“Tổng tài chủ” Ba Vương và những kho báu hoang đường
Ba Vương có dáng dấp khá mô phạm, từng là quân nhân phục vụ tại một đơn vị ra-đa thuộc Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ tại quân ngũ, Ba Vương vi phạm kỷ luật với tội danh rất hèn "Ăn cắp xăng dầu của đơn vị". Thủ trưởng đơn vị phát hiện, kỷ luật Ba Vương từ Hạ sĩ xuống Binh nhất. Ngay sau án kỷ luật này, Ba Vương đào ngũ.
Từ đây, Ba Vương dựng cho mình một lý lịch vô cùng hoàn hảo với mục đích lấy được tiền của thiên hạ.
Ba Vương tên thật là Lê Văn Dũng (Tên gọi khác là Lê Vương Dũng, ngụ huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ)).
Chân tướng Ba Vương
Năm 1980, Ba Vương đào ngũ trốn về sinh sống tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2002, Ba Vương bị Tòa án nhân dân TP Buôn Mê Thuột tuyên phạt án tù giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ra tù, Ba Vương mở phòng khám chữa bệnh bất hợp pháp tại nhà riêng và có hàng loạt hành vi lừa đảo lẫn quấy rối các bệnh nhân nữ.
Hoang đường, là cụm từ chính xác nhất để nói về bản lý lịch tự phong của Ba Vương.
Ba Vương thường nói với mọi người: "Tôi từng được phong tướng năm 1947, từng được cử sang Pháp học ngành Thống kê Tài chính Quốc tế để về Sài Gòn tiếp quản tài chính. Đặc biệt, trong giai đoạn "làm tướng", tôi phụ trách hậu cần, là sếp của các thủ kho đang canh giữ những kho báu bí mật. Năm 1974, được đưa bí mật ra Nghệ An và Quảng Bình để theo Đoàn 889 vào giải phóng Kon Tum".
Không dừng lại ở bản lý lịch ba láp này, Ba Vương còn cho biết, y chính là Tổng tài chủ - Vua tài chính toàn cầu, quản lý hàng loạt kho tiền bí mật của "Gia đình Nhà Rồng".
"Gia đình Nhà Rồng" theo lời giới thiệu của Ba Vương thì có nguồn gốc từ Trung Quốc, chức danh Tổng tài chủ có tính chất truyền đời, đến đời của Ba Vương là đời thứ 7. Ba Vương loan tin, đây là những kho tiền được tiếp nhận từ nhà cách mạng Tôn Trung Sơn, tổ chức “Mai Hoa Hội”. Trong các kho báu này, chủ yếu là ngoài vàng thì còn có rất nhiều tiền, đa phần là tiền USD được sản xuất trong khoảng thời gian 6 năm từ 1939 đến 1945 (với số sê-ri từ 2003 đến 2006) và nhiều loại tiền khác.
![]() |
| “Gia đình nhà rồng”, thứ hai từ trái qua: “công chúa gia đình nhà rồng”, Ba Vương và Võ Văn Vinh (Võ Văn Vinh đã bị Ba Vương khai trừ khỏi “gia đình nhà rồng”). |
Để mở được các kho tiền này, Ba Vương sẽ ra lệnh cho Tổng tổng quản, Tổng tổng quản yêu cầu Tổng quản, Tổng quản yêu cầu Thủ kho mở kho. Kèm với yêu cầu này, Ba Vương sẽ ban hành những lệnh, chữ ký con dấu yêu cầu thực hiện mệnh lệnh. Nếu không có lệnh, chữ ký, con dấu của Ba Vương thì việc mở kho là bất hợp pháp.
Theo sự quảng cáo của Ba Vương thì hiện tại Ba Vương cai quản nhiều kho tiền nằm rải rác ở Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang; ở nước ngoài có Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar, Trung Quốc… Và cả một kho vàng tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Làm việc với Cơ quan An ninh, Bộ Công an, Ba Vương đã giao nộp một số tài liệu, hình ảnh liên quan, chứng minh Ba Vương là Tổng tài chủ các kho báu của "Gia đình Nhà Rồng" thuộc tổ chức "Hoa Mai Hội" ở Việt Nam, như: "Lệnh xuất kho", "Lệnh mở kho", "Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh cho một số thành viên trong hội".
Trong đó, Ba Vương đã bổ nhiệm Ngô Văn Hân làm trợ lý đối ngoại cấp cao cho Ba Vương; lệnh ủy quyền cho Nguyễn Phú Quốc được giao dịch những kho báu của "Gia đình Nhà Rồng"; giấy bảo lãnh thân thể, danh dự, ủy quyền giao lệnh cho một số người, trong đó có giấy bảo lãnh của Ba Vương cho Tổng tổng quản kho 102 (tên thật là Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1935, còn gọi là To Ship Fa, Đạt Lai Lạt Ma ở chùa Từ Bi, huyện Bình Chánh, TP HCM) để liên lạc với các kho tài chính của "Gia đình Nhà Rồng".
