Siêu súng máy có thể bắn cả triệu viên đạn trong 1 phút

07:44 07/06/2017
Khẩu súng Metal Storm do một công ty của Úc sản xuất có thể khai hỏa với tốc độ không tưởng lên tới triệu viên đạn trong 1 phút.


Để so sánh thì kỷ lục về bắn nhanh trước đó thuộc về súng máy 6 nòng ổ quay M134 Minigun 7.62 mm do Mỹ sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ trước chỉ có thể "khạc" ra khoảng 6.000 viên trong 1 phút hoặc 100 viên trong 1 giây. Tốc độ bắn của M134 như vậy nhưng đã gấp 10 lần những súng máy thông thường trước đó.

Khẩu Metal Storm.

Tuy nhiên nếu đứng cạnh Metal Storm thì M134 chỉ là "muỗi", với khả năng tung ra 16.000 viên đạn trên giây tức là gần 1.000.000 viên đạn trong 1 phút, đúng như tên gọi khẩu súng này có thể tạo ra một cơn mưa đạn vào kẻ thù.

Sở dĩ Metal Storm có khả năng "khạc lửa" dữ dội như vậy là do cơ cấu vận hành độc đáo có một không hai của khẩu súng này. Metal Storm thực chất là một hệ thống các ống thép với các viên đạn được xếp chồng lên nhau. Người ta điểm hỏa cho súng bằng điện chứ không phải kim hỏa như các loại súng khác. Thứ chuyển động duy nhất trong cơ cấu này là các viên đạn

Khi khai hỏa.

Ngoài việc mang lại tốc độ bắn "kinh hoàng" như trên, cơ cấu hoạt động của Metal Storm còn giúp súng gần như không bao giờ tắc đạn hay hỏng hỏng do đó việc bảo dưỡng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vào năm 2007,  Metal Storm Inc đã chuyển giao các hệ thống súng này cho Hải quân Mỹ. Loại súng này rất thích hợp để bảo vệ tàu chiến trước những nguy cơ phi truyền thống như thuyền đánh bom cảm tử... hoặc các loại tên lửa chống hạm siêu âm hiện đang được phát triển hiện nay.

B.N.

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文