Long "Bugi" và những vụ truy sát đẫm máu

10:15 05/05/2011

Đám giang hồ tỉnh lẻ ở mảnh đất gió Lào, cát trắng xem hắn như một đại ca đầy uy lực. Nhiều vụ án đã xảy ra ở khách sạn và vũ trường do hắn làm chủ nhưng cuối cùng cũng trôi vào im lặng một cách khó hiểu. Người bị hại vẫn từng ngày nơm nớp lo âu, trong khi vị trí đại ca của hắn thì cứ từng ngày được củng cố. Phải đến cả tên cầm đầu lẫn những kẻ a tòng ra tòa, nhận các bản án nghiêm khắc tổng cộng 111 năm tù thì người dân ở Đông Hà, Quảng Trị - nơi hắn cư ngụ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bộ mặt của đại ca tỉnh lẻ

Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Thanh Long (biệt hiệu Long “bugi”, 36 tuổi, trú tại Đông Hà, Quảng Trị). Long chưa có vợ nhưng đã có... một đứa con 9 tuổi.  Cha mẹ gã buôn bán, kinh tế thuộc vào hàng khá giả trong vùng nên Long hầu  như chẳng phải lo lắng gì đến việc mưu sinh.

Nhàn cư vi bất thiện, Long "bugi" đã lập bè kéo cánh để đi gây hấn đánh nhau. Từ  đây, hồ sơ phạm pháp của Long cứ nhanh chóng dày lên, nhưng rất khó hiểu, việc xử lý  hầu như đều  không đến nơi đến chốn.

Với một bảng “thành tích” bất hảo dài dằng dặc, Long "bugi" trở thành một gã giang hồ có máu mặt, sẵn sàng hành  hung bất cứ ai nếu làm trái ý hắn. Người dân Quảng Trị không thể nào hiểu nổi tại sao sau những lần gây án, Long “bugi”  đều được xử lý ở mức độ phạt  hành chính hoặc khi đã bị khởi tố là vụ án bị đình chỉ điều tra theo yêu cầu của bên bị hại!? Nhưng chính  vì vậy mà  vị thế Long “bugi” đang nắm giữ trong thế giới ngầm ở Quảng Trị đã làm cho bất cứ tay chơi nào cũng phải kiêng dè. Dù  biết nhiều chuyện chướng tai  gai mắt nhưng những người sinh sống trong vùng không một ai dám "ý kiến" gì đến chuyện làm ăn của Long “bugi” và đám đàn em của hắn.

Người dân không dám nói vì sợ  vạ lây. Cán  bộ có trách nhiệm ở địa phương cũng lắm phen đau đầu vì những dư luận xã hội cho rằng đứng đằng sau Long "bugi” và đàn em của hắn là những thế lực rất mạnh, án cũ thi hành chưa xong, hắn đã gây thêm án mới. Cứ nhìn vào vụ Long “bugi” lái xe ôtô chạy trên đường ngược chiều gây tai nạn làm 2 người chết và 1 người bị thương nhưng chỉ bị Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xử 18 tháng tù treo và 30 tháng thử thách thì biết.

Có lần, hắn còn chốt cửa nhốt cả Trưởng Công an phường khi lực lượng này đến kiểm tra hành chính tại khách sạn và vũ trường Phú Sỹ Long của Long “bugi”. Kết cục rồi đôi bên cũng "dĩ hòa vi quý". Ngoài ra, còn có không biết bao nhiêu vụ đánh chém khác đã xảy ra trên địa bàn Quảng Trị do cạnh tranh trong việc bảo kê bãi gỗ hoặc hiềm khích trong làm ăn giữa băng này với băng khác do Long “bugi” dàn dựng mà các cơ quan chức năng không tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn để xử lý.

Sau khi Long “bugi” cùng đồng bọn bị bắt khẩn cấp vào ngày 1/5/2010,  Công an tỉnh Quảng Trị đã mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi, vận động người dân dũng cảm tố giác những hành vi phạm tội của băng nhóm này.          