Phạm Minh Tuấn là ai (?!). Ngô Văn Hân là ai (?!). Chỉ là cá nhân tìm đến Ba Vương theo dạng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Tự xây chùa, tự phong trụ trì, tự lừa đảo
Tổng tổng quản kho 102, Phạm Minh Tuấn, hay còn gọi là To Ship Fa, Đạt Lai Lạt Ma ngụ ở chùa Từ Bi, huyện Bình Chánh.
Năm 2008, Tuấn biến căn nhà đang ở của mình thành chùa Từ Bi, lại làm giấy Chứng nhận Tăng ni giả số 0749/CNTN ngày 22/5/2007 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho Phạm Minh Tuấn để xin Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM ra quyết định hợp thức hóa cho Tuấn trụ trì chùa Từ Bi. Qua xem xét, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hiện đây là giấy tờ giả và đề nghị UBND huyện Bình Chánh kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận tăng ni và quyết định bổ nhiệm ông Tuấn làm trụ trì chùa Từ Bi.
![]() |
| Ba Vương mặc trang phục của “gia đình nhà rồng” và các đồ vật là con dấu, biểu tượng của “gia đình nhà rồng” thuộc tổ chức “hoa mai hội”. |
Bất chấp chuyện giả mạo này, Tuấn vẫn lấy pháp danh là Thích Trí Đức để "tu hành". Mục đích chính của Tuấn là kêu gọi lòng thành tâm quyên góp của những phật tử trót đặt nhầm niềm tin vào Tuấn. Đơn cử như trường hợp của vợ chồng ông bà Nguyễn Chấn Huân (ngụ quận 8, TP HCM).
Do ông Huân gặp thất bại trong chuyện kinh doanh, nên vợ ông vì lo nghĩ nhiều mà mắc chứng hoang tưởng. Bà hay nói chuyện một mình, tự giảng kinh Phật cho chính mình nghe, tự đứng cãi nhau một mình… Rất lo lắng cho sức khỏe của vợ, ông Huân đã đưa vợ đi khám chữa bệnh nhiều nơi theo kiểu "có bệnh vái tứ phương". Nghe nhiều người đồn đoán thầy Thích Trí Đức, trụ trì chùa Từ Bi đạo hạnh vô biên, có thể chữa dứt chứng bệnh của vợ, nên ông Huân đưa vợ mình đến chùa mong "thầy" chữa trị.
Trong lần gặp gỡ đầu tiên, "thầy" đưa cho vợ ông Huân chuỗi hạt, mặt đá để đeo cổ nhằm trừ tà. Đồng thời, "thầy" vẽ nhiều bùa chú và dặn: "Con về lồng kính treo trong nhà để trấn bệnh". Không biết "thầy" đã làm cách nào, mà chỉ sau một lần gặp gỡ, vợ chồng ông Huân đã vô cùng tôn kính, xem "thầy" chính là Phật sống tái thế.--PageBreak--
Qua lại thêm vài lần, vợ ông Huân càng ngày càng "lậm" "thầy". Ngày nào bà cũng xuống chùa Từ Bi để diện kiến thầy, bỏ mặc công việc nhà, con cái lẫn mẹ già. Thấy vợ ngày càng có biểu hiện thái quá với "thầy", ông Huân rất hoảng. Nhưng, những lời khuyên của ông đối với vợ lúc này đã không còn có giá trị nữa. Gia đình ông Huân có một sổ tiết kiệm 1,8 tỉ đồng gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng cũng bị vợ nghe lời "thầy" Từ Bi rút hơn 1 tỉ đồng để… cúng chùa 3 căn nhà.
Ngoài ra, bà còn đòi bán nhà để cúng dường cho "thầy". Sự việc diễn ra ngày càng mất tầm kiểm soát của gia đình, ông Huân chỉ còn biết đưa bà Hòa đến Bệnh viện Tâm thần TP HCM để điều trị.
Cách đây nửa năm, ông Huân đã làm đơn tố cáo hành vi "Chiếm đoạt tài sản" của "thầy" đến Cơ quan điều tra. Không chỉ có ông Huân, mà còn có nhiều người dân gửi đơn thư đến các cấp tố cáo "thầy" Phạm Minh Tuấn nhân danh tu sĩ hành nghề mê tín dị đoan, lừa đảo, quan hệ tình cảm với phụ nữ có chồng.
