Cất “mẻ lưới” ma túy xuyên quốc gia

21:36 30/01/2019
Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: Sau một thời gian theo dõi, ngày 21-1-2019, các trinh sát Đội 6 đã triệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh do đối tượng Bùi Phạm Duy, 34 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn cầm đầu.


Ngoài ra, còn có các đối tượng là "tay chân" quan trọng phục vụ cho Duy gồm Nguyễn Thị Xuân Vân, Nguyễn Hồng Châu và Lê Thanh Lâm. Qua công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ tổng cộng trên 38kg ma túy các loại cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan.

"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã"

Tháng 5-2018, trong lúc bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thìn ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu (đây là một nhánh trong mạng lưới của Vũ Hoàng Oanh), các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện dấu hiệu của một đường dây khác đang lén lút hoạt động với thủ đoạn tương tự. Ban chỉ huy Đội 6 quyết định cắt cử trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ để triệt phá.

Sau gần nửa tháng lần ngược theo dấu vết nghi vấn, trinh sát Đội 6 đã xác định được đối tượng cầm đầu nhánh này là Bùi Phạm Duy, 34 tuổi, ngụ tại 96/3D, ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn cùng một số "tay chân". Duy là con trai út, được cha mẹ, anh chị cưng chiều nên bỏ bê chuyện học hành, suốt ngày theo đám thanh niên bất hảo đi đánh bài, đá gà, ăn nhậu... rồi trượt dài vào vũng lầy ma túy trở thành con nghiện loại nặng. Để cứu con, cha mẹ Duy đã liên hệ với chính quyền địa phương đưa đi trung tâm cai nghiện tại trung tâm Thanh thiếu niên ở huyện Củ Chi.

Tưởng chừng trong thời gian 6 tháng vừa cai nghiện, vừa học tập, lao động và cách xa môi trường bên ngoài sẽ là thời gian đủ để Duy hiểu được tác hại của ma túy mà tu tâm dưỡng tính để trở thành con người tốt, có ích cho gia đình, xã hội, nhưng bất thành.

Vừa trở về nhà sau thời gian cai nghiện, thay vì đấng sinh thành đã luôn quan tâm dạy dỗ thì hắn tìm ngay cha mẹ chửi rủa thậm tệ rồi dọn đồ ra khỏi nhà đi theo đám thanh niên nghiện hút trong vùng. Sau một thời gian sống đầu đường, xó chợ với đủ ngón nghề trộm cắp, ăn xin lấy tiền hút chích, Duy nghe đám con nghiện nói nhiều về một người tên Liên ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn mà đám bán lẻ ma túy thường gọi là "chị cả".

Nghĩ mình phải làm chuyện lớn, Duy tìm cách tiếp cận và nhanh chóng được người này tiếp nhận vào đường dây với vai trò cảnh giới từ xa. Ít tháng sau, thấy Duy làm việc hiệu quả, Liên đã cất nhắc đưa hắn vượt ba bậc lên làm "mắt xích" đi giao sỉ ma túy và sau đó còn được cho đi tiếp cận với một tay trùm bên Campuchia. Cuối năm 2015, đường dây của Liên bị các trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá, Duy may mắn thoát tội vì đang đi du lịch với bồ.

Trong thời gian làm lính của Liên, Duy nhanh chóng nắm bắt được những mánh khóe và nhất là được tiếp cận một vài tay trùm bên Campuchia nên chỉ ít tháng sau khi may mắn thoát tội, Duy quy tụ lại đám tay chân ít ỏi của Liên, bắt thêm một số đối tượng nghiện hút lập thành đường dây mua bán ma túy rồi vượt biên giới sang Campuchia liên hệ với đám trùm trước kia từng giao dịch với Liên lấy ma túy mang về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cuối năm 2017, một số tay chân của Duy bị bắt khi đang chơi ma túy tập thể trong một quán karaoke nên hắn quyết định dừng mọi hoạt động để nghe ngóng chờ cơ hội mới hoạt động trở lại …  

Đối tượng Bùi Phạm Duy và đồng phạm.

Nhận thấy đã có đủ cơ sở, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định xác lập chuyên án do Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng làm Trưởng ban cùng các thành viên là tập thể cán bộ trinh sát Đội 6 (được tăng cường thêm trinh sát từ các Đội 2,3).

Vừa vào cuộc chưa bao lâu thì tổ công tác nằm vùng tại tuyến biên giới huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin vào thời điểm trên, do đường dây này cùng mua ma túy từ một số tay trùm từng bán cho Vũ Hoàng Oanh, trong chuyên án của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nên đã tư vấn cho mấy tay trùm chỉ đạo cho Duy tạm dừng mọi hoạt động, nằm im thở khẽ chờ cơ hội khiến cho các trinh sát phải cắt cử nhau chia thành nhiều ca theo dõi trong ngày để tránh làm mất dấu đối tượng.

Vào cuộc

Cuối tháng 6-2018, Duy cùng đám tay chân liên tục sử dụng phương tiện ô tô và xe gắn máy lui tới khu vực cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và mỗi chuyến đi như vậy, chúng thường bí mật gặp gỡ một vài đối tượng lạ mặt rồi chở theo nhiều túi, thùng hàng hóa mang về nhà. Thẩm định lại thông tin, xác định đây chỉ là "đòn gió" được bọn chúng tung ra làm mồi nhử xem có bị lực lượng chức năng theo dõi hay không nên Ban chuyên án đã chỉ đạo cho các mũi trinh sát chưa cần hành động, mà tiếp tục theo dõi để nắm bắt những thông tin chính xác nhất.

