Tóm gọn nhóm "khủng bố" quán phở sau 6 giờ

17:02 08/08/2019
Ngày 31-7, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Tùng Linh (50 tuổi, ngụ quận 3) - chủ quán Phở Hòa ở địa chỉ số 260C Pasteur, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, về việc quán của ông liên tục bị người lạ tạt sơn, mắm tôm, lòng thối đến 8 lần.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận 3 đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Trinh sát Đội 2 đã phối hợp với Công an quận 3 nhanh chóng thu thập được những chứng cứ quan trọng liên quan. Đây là vụ việc phức tạp, gây án với mục đích gây áp lực đối với chủ quán phở để đòi nợ người thân của chủ quán.

Tại buổi họp báo chiều 5-8, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, khi nhận được thông tin về việc quán Phở Hoà bị ném chất bẩn gây mất trật tự công cộng và nhất là làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt du khách, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo Đội 2 tập trung truy tìm người liên quan.

Trong quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện một "mắt xích" quan trọng và trực tiếp để xảy ra vụ việc này là Trần Anh Tuấn, tên thường gọi là Phương (43 tuổi), ngụ phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Phương là em rể chủ quán Phở Hòa.

Đối tượng chủ mưu Phạm Phong Phú.

Các đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm: Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do trước đây Trần Anh Tuấn có làm ăn chung với Phạm Phong Phú, hùn vốn buôn bán điện thoại, ô tô và bất động sản. Thời gian gần đây việc buôn bán bị đình trệ, bất động sản "đóng băng", Tuấn lâm nợ nần.

Để giải quyết các khoản nợ, Tuấn "cầu cứu" Phú nên đã nhiều lần Phú phải đứng ra trả nợ giúp Tuấn. Đến đầu tháng 7 vừa qua, Phú thôi không đứng ra trả nợ cho Tuấn nữa thì Tuấn tắt điện thoại, tránh mặt. Phú rất bực bội, khó chịu khi phát hiện Tuấn lánh mặt, có ý không trả nợ. Vì thế Phú đã lên kế hoạch "dằn mặt" Tuấn.

Để thực hiện việc này, Phú kêu nhóm "đàn em" lại và giao nhiệm vụ ném chất bẩn vào nhà Tuấn ở số 262C Pasteur, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Không có tác dụng, Tuấn vẫn tránh mặt. Do Tuấn là em rể chủ quán Phở Hòa nên sau đó Phú đã chỉ đạo đám đàn em ném chất bẩn "khủng bố" quán phở này với mục đích là để Tuấn ra trả nợ. Nếu chủ quán phở không thanh toán nợ thay cho Tuấn thì nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện hành vi trên cho đến khi quán không thể hoạt động được.

"Nhóm đối tượng này còn giả làm thực khách, mang gián cho vào tô phở, quậy phá để khách nước ngoài thấy. Quán phở Hòa có thương hiệu 50 năm, được đánh giá cao và địa chỉ đỏ ẩm thực khi đến TP Hồ Chí Minh của du khách quốc tế. Đây là phương thức thủ đoạn mới, đê hèn của các đối tượng", Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết.

Tuấn có mở một tiệm điện thoại di động và mua bán xe hơi sát vách quán Phở Hòa được hơn 10 năm. Do Tuấn kinh doanh chung địa chỉ với quán Phở Hòa, nên quán liên tục nhận được thông tin Tuấn vướng nợ nần từ nhiều người đến quán đòi. Nhiều lần chủ nợ đến đòi trả nợ thay cho Tuấn, ông Linh cũng đã giải thích các thành viên trong gia đình không ai liên quan gì đến chuyện kinh doanh, nợ nần của Tuấn và Tuấn cũng không ở đây, nhưng các đối tượng lạ vẫn "khủng bố".

Cơ quan điều tra đã xác  định được vai trò chủ mưu là Phú. "Qua đây cũng cần nói thêm, nếu trước đây dùng biện pháp triệu tập các đối tượng "tay chân" về làm việc, từ đó các đối tượng khai ra kẻ chủ mưu, thì nay, với việc quản lý đối tượng chặt chẽ nên khi vụ việc xảy ra, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được đối tượng chủ mưu. Từ đối tượng chủ mưu, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm được các đối tượng khác. Từ đó, cơ quan công an nhanh chóng truy bắt nhiều đối tượng liên quan", Thượng tá Nam cho biết.

Sau khi làm việc với các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra thu thập được nhiều sai phạm từ đối tượng Trần Anh Tuấn, kẻ bị đòi nợ, như: làm giấy tờ giả và có dấu hiệu lừa đảo… Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Tuấn, đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến nhiều siêu xe mà Tuấn đã cầm cố, mua bán thời gian qua.

Ngoài ra, trong quá trình làm rõ vụ việc và băng nhóm thực hiện hành vi ném chất bẩn, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng như: sơn, bình xịt hơi cay, kiếm, còng, áo giáp, phương tiện, quần áo dùng đi tạt sơn, giấy tờ và 3 xe ô tô có dấu hiệu lừa đảo và làm giả con dấu.

Thời gian gần đây khi nhiều vụ việc liên quan đến thu hồi nợ bằng hành động tạt sơn, ném chất bẩn, cướp giật, tội phạm hình sự thường xuyên gây án làm người dân hoang mang, lo lắng... Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, các đối tượng hoạt động dạng này hiện nay vẫn hành động lén lút. Thực hiện xong hành vi là vội vàng tẩu thoát và xoá dấu vết.

Kể cả đối tượng cướp giật tài sản, sau khi gây án chớp nhoáng xong cũng nhanh chóng tẩu thoát và lẩn trốn. Chúng hành động nhanh và tinh vi nên làm cho lực lượng công an gặp không ít khó khăn.

Về hành vi khủng bố tinh thần người dân bằng việc tạt sơn, ném chất bẩn..., Thượng tá Nam cho biết, hành động này có thể cấu thanh tội phạm hình sự và bị khởi tố. Vì vậy, khi gặp tình trạng này, người dân nên trình báo với cơ quan công an sở tại, đồng thời có thể gửi đơn, thư trực tiếp lên Phòng CSHS để giúp cho lực lượng có thêm nguồn tin củng cố hồ sơ, tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng một cách nhanh chóng.

Người dân khi bị tạt chất bẩn hãy giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan công an, vì liên quan tới việc điều tra của lực lượng chức năng và định giá thiệt hại tài sản sau này.

"Lực lượng Công an rất cần sự hỗ trợ trong việc trình báo, phối hợp của người dân. Có như vậy mới mong sớm phá được án và đưa các đối tượng gây án ra trừng trị trước pháp luật một cách nhanh nhất", Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nói.

Nguyễn Cảnh - Lê Như

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文