Vụ án chưa có tiền lệ trong lịch sử Nhật Bản

07:00 08/10/2015
Tòa án thành phố Fukushima, Nhật Bản vừa thụ lý đơn khởi kiện, đòi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima phải bồi thường số tiền thỏa đáng, vì liên quan đến trường hợp tự vẫn của một người cao tuổi, trở thành vụ án chưa có tiền lệ trong lịch sử tư pháp xứ Phù Tang.

Đứng tên nguyên đơn là bà Mieko Okubo 62 tuổi cùng 2 người con ruột, là con dâu và 2 cháu nội của cụ Fumio Okubo 102 tuổi, cư dân làng Iitate, quận Soma, tỉnh Fukushima gần nhà máy điện, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân sau trận động đất kèm sóng thần vào đầu tháng 3/2011.

Bà M. Okubo bên di ảnh của cha chồng.

Đơn kiện nêu rõ nguyên nhân khiến cụ F. Okubo đi đến quyết định quyên sinh, vì không muốn rời bỏ chỗ cư ngụ theo chủ trương sơ tán dân cư sống quanh vùng có nồng độ phóng xạ cao do sự cố rò rỉ hạch tâm. Cụ F. Okubo vốn sống cả đời mình ở ngôi làng quê hương, cách Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 40km về hướng tây bắc.

Tháng 4/2011, khi hay tin phải bắt buộc rời bỏ nhà cửa đi sinh sống nơi khác an toàn hơn, tâm trạng cụ hết sức tuyệt vọng và bi quan, thường than thở với xóm giềng: "Tôi sống đến ngần này tuổi là quá lâu rồi... Tôi không muốn phải chết xa nhà". Ngày 11/4, đúng một tháng sau thảm họa hạt nhân ở Nhà máy Fukushima, người thân tìm thấy cụ F. Okubo đã tự tử bằng cách treo cổ trong phòng riêng.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011.

Nguyên đơn cáo buộc Ban lãnh đạo Công ty TEPCO, là cơ quan trực tiếp quản lý Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima đã không áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp, để ngăn chặn việc rò rỉ chất phóng xạ gây thảm họa khủng khiếp cho người dân trong vùng. Đồng thời đòi Công ty TEPCO phải bồi thường 60 triệu yên, tương đương 500.000USD cho gia đình nạn nhân.

Trao đổi với truyền thông  sau khi nộp đơn khởi kiện, bà M. Okubo thổ lộ: "Bố chồng tôi thích sống một mình dưới làng, do không muốn làm phiền 8 người con cư ngụ ở thành phố cho dù vẫn giữ mối liên lạc đều đặn. Tuy đã hơn 100 tuổi nhưng sức khỏe của cụ còn rất tốt, thường xuyên tự đi chợ, nấu ăn và chăm sóc bản thân. Đặc biệt là cụ rất thích tản bộ ngoài trời, hòa mình giữa phong cảnh thiên nhiên vốn quen thuộc cả thế kỷ nay...". "Vậy lý do gì khiến cụ quyết định quyên sinh?", bà M. Okubo đặt câu hỏi rồi giãi bày: "Tôi muốn mọi người biết rằng, có những trường hợp đã thiệt mạng như vậy vì tai nạn hạt nhân. Nếu không có sự cố xảy ra tại Nhà máy Điện Fukushima, bố chồng tôi chắc chắn vẫn còn sống vì sức khỏe cụ rất tốt. Cụ F. Okubo thuộc hàng bách niên giai lão, mỗi khoảnh khắc của sự sống đều là vô giá, nên gia đình chúng tôi muốn đòi lại sự công bằng cho người thân của mình.

Cho dù lãnh đạo Công ty TEPCO đã nhận lỗi nhưng vẫn không xoa dịu được sự bất bình của công chúng.

Trường hợp của cụ F. Okubo là vụ thứ ba, liên quan đến những nạn nhân thiệt mạng sau sự cố phát tán phóng xạ tại Nhà máy Điện Fukushima. Trước đó vào tháng 8/2014, Tòa án thành phố Fukushima đã ra phán quyết, buộc Công ty TEPCO phải bồi thường 49 triệu yên (400.000USD) cho gia đình của một người phụ nữ 39 tuổi tự tử vào tháng 7/2011, đã trốn khỏi chỗ sơ tán quay về nơi ở cũ rồi châm lửa tự thiêu cùng ngôi nhà của mình.

Kiểm tra nồng độ phóng xạ cư dân sống trong vùng gần nhà máy Fukushima.

Với trường hợp này Ban lãnh đạo TEPCO đã không kháng cáo, thậm chí còn ngỏ lời xin lỗi chồng và 3 đứa con của người quá cố trước tòa, tuy nhiên đã từ chối mức bồi thường 91 triệu yên (730.000USD) mà phía nguyên đơn đề nghị. Tháng 6 vừa qua, Tòa án Fukushima cũng buộc Công ty TEPCO phải bồi thường 27 triệu yên (220.000USD) cho thân nhân một người đàn ông 67 tuổi, đã nhảy cầu tự vẫn trong quá trình bị cưỡng chế sơ tán khỏi vùng có thảm họa vì quá hoảng loạn.

Theo số liệu thống kê thì tỉ lệ những người trên 100 tuổi tự vẫn vì nhiều nguyên nhân khác nhau ở Nhật luôn đứng đầu thế giới, trở thành hiện tượng phổ biến tại nước này; và thân nhân họ thường không khởi kiện đối với nguyên nhân liên quan trực tiếp đến cái chết của người thân. Do vậy trường hợp tự tử của cụ F. Okubo trở thành vụ án chưa có tiền lệ trong lịch sử tư pháp của nước này.

Trần Hồng (tổng hợp)

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文