Chiêu “độc” của nữ quái giả danh nhân viên ngân hàng

10:45 01/10/2015
Không nghề nghiệp nhưng Trần Thị Tùng tự ý sửa hộ khẩu, viết thêm nghề nghiệp làm cán bộ ngân hàng. Với công việc mạo danh này, Tùng đã chiếm đoạt trên 21 tỉ đồng của một gia đình quen biết bằng chiêu lừa có khả năng mua được bất động sản giá gốc do ngân hàng phát mại…

Bị hại trong vụ lừa đảo ngoạn mục này là bà Trương Thị N., ở khu Keangnam, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bà N. cho biết, do vợ chồng bà là bạn thân của bố mẹ Trần Thị Tùng nên không bao giờ bà lại nghĩ, có ngày Tùng sẽ lợi dụng mối thân giao này để lừa gia đình bà.

Tại Cơ quan điều tra, chính Tùng cũng khai nhận, trước đây, trong thời gian vợ chồng bà N. còn công tác tại Hậu Lộc, Thanh Hóa, Tùng từng được chồng bà N. là bác sĩ bệnh viện huyện Hậu Lộc điều trị bệnh đau chân rất tận tình, chu đáo. Sau đó gia đình bà N. chuyển ra Hà Nội sinh sống. Giữa vợ chồng bà N. và bố mẹ Tùng ở Thanh Hóa vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết thuở hàn vi.

Bản thân Tùng năm 2000 ra Hà Nội theo học hệ tại chức một trường đại học chuyên ngành thương mại. Sau khi tốt nghiệp, về quê xin việc nhưng không được nên năm 2006, Tùng ra Hà Nội sinh sống cùng chồng con. Cả Tùng và chồng đều không có công việc ổn định, phải đi thuê nhà ở.

Năm 2010, vợ chồng Tùng xin nhập khẩu nhờ vào địa chỉ số 8/252/59 phố Tây Sơn và tách hộ khẩu riêng. Thực tế gia đình Tùng không ở địa chỉ này nhưng với cuốn sổ hộ khẩu, Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo khá tinh vi. Cô ta tự tay viết nghề nghiệp là cán bộ ngân hàng vào phần trống trong sổ hộ khẩu. Và với công việc giả danh này, Tùng đã đưa gia đình bà N. vào bẫy.

Tùng tự ý viết nghề nghiệp là cán bộ ngân hàng trong sổ hộ khẩu để lừa đảo.

Bà N. kể, năm 2010, Tùng năng đến chơi nhà bà hơn. Cô ta tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng, làm ở bộ phận thẩm định dự án, có khả năng mua được các bất động sản với giá gốc của các doanh nghiệp và tài sản do ngân hàng phát mại. Tùng đưa cả hộ khẩu cho bà N. xem để chứng minh cô ta là cán bộ ngân hàng. Tùng còn cho bà N. xem một số bức ảnh cô ta mặc trang phục công sở, sơ mi trắng, juyp đen, giống đồng phục của nhân viên ngân hàng, đến tặng hoa một bệnh viện ở Hà Nội. Vì Tùng là con gái của bạn thân nên bà N. không nghi ngờ gì. Lúc đó, bà N. có cậu con trai đang ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư mua nhà để về Việt Nam sinh sống nên khi Tùng khoe có khả năng mua được nhà đất giá gốc, bà N. đã nhờ Tùng mua hộ.

Cuối năm 2010, Tùng đưa bà N. đi xem mảnh đất 200m2 ở khu Bắc An Khánh. Tùng nói vì có quan hệ với chủ dự án nên sẽ được mua giá gốc là 35 triệu đồng/m2, sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục ký hợp đồng giao đất.

