Thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy:

Sử dụng xe biển giả vận chuyển 40 bánh heroin

12:48 14/11/2017
Chiếc xe nhãn hiệu Mazda, biển kiểm soát màu xanh 24A-003-72 lao nhanh trên đường... Những gương mặt căng thẳng chờ đợi. Thời điểm đó khoảng 17h ngày 3-11.

Các mũi trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Lào Cai nín thở chờ lệnh từ Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Những chuyến xe cuối giờ chiều

Vào thời điểm đó, chiếc xe ô tô nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả phóng với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Đối tượng nghi vấn nhiều lần sang huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm dò địa hình, chọn cung đường an toàn vận chuyển trái phép chất ma túy nên thông thuộc địa bàn.

Đối tượng Nga, Thắng, Nếnh.

Sau khi tính toán, ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng chặn chiếc xe tại khu vực cầu Khe Lếch, thuộc xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, là  đoạn đường xấu, đối tượng đi qua cầu buộc phải giảm tốc độ.

Phương án đặt ra là sau khi bắt giữ đối tượng điều khiển xe ô tô, sẽ khống chế đối tượng dẫn đường, đảm bảo bí mật thông tin, bắt gọn các đối tượng còn lại trong ổ nhóm. Theo nhận định của các trinh sát, nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường, đối tượng điều khiển xe ô tô đeo BKS giả màu xanh tin rằng vỏ bọc của chúng rất hoàn hảo, có thể dễ dàng qua mắt cơ quan Công an.

Giữa năm 2017, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai có thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ tuyến Tây Bắc (Sơn La- Điện Biên) về Lào Cai, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đối tượng tham gia đường dây phần lớn là người dân tộc thiểu số, trong đó có những trường hợp đang nằm trong diện nghi vấn của lực lượng Công an vì có liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã dựng được hai nhánh của đường dây: Đường dây thứ nhất do Ly A Nếnh (28 tuổi, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Lý Văn Thắng (38 tuổi, trú tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) điều hành. Nếnh móc nối với các đối tượng ở biên giới Việt - Lào, vận chuyển ma túy từ Lào về Điện Biên; còn Thắng là đầu mối tiêu thụ ma túy tại Lào Cai.

Các đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn, lên đến vài chục bánh. Mắt xích thứ hai là Nguyễn Thị Nga (49 tuổi, trú tại tổ 8, phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Đối tượng Nga từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Nga trong vỏ bọc của một người làm nghề đổi tiền ở Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để hoạt động buôn bán ma túy trở lại.

Trước tính chất phức tạp của các đối tượng trong đường dây, Phòng PC 47 đã báo cáo Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh. Khi chuyên án xác lập, là những ngày đêm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của đơn vị lăn lộn trên các tuyến đường, các lối mòn; băng rừng, vượt suối rồi bám bản, bám làng, thu thập thông tin.

Cùng một thời điểm, nhiều mũi công tác được triển khai, vừa nắm bắt di biến động của hai đối tượng Nếnh và Thắng; đồng thời theo sát mọi hoạt động của Nga. Việc tiếp cận địa bàn, nắm bắt thông tin gặp không ít khó khăn do địa hình giao thông hiểm trở, đường đi lại khó khăn.

Trong khi đó, đối tượng nghi vấn đều là người vùng cao; sinh sống hoặc có quan hệ phức tạp với các đối tượng ở những địa bàn là điểm nóng về ma túy. Trong tình huống đó, những trinh sát có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ vào cuộc, tìm điểm đột phá cho chuyên án.

"Thời gian đầu, việc nắm bắt hoạt động của các đối tượng có lúc tưởng như gặp bế tắc. Đối với mắt xích do Thắng và Nếnh điều hành, các đối tượng hoạt động thành vòng tròn khép kín. Còn trường hợp của Nga, từng có tiền án về tội ma túy nên cực kỳ tinh quái. Nga không đi từ Lào Cai sang Mộc Châu (Sơn La) mà chọn cung đường vòng" - Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết.

Theo hành trình, Nga sẽ bắt xe khách xuống Hà Nội rồi tiếp tục chuyển xe lên Sơn La. Sau khi nghỉ ngơi tại đây một ngày, chị ta nhận hàng rồi quay về Hà Nội và ngược lên Lào Cai. Để tránh bị phát hiện, Nga thường vận chuyển hàng vào ban đêm... Trong khi đó, hai đối tượng Thắng và Nếnh thì án binh bất động. Thắng đến Mường Khương đi chơi, thăm thú, sau đó lại đi về nhà... Vậy chọn thời điểm nào phá án để có thể bắt giữ được toàn bộ đối tượng cầm đầu?