Cuối tháng 5/2010, anh Hoàng Lê Nhật Tuyên (21 tuổi), trú tại khu phố 6, phường 2, TP Đông Hà, người sống sót trở về sau 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã tố cáo: anh từng  bị  mưu sát  tại  khách sạn Phú Sỹ Long. Đêm 1/4/2009, Tuyên đi cùng một người bạn là Nguyễn Vũ Duy tới khách sạn Phú Sỹ để dự sinh nhật của Lê Thị Hồng Ân. Có 8 người tham dự.

Giữa tiệc, Lê Anh Nhân (người yêu của Ân), phát "thuốc viên" (sau này Cơ quan điều tra khẳng định là ma túy) cho mọi người cùng sử dụng. Thấy vậy, Tuyên khuyên Duy không nên quan hệ với nhóm người này. Nhân biết được phản ứng của Tuyên nên đã gây gổ và dùng dao nhọn tấn công Tuyên. Tuyên vừa dùng hai tay chống đỡ vừa tìm đường bỏ chạy nhưng Nhân vẫn hung hãn đuổi theo đâm vào lưng Tuyên.

Quá đau đớn và cùng đường, Tuyên phải lao qua cửa sổ từ tầng 5 khách sạn Phú Sỹ Long để thoát thân. Tuyên rơi từ tầng 5 khách sạn xuống đất bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu, rồi điều trị chấn thương sọ não và tràn khí màng phổi trong một khoảng thời gian rất dài. Cơ quan chức năng có đến lập hồ sơ để thụ lý. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng là... Tuyên tự rơi từ tầng 5 xuống đất chứ không hề có ai tấn công, truy đuổi!.

Long "Bugi" và đồng bọn tại phiên tòa lưu động ngày 19 và 20/4/2011.

Cơ quan điều tra Công an Tp Đông Hà thực hiện lại việc lấy lời khai các đối tượng từng tham gia đêm sinh nhật tại khách sạn Phú Sỹ Long, nhận định dấu hiệu của một vụ án mua bán và tổ chức sử dụng ma túy do Nhân tổ chức là rất rõ ràng. Thế nhưng, từ đó đến nay vụ án tổ chức sử dụng ma túy, gây rối đâm nhau làm 1 thanh niên rơi từ tầng 5 khách sạn Phú Sỹ Long xuống đất mang thương tật đến 53% theo kết quả giám định pháp y vẫn "giẫm chân tại chỗ".

Một vụ việc khác liên quan đến cái chết của một thanh niên tên Hưng, trú trên đường Tôn Thất Thuyết, Tp Đông Hà. Hưng là một đối tượng vừa được ra tù.  Về địa phương, Hưng làm nghề ghi số đề nên cũng có đồng ra, đồng vào. Đêm hôm đó, Hưng nói với bạn bè rằng Hưng vừa trúng số đề nên mời một nhóm bạn đến vũ trường Phú Sỹ Long để uống rượu và nhảy nhót. Trong khi uống, nhóm của Hưng đã xảy ra xích mích với một số bảo vệ của vũ trường và sau đó diễn ra một cuộc rượt đuổi hãi hùng trên đường phố. Sáng sớm hôm sau những người đi đường phát hiện thấy Hưng nằm chết bên vệ đường. Hồ sơ vụ việc đã khép lại với kết luận là Hưng đã tự gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Khoảng 17h ngày 30/4/2010, tại quán cà phê "Góc Phố" ở phường Đông Lương, TP Đông Hà xảy ra một vụ đánh nhau giữa anh em Nguyễn Lương Hạt với anh em Võ Văn Thông. Vụ việc đã được mọi người xung quanh can ngăn và Công an phường Đông Lương đã đến giải quyết. Mặc dù vậy, Nguyễn Lương Hạt vẫn ấm ức.   Hạt đã gọi điện cầu cứu Long “bugi” (Long “bugi” là em con chú ruột của Hạt), nhờ Long đến can thiệp. Long trả lời với Hạt rằng đang bận việc quản lý ở vũ trường nên chưa thể đến ngay được. 

