Nhiều người trắng tay vì đầu tư vào dự án sâm Ngọc Linh “trên giấy”

13:40 15/11/2023

Bằng chiêu bài đánh bóng hình ảnh, sử dụng tiền huy động được để trả lãi suất khủng cho nhà đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn “dự án” Sâm Ngọc Linh của Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã huy động vốn của 1.000 cá nhân với số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Sau khi Mỹ Hạnh bị bắt, nhiều nhà đầu tư mới “té ngửa”, hóa ra lâu nay mình đã đầu tư vào những chiếc “bánh vẽ”.

Vẫn là chiêu bài lãi cao và đánh bóng hình ảnh

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với bà Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú tại Cầu Giấy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền huy động hơn 1.200 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc này, MHG vẫn sử dụng một chiêu thức quen thuộc đó là đánh bóng hình ảnh, đánh bóng thương hiệu để kêu gọi đầu tư. MHG từng lập một trang web để quảng bá với những ngôn từ hào nhoáng, giới thiệu Dự án MHG - khu du lịch sinh thái Măng Cành được chủ đầu tư và xây dựng tại Km 18, tỉnh lộ 676 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Kon Tum) từ năm 2019 với đăng ký pháp quyền là Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Mỹ Hạnh.

MHG giới thiệu họ sở hữu một đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... luôn đồng hành. MHG luôn tự tin sẽ triển khai dự án thành công ngoài mong đợi. "Nổi bật tại MHG Farm là khu vực trồng vườn sâm Ngọc Linh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với quy trình quản lý khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế” - doanh nghiệp này giới thiệu. Bên cạnh đó, họ còn rao bán các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi như rượu, lương khô, trà... giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Không những vậy, MHG còn “nổ”: Nghiên cứu, trồng sâm Ngọc Linh, sản xuất, phân phối sản phẩm sâm Ngọc Linh là sứ mệnh, chiến lược mũi nhọn của doanh nghiệp. Công ty mang trong mình sứ mệnh bảo tồn giá trị quý báu của loại dược liệu quý này, đồng thời mang Sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi có thông tin công an điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo góp vốn của MHG, mạo danh trồng sâm Ngọc Linh thì trang web này đã không thể truy cập.

Để thuyết phục nhà đầu tư, HMG còn tổ chức cho những “khách hàng tiềm năng” tham quan các vườn sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp, đơn vị khác tại Quảng Nam. Song, lại “nổ” rằng đây là vườn sâm của MHG. Thông qua các phương tiện truyền thông, công ty sau đó đã dùng những hình ảnh này để quảng bá thương hiệu của mình. Bên cạnh đó, MHG còn tổ chức talk show (chương trình trò chuyện) với chủ đề bảo vệ sâm Ngọc Linh “quốc bảo Việt Nam”. Đặc biệt, vào tháng 7/2022, MHG còn thực hiện lễ ký kết hợp tác truyền thông và phân phối sản phẩm Ngọc Linh sang thị trường Úc.

Trang web của MHG đăng tải các sản phẩm về sâm Ngọc Linh.

Nói về điều này, ông L.V.H (quận Cầu Giấy, Hà Nội) một nhà đầu tư vào dự án sâm Ngọc Linh cho hay: “Chúng tôi không tin không được..., họ mời chúng tôi đến công ty rồi cho nhân viên thuyết trình về dự án này. Bao nhiêu hình ảnh vườn sâm, rồi các sản phẩm làm từ sâm được bày bán. Không những vậy, họ còn tổ chức cho một số nhà đầu tư đi thăm vườn sâm có quy mô rất hoành tráng. Khi nghe giới thiệu rồi thực tế tại các vườn sâm quy mô, đa số chúng tôi đều tin tưởng. 10 người tham gia thì cả 10 người muốn đầu tư tiền cho dự án này. Bản thân tôi là cán bộ về hưu, bao năm tích cóp được mấy tỷ cũng đầu tư cả vào đó rồi. Mãi sau này mới biết đó là vườn sâm của đơn vị khác, họ chỉ đưa người đến để tham quan mà thôi. Bây giờ tôi muốn Cơ quan công an sớm điều tra chân tướng sự việc, buộc họ trả lại số tiền mà chúng tôi đã đầu tư vào đó, nếu không tôi chẳng còn gì cả”.

Trước những thông tin mà MHG đăng tải, trả lời truyền thông, ông Đặng Quang Hà - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho hay, huyện không cấp chủ trương trồng sâm Ngọc Linh cho MHG hay Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông. Hơn nữa, huyện có nhiều dự án đầu tư về nông nghiệp, dược liệu nhưng chưa dự án đầu tư nào được cấp chủ trương trồng sâm Ngọc Linh, bởi lẽ Kon Plông không nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý cũng như vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh. “Tỉnh Kon Tum hiện chỉ có chỉ dẫn địa lý trồng sâm Ngọc Linh thuộc hai huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei. Riêng huyện Kon Plông chưa triển khai trồng sâm Ngọc Linh”, ông Hà khẳng định.