Sau nhiều tháng "nằm gai, nếm mật" trên các tuyến đường, cuối tháng 10-2017, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai đã thu thập đủ tài liệu để triệt phá hai ổ nhóm tội phạm ma túy này. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng. Yêu cầu đặt ra là bắt bằng được chủ hàng ở Lào Cai và Điện Biên; đối tượng vận chuyển và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Phá án

Ngày 28-10, tổ công tác của Phòng PC 47 phát hiện Nga có mặt tại Sơn La. Sau một ngày nghỉ ngơi, đối tượng vào một bản người Mông, nằm trong địa bàn phức tạp về ma túy của tỉnh này. Toàn bộ hành trình của Nga đều được các trinh sát nắm bắt. 10h45’ ngày 30-10, Nga về đến Bến xe khách Trung tâm TP Lào Cai.

Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai thu giữ tang vật trong chiếc lốp xe ô tô.

Nhận định đây là thời điểm thích hợp, Phòng PC 47 tổ chức ập vào kiểm tra, thu giữ trong chiếc cặp Nga mang theo 12 bánh heroin và gần 1kg ma túy đá. Qua đấu tranh, Nga khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho 1 người đàn ông (không rõ tên tuổi) để nhận số tiền công là 100 triệu đồng.

Có một người chồng nghiện ngập rồi tử vong vì ma túy, hơn ai hết, Nga thấu hiểu những hệ lụy do ma túy gây ra. Song cũng như các đối tượng phạm tội về ma túy khác, đồng tiền đã khiến người đàn bà đó mờ mắt... Sau khi người chồng qua đời, chị ta cùng cô con gái duy nhất lên Lào Cai lập nghiệp, Nga hành nghề đổi tiền ở khu vực cửa khẩu nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc.

Để có tiền cung phụng người chồng thứ hai, kém chị ta nhiều tuổi và nuôi cô con gái duy nhất ăn học đại học, Nga đã bắt mối với các bạn tù, hình thành đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Lào Cai.

Song một lần nữa, hạnh phúc đã không mỉm cười với chị ta. Sau một thời gian ngắn mặn nồng, người đàn ông này đã phản bội Nga, có quan hệ với một người phụ nữ trẻ khác như vợ chồng. Sau khi níu kéo không thành, Nga và người chồng trẻ ra tòa nhưng mối quan hệ này cũng lùng nhùng trong một thời gian dài. Nga ở với người chồng trẻ thêm một thời gian đến tháng 8-2017 thì đường ai người nấy đi.

Tâm sự với các cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai, Nga khóc nhiều khi nhắc đến cô con gái duy nhất, hiện đang bụng mang dạ chửa. Vào thời điểm con gái Nga lên xe hoa về nhà chồng bởi bất đắc dĩ phải làm mẹ khi đang ngồi trên giảng đường cũng là lúc các bạn trong lớp thi tốt nghiệp... Vì thế, việc học tập cũng chưa được hoàn tất. Nga biết rằng với lượng ma túy trên, chị ta sẽ khó thoát khỏi mức án cao nhất của pháp luật nên vô cùng lo lắng.

Sau khi Nga bị bắt giữ, mũi trinh sát ở Điện Biên vẫn tiếp tục theo dõi các đối tượng nghi vấn trong đường dây còn lại, mọi tình tiết phát sinh đều được báo cáo kịp thời về ban chuyên án. Ngày 1-11, mũi công tác tại Điện Biên phát hiện Nếnh bắt xe khách rời khỏi nhà. Hai ngày sau đó, vào sáng 3-11, đối tượng Hà cũng điều khiển chiếc xe ô tô đeo BKS giả màu xanh rời khỏi địa bàn. Ngoài việc dùng xe ô tô biển xanh giả, các đối tượng còn sử dụng em rể của Hà là Sùng A Hù (SN 1990, trú tại Mường Ẳng, Điện Biên), là người dẫn đường.