Thời điểm đó, giá đất tại khu đô thị Bắc An Khánh đang lên cơn "sốt". Giá giao dịch trên thị trường cao hơn giá mà Tùng đưa ra nên bà N. đồng ý, đưa cho Tùng 2,2 tỉ đồng để nộp trước làm thủ tục với chủ dự án. Tuy nhiên, sau 3 tháng không thấy được ký hợp đồng, bà N. hỏi thì Tùng trả lời phải chờ một thời gian vì chủ dự án đang vướng mắc về thủ tục.

Thấy bà N. tin tưởng, không thúc giục nên giữa năm 2011, Tùng lại "khoe" thông tin ngân hàng đang nhận thế chấp tài sản là bất động sản của các cá nhân và tổ chức để cho vay, hiện đã quá hạn nên ngân hàng đang làm thủ tục phát mại. Vì Tùng làm ở bộ phận thẩm định nên cô ta có khả năng giúp bà N. mua được các tài sản đó. Tùng kể ra một loạt các bất động sản đang chuẩn bị "phát mại" và dụ bà N. đi xem một ngôi nhà trong số đó tại xóm Chùa, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khi được Tùng đưa đi xem, bà N rất ưng ý vì vị trí ngôi nhà khá đắc địa, ở khu vực ven hồ Tây. Thời điểm đó, nhà đất tại khu vực này cũng đang "sốt", được nhiều người tìm mua. Tùng nói giá ngân hàng đưa ra là 14,5 tỉ đồng. Tùng gợi ý nếu không đủ tiền trả hết thì bà N. có thể trả dần thành nhiều đợt, đến khi đủ tiền ngân hàng sẽ làm thủ tục sang tên.

Từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2013, bà N đã đưa cho Tùng 12,85 tỉ đồng để "nộp cho ngân hàng". Nhưng khi hỏi việc sang tên nhà đất, Tùng lấy lý do ngân hàng đang làm mất phôi sổ đỏ và thuyết phục bà N. chờ đợi ngân hàng làm thủ tục.

Cùng thời gian trên, tháng 7/2012, biết bà N. đi công tác tại TP HCM, Tùng lại "khoe" ngân hàng tiếp tục phát mại bất động sản là nhà và đất diện tích 200m2 của Tổng Công ty Dệt may tại 12A phố Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Tùng nói nếu bà N. muốn mua thì cô ta sẽ bay vào cùng và đưa đi xem.

Thấy thuận lợi vì đúng dịp đi công tác, bà N. đồng ý. Dẫn bà N. đi xem mảnh đất "phát mại" trên, Tùng rỉ tai rằng đây là suất ưu tiên, do Tùng là nhân viên ngân hàng nên mảnh đất mặt đường 200m2 tại khu vực trung tâm  này chỉ có giá 26 tỉ đồng. Bà N. thấy giá mảnh đất quá hấp dẫn nên tiếp tục đồng ý, đưa cho Tùng 6,4 tỉ đồng để mua mảnh đất trên.

Đối tượng Trần Thị Tùng tại Cơ quan điều tra.

Theo tố cáo của bà Trương Thị N., tổng số tiền mà bà đã giao cho Trần Thị Tùng là 21 tỉ 50 triệu đồng. Thế nhưng đợi mãi không thấy Tùng đả động đến việc làm giấy tờ mua bán, sang tên những tài sản trên, bà N. yêu cầu Tùng trả lại tiền thì cô ta lấy nhiều lý do để khất lần không trả. Nhiều lần đòi không được, bà N. đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an đã làm việc với Ngân hàng ACB, xác định Trần Thị Tùng không phải là nhân viên của ngân hàng này. Phía ngân hàng cũng cho biết các bất động sản tại địa chỉ xóm Chùa, quận Tây Hồ, Hà Nội và 12A phố Nguyễn Huệ, quận 1 TP HCM không phải là tài sản thế chấp của khách hàng tại ngân hàng. Ngân hàng không nhận hồ sơ nào của bà Trương Thị N. đăng ký mua nhà phát mại của ngân hàng.

