, gọi là quà sinh nhật của bố cho con trai để thằng bé vui.

Còn theo những lời khai ban đầu của Lâm thì nhiều tháng nay, Lâm và chị H. đã sống ly thân vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là ngày 7/8/2012, Lâm đã đến cơ quan vợ gây sự, bắt chị H. phải đi theo hắn lên cầu Thăng Long. Ra giữa cầu, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau kịch liệt. Lý do hai người cãi nhau là Lâm ghen với vợ, muốn chị H. quay lại sống với mình và dọa sẽ ném chị xuống sông Hồng nếu không theo ý hắn. Khi chị H. vẫn nhất quyết từ chối, Lâm đã ném vợ xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết.

Hiện trường tên Lâm ra tay sát hại vợ mình (chị H.).

Dã man hơn, sau khi ra tay sát hại vợ, Lâm vẫn bình tĩnh mang chiếc xe Lead của chị H. (trong cốp có giấy tờ và chứng minh nhân dân) lên thị xã Phúc Yên đặt ở hiệu cầm đồ lấy 20 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã phối hợp với nhiều tỉnh hai bên bờ sông Hồng để tiến hành rà soát thông tin về nạn nhân. Đồng thời gia đình chị H. cũng đã đi tìm và thuê người tìm dọc sông Hồng, địa phận Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Cho đến trưa ngày 26/8, gia đình chị H. nhận được thông tin tại đoạn sông Trà Lý (con sông tiếp giáp với sông Hồng) chảy qua huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người dân phát hiện một thi thể là nữ giới bị chết. Nạn nhân trôi dạt vào bờ từ ngày 12/8. Do nạn nhân không rõ tung tích nên được chôn cất ở khu vực xã Đông Huy, huyện Đông Hưng. Qua miêu tả ban đầu về nhân dạng bên ngoài, đặc biệt là chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên tay nạn nhân, gia đình đã linh cảm đó chính là con, em của họ.

Được biết đối tượng Trần Văn Lâm có 2 tiền án, nghiện ma túy và mới ra tù hồi cuối tháng 7 vừa qua. Hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lâm. Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, sớm đưa Lâm ra xét xử trước pháp luật.

III. Còn nhớ, chỉ cách đây chừng 2 tuần tại Tp Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ bạo hành gia đình rất dã man khác.

Ngày 18/8/2012, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận được thông tin về một vụ bạo hành gia đình xảy ra tại xã Đại Thành. Theo đó khoảng 11h cùng ngày tại thôn Đại Tảo (Đại Thành, Quốc Oai) đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (23 tuổi) cùng mẹ và bà nội đã hành hung vợ là chị Trần Thị Loan, (21 tuổi). Hậu quả khiến chị này ngất xỉu và hôn mê nhiều ngày tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Một số người thân của chị Loan kể rằng, sau 2 ngày hôn mê trong bệnh viện chị mới hồi tỉnh nhưng ánh mắt thất thần nhìn khắp lượt mọi người, rồi đột ngột ôm đầu miệng ú ớ mê sảng.

Cũng theo người chú ruột của chị thì năm 2007 vừa học xong lớp 10, Loan kết hôn với Nguyễn Văn Kỳ là người cùng làng. Tưởng rằng sớm kết hôn để có thể bớt được nỗi nhọc nhằn của mọi người trong gia đình, ngờ đâu bước vào cuộc sống hôn nhân cũng là lúc chị bắt đầu những chuỗi ngày đắng cay tủi cực, mà trước đó cô gái trẻ không ngờ tới.

Chị Trần Thị Loan đang nằm trên giường bệnh. Ảnh: Sỹ Hào.

Chị Nguyễn Thị Tuyết đang được điều trị  sau khi bị chồng phóng hỏa. Ảnh: Lê Mận.

Từ khi lập gia đình, đôi vợ chồng trẻ được chia cho một căn nhà ở riêng, trên mảnh đất của gia đình nhà chồng. Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Cuộc sống bắt đầu khó khăn khi Loan lần lượt sinh 2 con. Thời gian đầu, Kỳ đi làm xây dựng để kiếm tiền chăm lo cho tổ ấm của mình, nhưng không lâu sau thì Kỳ bỏ việc. Từ đây gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người vợ trẻ, mọi sinh hoạt của gia đình dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của Loan.

Chồng của Loan, được tiếng là "hiền lành ngoan ngoãn" nhưng phải tội không có chính kiến. Kỳ bảo rằng rất yêu thương vợ con, thế nhưng đã không ít lần Kỳ nghe mẹ đánh vợ thừa sống thiếu chết, chỉ để mẹ vui lòng. Mặc dù khổ cực trăm bề, nhưng chị Loan chỉ biết bấm bụng chịu, không dám hé răng than thở với ai, vì sợ gia đình bên ngoại thêm lo lắng. Tuy nhiên, càng thấy Loan nhẫn nhịn thì Kỳ cùng một số người trong gia đình lại càng trở nên hung bạo, chuyện hành hạ Loan xảy ra thường xuyên như cơm bữa, bất chấp những lời can ngăn của hàng xóm, cũng như mọi nỗ lực của tổ hòa giải địa phương.

Còn tại tỉnh Nam Định, ngày 17-8-2012 cũng xảy ra một vụ việc vô cùng đau lòng. Đêm đó, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991, trú tại xã Trực Đông, huyện Trực Ninh) ôm đứa con mới một tuổi vào nằm cùng người mẹ đẻ. Vừa chợp mắt, chị vội vùng dậy vì cảm thấy nóng rẫy sau lưng.

Mở mắt ra, chị Tuyết thấy lửa cháy đùng đùng, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Mẹ chị Tuyết là bà Trần Thị Ly lúc đó như ngọn đuốc sống, quần áo, chăn màn xung quanh bị cháy hết. Lửa bén sang người chị và cô con gái nhỏ. Cuống cuồng, chị Tuyết ôm con lao qua ngọn lửa để chạy ra phòng ngoài. Ra đến nơi, dù biết mẹ mình vẫn còn bên trong và rất lo cho mẹ nhưng chị không thể nào đặt đứa con bé bỏng ở đó được.

Chị mau chóng tìm cách dập lửa cho hai mẹ con; trong khi đó bố chị chạy vào buồng để giải cứu mẹ chị. Phải mất nhiều phút sau gia đình chị lấy chìa khóa mở cổng thì mọi người mới có thể tham gia ứng cứu. Trong giây phút đó, chị và người thân không cần mất nhiều thời gian cũng biết được ai là kẻ đã gây nên vụ việc trên. Mọi người khẩn trương đưa bà Ly và mẹ con chị đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo vụ việc lên Cơ quan Công an. 4h30' sáng ngày 18/8, hung thủ Trần Văn Lợi (26 tuổi) là chồng chị Tuyết đã bị bắt giữ vì hành vi phóng hỏa, giết người. Tại Cơ quan Công an, Lợi cúi đầu nhận tội.

Theo đó, vì vợ chồng mâu thuẫn nên chị Tuyết bồng con về bên ngoại, Lợi nhiều lần đến nhà vợ để tìm cách tiếp cận, "dạy vợ một bài học". Tuy nhiên, bà Ly lại bênh con gái khiến Lợi ghim mối hận trong lòng. Sau nhiều lần gặp vợ để nói chuyện không thành, đêm 17/8, Lợi mua xăng, trèo tường vào nhà vợ. Biết vợ, mẹ vợ và con gái nằm ở gian buồng, Lợi đã đổ xăng qua cửa sổ và cửa chính rồi phóng hỏa đốt sau đó bỏ về nhà mình...

Minh Tiến

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文