Giữa thu, trời tối nhanh hơn thường lệ, chiếc xe máy dẫn đường lao vun vút trên cung đường từ Điện Biên về Lào Cai. Đối tượng điều khiển phương tiện thường xuyên gọi điện thoại để thông báo tình hình. Tất cả hành động của anh ta đều nằm trong tầm quan sát của các trinh sát Phòng PC 47. Đúng như phán đoán của ban chuyên án, khi đến khu vực cầu Khe Lếch, đối tượng điều khiển xe ô tô biển xanh giả giảm tốc độ.

Ngay sau khi nhận lệnh của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã chốt chặn không cho chiếc xe chạy thoát. Cùng thời điểm này, mũi trinh sát dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Cao, Trưởng phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai đã khống chế, bắt giữ Hù. Qua khai thác nóng, Lầu A Hà thừa nhận anh ta đang vận chuyển một lượng lớn ma túy nhưng không khai vị trí cất giấu.

21h, bóng đêm như đồng lõa với tội phạm, khu vực Bảo Thắng (Lào Cai) hầu như không có người qua lại. Chắc mẩm rằng chuyến hàng đã an toàn, hai đối tượng Nếnh và Thắng cùng đứng chờ A Hà. Sau khi nhận lệnh của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, mũi trinh sát của Phòng PC 47, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Cao đã tổ chức lực lượng bắt giữ hai đối tượng. Từ đây, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được đưa ra ánh sáng.

Sinh ra và lớn lên ở một điểm nóng về ma túy của tỉnh Điện Biên, Nếnh chứng kiến không ít gia cảnh tan hoang vì ma túy khi chồng đi tù, vợ bị bắt giữ; những đứa con "nối nghiệp" cha mẹ vướng vào vòng lao lý... Nhưng những bản án đó không làm anh ta lo sợ. Những lần sang Lào, Nếnh đã có nguồn hàng ở bên kia biên giới.

Trong khi đó ở Lào Cai,  Thắng - một trùm ma túy núp bóng doanh nhân lại đang cần một lượng lớn ma túy để vận chuyển sang Trung Quốc cho đối tác. Vì thế Nếnh và Thắng đã nhanh chóng thiết lập đường dây. Sau nhiều lần sang Mường Khương dò đường, đầu tháng 11-2017, chọn một ngày đẹp, Thắng và Nếnh đã thống nhất việc giao hàng.

Về phần Hà, anh ta đã không ít lần sang Lào Cai dự các phiên tòa xét xử  liên quan đến ma túy mà bị cáo là những người thân trong gia đình và dòng tộc. Mới đây, hai người chú ruột của anh ta cũng vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt 1 án chung thân, 1 án tử hình...Nhưng vì tiền nên Hà vẫn liều lĩnh hoạt động.

Theo lời khai của Hà thì nếu việc vận chuyển trót lọt, anh ta sẽ nhận được 150 triệu đồng. Trước thời điểm bị bắt giữ khoảng một tuần, theo chỉ đạo của Nếnh, Hà điều khiển ô tô của anh ta sang nhà đối tượng này. Tại nhà Nếnh, cả hai đã cắt rạch chiếc lốp ô tô dự phòng rồi đút 40 bánh heroin cùng giẻ lau vào trong chiếc bánh xe, sau đó dùng băng keo gắn lại. Đối tượng Nếnh đồng thời đưa cho Hà chiếc biển kiểm soát giả màu xanh để sử dụng trong quá trình vận chuyển ma túy. Sau khi cất giấu ma túy vào chiếc lốp dự phòng, Hà vẫn sử dụng chiếc xe ô tô này để sinh hoạt và đi lại như bình thường, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Đối tượng Hà sau đó đã lôi kéo người em rể là Hù, tham gia dẫn đường. Hù biết đó là ma túy nhưng vẫn đồng ý vì được hứa hẹn sẽ trả tiền công là 10 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, Hà ngoan cố không khai ra nơi cất giấu ma túy. Khi tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô, các trinh sát đã rất khó khăn trong việc tìm và thu giữ vật chứng...

Nhìn bề ngoài chiếc lốp dự phòng không khác so với những chiếc lốp bình thường. Nhưng thủ đoạn của các đối tượng đã không qua được mắt của các thành viên của Ban chuyên án. Khi những bánh heroin buộc thành từng cặp được lôi ra, Hà mặt cắt không còn một giọt máu.

Sau 3 ngày đêm, Nếnh, đối tượng ngoan cố nhất trong đường dây đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Từ các căn cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố 5 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xuân Mai

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文