Chủ sở hữu ngôi nhà tại xóm Chùa, quận Tây Hồ khi Cơ quan Công an đến xác minh cũng ngạc nhiên cho biết, ngôi nhà của họ không hề rao bán và cũng không thế chấp ở bất cứ ngân hàng nào. Kết quả trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội kết luận, chữ viết trong sổ hộ khẩu mục nghề nghiệp, nơi làm việc của Trần Thị Tùng "Cán bộ ngân hàng ở Hà Nội" là do Trần Thị Tùng viết ra.

Tại Cơ quan Công an, Trần Thị Tùng khai nhận trong quá trình làm "cò" bất động sản, cô ta quen một số đối tượng cùng làm "cò" và được giới thiệu các địa chỉ nhà đất trên. Tùng thừa nhận việc giả danh là cán bộ ngân hàng để lừa bà N. nhưng khai thực tế chỉ nhận của bà N. 16,4 tỉ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, quá trình thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Tùng tại địa chỉ P12A06 CT1 chung cư Hải Phát, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Cơ quan Công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan, trong đó có lá đơn của anh Lê Hải T. (SN 1981, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), tố cáo Trần Thị Tùng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng bằng thủ đoạn lừa xin việc cho anh T. vào làm tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo đơn tố cáo thì  đầu tháng 4/2014, Tùng tự mạo nhận là thư ký một phó thống đốc ngân hàng, cán bộ Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có khả năng giúp anh T. xin vào làm cán bộ Ban Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước với giá "chạy việc" là 600 triệu đồng.

Tùng hướng dẫn anh T. mang số tiền này ra Ngân hàng Vietcombank gửi vào tài khoản một người tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, là lãnh đạo một vụ của Ngân hàng Nhà nước, người lo giúp thủ tục "chạy biên chế" cho anh T. Tùng còn dặn viết nội dung chuyển tiền là "T. bạn của Tùng chuyển chị".

Sau khi chuyển đủ 600 triệu, Tùng hẹn anh T. đến tháng 6/2014 sẽ có quyết định đi làm. Thế nhưng từ tháng 6 đến tháng 11/2014, Tùng lấy rất nhiều lý do để trì hoãn việc anh T/ chưa nhận được quyết định, như nội bộ ngân hàng "đánh nhau", đợi Thống đốc Ngân hàng ký quyết định tiếp nhận…

Đến thời điểm trước Tết Nguyên đán 2015, thấy anh T. hỏi rát, Tùng thông báo đã lo được quyết định, lo cả việc anh T. không phải thi chuyên viên, không phải thử việc mà làm chính thức luôn, nhưng phải đợi qua tết mới đi làm vì ảnh hưởng đến chế độ lương thưởng tết. Tuy nhiên, sau tết, anh T. vẫn không được đi làm. Biết bị lừa, anh T. cương quyết đòi tiền và làm đơn tố cáo. Sau đó, Trần Thị Tùng đã thu xếp trả lại anh T. số tiền 600 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng thu giữ được rất nhiều hợp đồng thuê nhà của Tùng. Theo đó, để tạo vỏ bọc là cán bộ ngân hàng làm ăn thành đạt, Trần Thị Tùng thường chọn thuê nhà ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội và chuyển rất nhiều nơi ở. Đầu năm 2014, Tùng còn vay tiền Ngân hàng VIB để mua một chiếc ôtô Mercedes-Benz trả góp trị giá gần 1,4 tỉ đồng để đi lại. Thấy Tùng đi xe xịn, ở nhà cao cấp nên người bị hại dễ dàng bị lừa bởi vỏ bọc hào nhoáng do cô ta tạo ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án Trần Thị Tùng (SN 1980, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa; ĐKHKTT tại số 8/252/59 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tùng bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can với cùng tội danh, nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Cơ quan điều tra đề nghị, ai là bị hại của Trần Thị Tùng, liên hệ điều tra viên Dương Văn Tiến, Đội 9 Phòng PC46 Công an Hà Nội để cung cấp tài liệu, điện thoại: 0913300880. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội.

Hương Vũ

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文