Hai người Trung Quốc đi hỏi vợ bị dàn cảnh cướp tiền

15:24 31/10/2017
Sau khi môi giới cho hai người đàn ông Trung Quốc chọn vợ nhưng bất thành, Sương rủ cả hai người này cùng đi dự đám cưới ở nhà người quen. Và màn dàn cảnh cướp tiền do Sương chủ mưu đã diễn ra với sự trợ giúp của 3 đồng phạm…

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ dàn cảnh cướp tài sản của người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc trên tuyến đường vắng qua cánh đồng lúa tại huyện Thới Lai.

Cơ quan Công an đã bắt giữ kẻ chủ mưu là Lê Thu Sương (thường gọi là Loan, 35 tuổi) cùng đồng phạm là Lê Hải Lâm (29 tuổi), Võ Tấn Trinh (32 tuổi) và Trương Văn Triều (28 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ). Cả 4 nghi phạm bị điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Lê Thu Sương.

Khoảng 10h sáng 18-10, ông Trâu Kiến Bân (Quốc tịch Trung Quốc) đến cơ quan Công an trình báo bị hai thanh niên cướp tài sản trên tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn qua ấp Đông Thới (xã Đông Bình, huyện Thới Lai).

Nạn nhân trình báo, ngày 12-10 đã cùng người bạn là Lâm Lễ Hỏa (cùng quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam, qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ông Bân cho biết, có quen với người phụ nữ tại Việt Nam là Lê Thu Sương. Người phụ nữ này từng kết hôn, có chồng tại Trung Quốc.

Trong thời gian sinh sống tại đây, ông Bân quen với Sương và giữa hai người có quan hệ tình cảm nam nữ... Thời gian sau, Sương quay về Việt Nam. Bân vẫn giữ liên lạc với Sương, nhờ tìm kiếm các cô gái trẻ, môi giới lấy chồng Trung Quốc.

Từ TP Hồ Chí Minh, ông Bân cùng bạn đón xe đò xuống Cần Thơ gặp Sương và thuê phòng trọ tại quận Ô Môn. Ngày 15-10, Sương tổ chức cho hai người đàn ông Trung Quốc xem mặt hai cô gái để "chọn vợ". Tuy nhiên, cả hai không đồng ý.

Sáng 18-10, Sương rủ cả hai cùng đi dự đám cưới ở nhà người quen. Sương hứa hẹn, đám cưới ở vùng quê có nhiều cô gái trẻ đẹp, tha hồ mà xem mặt. Bân và Hỏa đồng ý. Khoảng 9h cùng ngày, Sương gọi người đến chở Bân và Hỏa, còn mình đi cùng với người khác. Sáu người đi trên 3 xe máy để đi dự đám cưới.

Trên đường đi, Sương chạy sau cùng, Hỏa được người xe ôm chở đi một hướng, còn Bân được bạn của Sương chở đi một hướng. Xe máy chở Bân đến đoạn đường vắng thì một thanh niên phục sẵn bên đường lao ra chặn xe. Người chở ông Bân cũng phối hợp với thanh niên này tấn công nạn nhân cướp tiền rồi bỏ trốn.

Ba kẻ đồng phạm: Lâm, Triều và Trinh.

Sau 3 ngày tích cực điều tra đến ngày 21-10, Công an đã lần lượt bắt giữ được 4 đối tượng gây án là Sương, Triều, Lâm và Trinh.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra Sương khai nhận: Do Sương biết người đàn ông này mang theo nhiều tiền để cưới vợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 18-10, trước khi đưa Bân và Hỏa đi dự đám cưới, Sương dậy rất sớm và gọi cho Trinh, Lâm và Triều đến quán cà phê cùng kế hoạch bàn bạc. 

Tại đây, Sương phân công Lâm chở Bân, Sương đi cùng với Trinh và thuê một người xe ôm chở Hỏa. Để thực hiện, Triều phục sẵn ở cánh đồng vắng trên tuyến Bốn Tổng Một Ngàn để phối hợp với Lâm khống chế nạn nhân cướp tài sản. Trinh sẽ chở Sương đi đường tắt, còn xe ôm sẽ chở Hỏa và giữ khoảng cách khá xa để cả hai nạn nhân không hỗ trợ được cho nhau.

Theo kế hoạch, Lâm chở Bân đến nơi Triều đã phục sẵn, tấn công nạn nhân cướp số tiền 32 triệu đồng. Sau đó, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường và thông báo cho Sương. Lúc này, Sương ngồi chờ ở quán cà phê chỉ đạo cho Lâm và Triều tiếp tục cướp tài sản của Hỏa. Tuy nhiên, cả hai sợ bị lộ nên từ chối.  Sau đó, Sương hẹn cả nhóm gặp mặt tại quán cà phê để nhận số tiền đã cướp. Sương lấy 10 triệu đồng chia cho mọi người rồi cùng nhau bỏ trốn cho tới khi bị bắt giữ.

Văn Vĩnh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文