Theo ông, MHG có dự án nông trại hữu cơ do Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn thực hiện trên địa bàn chủ yếu trồng sâm đương quy, sâm dây. Ông cũng khẳng định dự án này không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, MHG giới thiệu doanh nghiệp có trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Kon Plông là không đúng.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cũng khẳng định, đối với Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn, qua thanh tra, kiểm tra và xác minh của các cơ quan chức năng, tôi khẳng định trong khu vực dự án không có cây dược liệu là cây sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, đặc điểm phân bổ và quy hoạch vùng cũng như đặc điểm sinh thái, khu vực trồng của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông không thể đầu tư phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Dự án trồng sâm Ngọc Linh được quảng cáo bằng những lời “có cánh” trên trang web của MHG.

Hứa hẹn trả lãi suất cao

Từ năm 2020-2022, là thời điểm hút vốn đầu tư mạnh nhất của MHG, Hạnh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã đứng ra cam kết, hứa hẹn với đối tác về việc trả lãi suất từ 24% đến 48% một năm. Mức lãi suất không tưởng này đủ để khiến nhiều người nhẹ dạ, đem tiền đến góp vào công ty của Hạnh. Để mọi việc “bài bản”, khi làm việc với nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Khách hàng có thể lựa chọn 1 hoặc cả 3.

Theo Cơ quan công an, với những chiêu thức “mật ngọt chết ruồi”, trong một thời gian ngắn, đã có hơn 1.000 nhà đầu tư nộp tiền cho MHG với số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Số tiền này không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh, không hạch toán tài chính của doanh nghiệp mà chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT MHG. Cụ thể, Hạnh dùng khoảng 1% cho sản xuất, kinh doanh. Số còn lại, Hạnh dùng để trả lãi theo hình thức “mỡ nó rán nó”, một phần tiền Hạnh chi tiêu cá nhân, mua các bất động sản mang tên mình. Cho tới thời điểm hiện tại, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với Cơ quan công an, chưa rõ mục đích sử dụng.

Khoảng đầu năm 2022 Bà Đào Thị S. ký hợp đồng đầu tư trồng sâm Ngọc Linh với MHG tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bản thân Hạnh, để lôi kéo nhà đầu tư đã cùng công ty thổi phồng, cung cấp những thông tin gian dối, không chính xác về giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh. Thậm chí, MHG còn tự ý nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất “đáng mơ ước nhưng phi thực tế” như trên. Với chiêu “lấy chính tiền của nhà đầu tư để trả lãi cho nhà đầu tư”, những người được nhận lãi đều “tin tưởng” Công ty Mỹ Hạnh. Chỉ đến khi Cơ quan công an tiến hành điều tra, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều người mới “té ngửa”.

Với chiêu thức đánh bóng hình ảnh, trả lãi cao mà nhiều người đã phải trắng tay khi đầu tư vào dự án “trên mây” này. Ông Nguyễn Văn M. (khu dịch vụ Cây Quýt, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, ông đã ký hợp đồng “góp vốn hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam” với HMG, trong đó có hợp đồng lên tới 2 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư sâm Ngọc Linh (có thời gian 1 năm), trong vòng 11 tháng, MHG tạm ứng cho người góp vốn 2%, đến tháng 12 cam kết mua lại vườn sâm, hoàn trả tiền gốc đã góp ban đầu. Theo ông M., toàn bộ hợp đồng ông ký trực tiếp với bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT MHG. Tuy nhiên, từ tháng 9/2022 có những hợp đồng hết hạn, tập đoàn đã không trả lãi cho người góp vốn. “Chúng tôi đã bị họ lừa khi tin vào dự án trồng sâm Ngọc Linh của Mỹ Hạnh ở Quảng Nam, Kon Tum. Khi các nhà đầu tư đến trụ sở, họ bảo công ty nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ... Thế nhưng, mãi sau này mới biết họ không có một dự án trồng sâm Ngọc Linh nào cả” - ông M. cho hay.

Bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị MHG bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hay trường hợp của bà Đào Thị S. (quận Thanh Xuân, Hà Nội), khoảng đầu năm 2022 bà S. ký  hợp đồng đầu tư trồng sâm Ngọc Linh với HMG tổng số tiền 500 triệu đồng. Bà S. kể: “Tự nhiên một nhân viên đến nhà tôi quảng cáo MHG đại diện cho Chính phủ Việt Nam phát triển ngành sâm Ngọc Linh ra thị trường thế giới. Đặc biệt, dự án này được Nhà nước hỗ trợ gói vay 16.000 tỷ đồng, tương ứng với 70%, còn 30% phải có vốn tự có của doanh nghiệp nên doanh nghiệp đi huy động vốn từ người dân”.

Để tiếp tục tạo lòng tin, MHG còn mời những “con mồi” đến tận trụ sở để giới thiệu về dự án trồng sâm. Tại đây họ dùng mọi chiêu trò đánh bóng hình ảnh của mình khiến người nghe thực sự tin tưởng. “Chúng tôi đa số là những người có tuổi, cũng thiếu hiểu biết, họ nói gì là nghe. Thật không thể ngờ hoàn toàn không có dự án trồng sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam hay Kon Tum như giới thiệu. Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo bà Mỹ Hạnh, phía Công an quận Cầu Giấy cũng đã mời người dân lên làm việc, ghi lời khai” - bà S. bức xúc.

Đinh Hiền

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文