Hiện nay, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận tăng ni của Phạm Minh Tuấn lẫn quyết định hợp thức hóa cho Tuấn trụ trì chùa Từ Bi. Tuy nhiên, Tuấn vẫn tự xưng là người trụ trì chùa Từ Bi để hoạt động cúng bái, mê tín dị đoan, gây mất trật tự khu vực và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của tín đồ Phật giáo Bình Chánh, TP HCM. Bản thân Tuấn rất tích cực tham gia nhóm "Gia đình Nhà Rồng" thuộc tổ chức "Hoa Mai Hội" của Ba Vương.
Ngô Văn Hân, làm nghề buôn bán tự do cũng tự phong cho mình là "trung tướng an ninh"; đặc trách nhiệm vụ rất quan trọng là bảo vệ an ninh cho Ba Vương. Bên cạnh đó, Hân sẽ đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm kho báu của tổ chức.
Kho báu có 9,6 tấn vàng… ảo
![]() |
| Các biểu tượng nhảm nhí của “gia đình nhà rồng” mà Ba Vương lưu giữ. |
Tháng 7/2013, Ba Vương có lệnh cho Ngô Văn Hân: "Chú tập trung anh em, chuẩn bị khai thác kho vàng có khối lượng 9,6 tấn tại huyện Lắk, mà "Gia đình Nhà Rồng" đang cất giấu trong vườn nhà ông Y Nơ, ở xã Đắk Liêng”.
Nhận được lệnh của Ba Vương, vài tuần sau, Hân đã huy động nhiều người (có cả cựu cán bộ) "hành quân" lên huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu. Tập trung đầy đủ quân số, nhóm người trên tiến hành đào bới tại khu vườn nhà ông Y Nơ. Ông Y Nơ đã ghi lại được một số hình ảnh. Trong khi đào bới, chính quyền địa phương đến kiểm tra thì nhóm này không xuất trình được giấy tờ và lẳng lặng lên xe bỏ đi.
Cùng thời điểm này, Cơ quan An ninh Điều tra nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về hành vi bất minh của Ba Vương. Đơn tố cáo có nội dung: Ba Vương tự xưng là Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, chức danh Tổng tài chủ đang làm đại diện cho "Gia đình Nhà Rồng" thuộc tổ chức "Hoa Mai Hội", sở hữu nhiều kho báu, kho tiền đôla trải dài khắp Việt Nam, trong đó có 1 kho vàng ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
|
Đại tá Nguyễn Xuân Mừng - Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cho biết, các đối tượng thuộc tổ chức “Hoa Mai Hội” cũng như "Gia đình Nhà Rồng" lừa đảo sử dụng thủ đoạn tạo dựng lòng tin theo chiêu thức tung hỏa mù, lúc ẩn lúc hiện để nạn nhân không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Từ đó, dễ dàng sa vào cái bẫy mà các đối tượng này đã giăng ra. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là giả chữ ký lãnh đạo cao cấp để dẫn dụ con mồi nên nhiều người tin rằng "kho tiền, kỷ vật cổ là có thật" phải thu hồi cho Nhà nước, nhằm mang về giá trị tài sản cho đất nước hàng trăm triệu đôla và được chia phần trăm. Đại tá Nguyễn Xuân Mừng khẳng định, "Gia đình Nhà Rồng" lẫn "Hoa Mai Hội" là tổ chức lừa đảo lợi dụng danh nghĩa của một số cán bộ có uy tín để rêu rao là có kho tiền đôla, kho vàng nằm trên đất nước ta. Thật sự không có một kho tiền cổ nào nằm trên đất nước Việt Nam. Người dân hãy tỉnh táo không nghe theo luận điệu của tổ chức này mà tự rước họa vào thân. |
Nhóm của Ba Vương có một số người ở TP HCM tham gia, như ông Ngô Văn Hân buôn bán tự do, tự xưng "trung tướng an ninh"; ông Vinh xưng là "cụ" trông kho ở huyện Lắk; ông Nguyễn Phú Quốc, Giám đốc Công ty "Đầu tư Xây dựng Miền Nam QK", thậm chí có cả cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu cùng tham gia.
Tại TP HCM, từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã triệu tập Ngô Văn Hân (SN 1964, ngụ quận Tân Bình); Nguyễn Phú Quốc, SN 1973, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) và Nguyễn Duy Phương (SN 1968, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Chơn (44 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM), một thành viên tích cực của tổ chức “Hoa Mai Hội” vì hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cũng như Ba Vương, Chơn bịa chuyện về các kho báu của “Hoa Mai Hội” đang nằm ở nhiều địa phương khác nhau với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ USD.
Khi bị bắt giữ, Chơn đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Nhảm nhí hơn, Chơn còn lưu giữ trong người thẻ tự chế có dòng chữ "Cố vấn Ban chiến lược Trung ương - Thẻ bất khả xâm phạm" để bịp người cả tin, hám lợi