Sau hàng loạt động thái tung "đòn gió" mà không thấy động tĩnh gì, tưởng là đã qua mặt được các trinh sát cùng những đơn vị chức năng khác, cuối tháng 7-2018, Bùi Phạm Duy lập tức vượt biên giới theo đường tiểu ngạch sang casino 666 ở Campuchia gặp mặt những tay trùm thông báo tình hình.

Số lượng lớn ma túy là tang vật của vụ án.

Chắc mẩm với những gì Duy thông báo, mấy tay trùm gật đầu, nhưng ra yêu cầu phải loại bỏ toàn bộ những đối tượng là tay chân cũ (kể cả đó là người thân), thâu nạp những đối tượng từng có tiền án, tiền sự có thời gian dài hoạt động mua bán trái phép chất ma túy để lập ra một đường dây mới, trong đó phân vai rõ ràng cho từng đối tượng.

Do từng có thời gian phục vụ trong đường dây của một trùm ma túy tên Liên (đã bị kết án tử hình) nên chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Duy đã chiêu nạp được thêm 3 đối tượng về phục vụ dưới trướng của mình bao gồm Nguyễn Thị Xuân Vân, 29 tuổi, tại Quảng Ngãi, tạm trú TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Châu, 32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh và Lê Thanh Lâm, 37 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Hình thành xong chuỗi "mắt xích", Duy còn tiếp tục thuê người xây những bể nhỏ âm dưới nền nhà để cất giấu ma túy, lắp đặt nhiều camera quan sát quanh nhà, sử dụng những đối tượng nghiện hút làm thành nhiều lớp hàng rào cảnh giới trong bán kính hàng trăm mét để sẵn sàng đối phó với trường hợp xấu nhất. Xong tất cả các công đoạn chuẩn bị, Duy lại vượt biên sang Campuchia mời mấy tay trùm về nhà tham quan và chỉ cần đảo mắt xung quanh một vòng, mấy tay trùm này đã tỏ ra hài lòng.

Biết mấy tay trùm bước đầu tỏ ra rất tin tưởng mình, Duy lập tức tổ chức bữa tiệc vừa là để đãi khách, vừa bàn ngay chuyện giao dịch mua bán ma túy và chỉ mới qua vài tuần rượu, mấy tay trùm kia đã gật đầu chấp nhận hợp tác với sự ưu ái là cho người vận chuyển đến tận nơi ở của Duy tại số 96/3D, ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, khi nào bán xong thì mới phải chuyển tiền sang trả.

Tuy đã có sự tin tưởng, nhưng mấy tay trùm vẫn tỏ ra khá thận trọng khi chuyến đầu chỉ giao cho Duy 5.000 viên thuốc lắc và 2kg ma túy đá. Vừa nhận được "hàng", Duy đã lập tức chuyển tiền sang trả rồi còn đặt thêm số lượng lớn. Thấy Duy tiêu thụ nhanh và rất uy tín trong việc thanh toán tiền bạc nên từ đầu tháng 7-2018, mấy tay trùm đã tăng số lượng giao dịch dao động từ 10.000-20.000 viên thuốc lắc và từ 10-20kg ma túy đá mỗi chuyến.

Tất cả hành tung của Duy cùng đám đàn em lập tức bị các trinh sát phát hiện và đến chiều ngày 21-12-2018 thì bắt quả tang Lê Thanh Lâm vừa nhận ma túy từ Duy mang giao cho một đối tượng khác tại đường Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn.

Khai thác nhanh từ Lâm, ngay sau đó các trinh sát tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Châu tại huyện Bình Chánh, thu giữ 150 viên ma túy tổng hợp cùng 300 gam ma túy đá. Lúc này, việc bắt Duy có thể tiến hành ngay trong ngày, nhưng để bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây này, các trinh sát đã tiến hành cuộc họp chớp nhoáng và tiếp tục theo dõi thêm.

Phá án

Mọi tính toán của các trinh sát đã hoàn toàn chính xác bởi vào sáng ngày 21-1-2019, các anh nhận thông tin cho biết Duy sẽ thực hiện chuyến vận chuyển ma túy lớn để bán trong dịp tết nên lập tức triển khai đội hình và đến chiều cùng ngày thì phát hiện Duy điều khiển xe gắn máy chở một túi nylon và một thùng carton phóng ra khỏi nhà với tốc độ cao.

Xác định chắc chắn Duy mang ma túy đi giao, các trinh sát lập tức bám theo và đến trước cửa trường tiểu học Mỹ Huề, xã Trung Chánh thì ập đến tóm gọn hắn đang giao túi nylon bên trong có chứa 2kg ma túy đá và 0,5kg ketamin cho Nguyễn Thị Xuân Vân.

Ngoài ra trong thùng carton cột sau xe gắn máy của Duy còn chứa 5.000 viên thuốc lắc, 2kg ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nhà Duy, trinh sát thu giữ thêm 15.000 viên thuốc lắc, 20kg ma túy đá, 6kg ketamin, nâng tổng số tang vật thu giữ trong vụ này lên đến 35kg ma túy các loại.

Đức Cương

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文