2h sáng hôm sau, khi người khách cuối cùng rời khỏi vũ trường Phú Sỹ Long, Long “bugi” cho gọi đám đàn em thân tín của mình chuẩn bị hung khí để lên đường. Nguyễn Đình Nhân (cháu gọi Hạt bằng cậu ruột) chạy vào phòng làm việc của Long “bugi” lấy ra 2 cây kiếm, Song đến chân cầu thang khách sạn lấy 1 cây gậy gỗ, rồi tất cả lên 3 xe môtô chạy đến nhà Hạt.

Tại đây, Long “bugi” và Hạt trao đổi chớp nhoáng với nhau, Hạt lấy thêm 2 khúc gỗ dài 60cm rồi tất cả cùng lên xe chạy đến nhà Thông. Tuyển ở lại bên ngoài trông xe, còn Long “bugi” cùng Hạt, Song, Nhân, Tâm, Lớn cầm kiếm và gậy gỗ áp sát vào căn nhà của Thông. Hạt gọi cửa, Thông thấy có đông người nên không mở. Hạt chạy đến giật cửa hông để xông vào nhà. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, Hạt nhìn thấy Thông trên tay cầm cây rựa, nên lấy 2 cục đá ném vào người Thông nhưng không trúng.

Tiếp đó, Hạt dùng cây gỗ trên tay ném vào người Thông làm Thông lảo đảo, cùng lúc đó Nhân và Tâm cầm 2 cây kiếm xông vào nhằm đầu Thông chém liên tiếp nhiều nhát. Long “bugi” cầm gậy gỗ đánh vào bụng và dùng chân đá vào ngực Thông. Lớn, Song cũng xông vào nhà nhưng chưa kịp đánh thì đã thấy Thông ngã gục xuống nền nhà máu tuôn lênh láng, tưởng rằng Thông đã chết nên cả bọn kéo nhau đi.

Ra đến cửa hông nhà Thông, Hạt nhìn thấy Thạo (em ruột Thông) chạy đến nên nhảy vào đánh Thạo. Nhân cầm kiếm, Long cầm gậy gỗ cùng xông vào đánh chém Thạo. Khi mọi người ở khu phố chạy đến, đã thấy Võ Văn Thông (41 tuổi) đã nằm gục bên vũng máu. Cách đó không xa, anh Võ Văn Thạo (em ruột anh Thông) nằm thoi thóp thở và trên người đầy những thương tích.

Công an Tp Đông Hà đã phối hợp cùng các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức nắm bắt thông tin, xác minh một cách chính xác các đối tượng gây án. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng Long "bugi', Nguyễn Lương Hạt (40 tuổi), Nguyễn Lương Lớn (27 tuổi- tự là Tây) đã bị bắt giữ. Sau đó lần lượt các đối tượng Nguyễn Đình Tuyển (24 tuổi- tự là Mưa), Nguyễn Đình Nhân (23 tuổi), Hồ Sỹ Tâm (22 tuổi - tự Cu Em) và Nguyễn Văn Trường Song (23 tuổi- tự là Chệc) đều đến Cơ quan Công an để tự thú và giao nộp các loại hung khí gây án.

Võ Văn Thông bị đa chấn  thương vùng đầu, mặt, chấn thương sọ não hở… tỷ lệ thương tật toàn bộ 69%. Võ Văn Thạo bị chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng, và  nhiều vết thương khác, tỷ lệ thương tật là 21%.

Công an tỉnh Quảng Trị  nhận định: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng". Trong 2 ngày 19 và 20/4 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên tòa lưu động tại Nhà Văn hóa phường Đông Lương, Tp Đông Hà để xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long cùng đồng bọn về các tội danh "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Lương Hạt, mỗi tên 18 năm tù về tội "Giết người"; 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tổng cộng 21 năm tù.  Những tên còn lại bị phạt  từ 7 đến 16 năm tù.  Tổng cộng hình phạt mà Long “bugi” và đồng bọn phải nhận là 111 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo trong vụ án này phải bồi thường thiệt hại cho bị hại Võ Văn Thông số tiền là 177 triệu đồng; Võ Văn Thạo là 21 triệu đồng tiền chi phí điều trị vết thương và tổn thất tinh thần

Nhóm PV Miền Trung

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文