20 tấn hàng nghĩa tình của Bộ Công an đến với người dân vùng bão lũ Đắk Lắk

13:46 09/11/2025

Vượt qua chặng đường gần 1.200km, sáng 9/11, những chuyến xe khởi hành từ Hà Nội vận chuyển hơn 20 tấn hàng của Bộ Công an đã đến Đắk Lắk để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Đây là lô hàng nằm trong số 60 tấn hàng là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk sau cơn bão Kalmaegi, theo chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lô hàng đã được đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn trực tiếp mang xuống địa bàn cơ sở để trao tận tay đồng bào. Cùng tham gia đoàn có Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an trao tặng quà cho người dân ở xã Xuân Cảnh.

Trao đổi với lãnh đạo các địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và tinh thần, trách nhiệm của lực lượng CAND với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là hành động thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng CAND, thể hiện rõ nét nội hàm “Gần dân nhất” từ những hoạt động tiên phong trong giúp dân, cứu dân những lúc hiểm nguy, gian khó.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cùng Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi với lãnh đạo xã Xuân Cảnh về công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ.

Bên cạnh công tác cứu trợ, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà cứu trợ cho người dân ở xã Xuân Cảnh (Đắk Lắk).

Điểm đến đầu tiên ở Đắk Lắk của Đoàn công tác Bộ Công an là xã Xuân Cảnh - một địa phương nằm trải dọc bên đường quốc lộ 1A ven đầm Cù Mông, có nghề nuôi tôm cá trong lồng bè phát triển mạnh từ nhiều năm qua, nhưng cơn bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng nề. Gặp gỡ những người dân ở đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn mà nhiều gia đình đang đối mặt khi cơn bão đi qua.

Nhận phần quà gồm nước uống đóng chai, gạo, mì tôm, bà Nguyễn Thị Ba, trú ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Cảnh, xúc động bày tỏ: “Bão cuốn sập nhà, nên gia đình tôi được công an, dân quân đưa đến trường học để tạm cư. Bữa nay được xã mới đến nhận quà của Bộ Công an tôi rất vui, vì trong cảnh khó khăn đã được sự quan tâm sâu sắc của các cấp”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên người dân ở xã Xuân Cảnh (Đắk Lắk) đã bị thiệt hại do bão lũ.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh cho biết, bão Kalmaegi đã xô sập 25 căn nhà và cuốn tốc mái 667 căn nhà khác trên địa bàn xã này, 39km đường bê tông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng; hàng loạt trụ tải điện, cây xanh, tường rào… nhà dân, công sở hành chính, trường học bị đổ ngã, hư hỏng. Ngoài ra còn có nhiều lồng bè thả nuôi tôm cá, tàu cá bị sóng gió xô đập vỡ nát, hư hỏng, giá trị thiệt hại rất lớn đang được thống kê.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an trao tặng quà cho người dân ở xã Xuân Lãnh (Đắk Lắk).

Sau khi trao 100 suất quà cứu trợ cho UBND xã Xuân Cảnh chuyển đến người dân bị thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra, Đoàn Công tác của Bộ Công an tiếp tục hành trình cứu trợ đến xã Xuân Lãnh – nơi có Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm” của đồng bào Chăm, Ba Na. Cơn bão Kalmaegi đi qua vùng đất này đã để lại nhiều đổ nát tang thương, 2 người chết, 3 căn nhà sập đổ, 11 căn nhà tốc mái trống trơn, 327 căn nhà tốc mái nhiều mảng, 217 căn nhà ngập trong lũ lụt.

Ngoài ra còn có 12.000ha cây keo lai, hơn 5.000 cây ăn quả bị bão xô ngã, gãy đổ, hơn 7.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, 4 cơ sở giáo dục tiểu học, 2 nhà văn hóa bị bão cuốn tốc mái ngói – mái tôn, phá vỡ kính cửa sổ, sập đổ tường rào, hàng chục km đường giao thông, kênh mương thủy lợi, cầu cống bị sạt lở, 80% trụ tải điện chiếu sáng đổ ngã.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên người dân ở xã Xuân Lảnh (Đắk Lắk) đã bị thiệt hại do bão lũ.

Cùng với việc tìm hiểu hậu quả thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra, đồng thời bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền và người dân xã Xuân Lãnh sớm vượt qua khó khăn thử thách sau thiên tai bão lũ để ổn định đời sống, sản xuất, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã trao 50 phần quà cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an trao đổi với lãnh đạo xã Xuân Lãnh về công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ.

Là hai trong số những người dân ở xã Xuân Lãnh được nhận quà cứu trợ, bà Nguyễn Thị Phúc và bà Huỳnh Thị Hà, cùng trú thôn 4, xã Xuân Lãnh đều bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an đối với người dân vùng bão lũ. Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh cho biết, sau khi bão tan công an, dân quân, thanh niên cùng các tổ an ninh trật tự xã phối hợp 20 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ cưa cắt, thu dọn cây xanh đổ ngã, nạo vét bùn đất bồi lấp trên nhiều tuyến đường với tổng chiều dài 15km, mà còn thu dọn gạch đá, tôn kẽm, bùn, rác, cây cối tại 10 căn nhà và lợp lại mái 7 căn nhà cho người già yếu, neo đơn.

“Những phần quà cứu trợ đối với người dân vùng bão lũ thật sự ấm áp, thân thương vì được động viên, hỗ trợ kịp thời. Càng ấm áp hơn nữa khi phần quà này do Bộ Công an cứu trợ đã thể hiện rõ nét hình ảnh lực lượng CAND luôn gần dân, chăm lo cho dân và “Vì nhân nhân dân phục vụ” – ông Trần Quốc Huy chia sẻ thêm.

130 phần quà còn lại được Đoàn công tác của Bộ Công an trao cho người dân ở xã Đồng Xuân – nơi cũng đã gánh chịu nhiều thiệt hại do cơn bão Kalmaegi và nước lũ ngập tràn trên diện rộng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an trao tặng quà cho người dân ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk).

Theo ông Huỳnh Tấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, mặc dù địa phương này không có người thương vong do bão lũ, nhưng 3.067 căn nhà bị ngập trong nước lụt, trong đó 64% căn nhà ngập sâu hơn 1m, 2 căn nhà bị sập đổ 50%, 68 căn nhà bị bão cuốn tốc mái; 2.564ha cây trồng nông nghiệp như lúa, ngô, sắn, mía, đậu, hoa màu, cây ăn quả bị ngập nước; 3.911ha cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn đổ ngã; hơn 1.400 con gia cầm chết và bị nước cuốn trôi; hệ thống giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp gần 35km, nhiều công trình giáo dục, văn hóa, điện lực, cấp nước tập trung bị sập đổ, hư hỏng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà cứu trợ cho người dân ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk)

Nhận phần quà cứu trợ của Bộ Công an từ tay Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, ông Trần Ba, trú thôn Long Mỹ, xã Đồng Xuân cho biết: “Sau cơn bão lũ, tôi cùng nhiều người dân ở đây cảm nhận tình người luôn ấm áp, trong đó có sự quan tâm kịp thời của Bộ Công an bằng những lời động viên chia sẻ và những phần quà tình nghĩa thân thương”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao đổi với lãnh đạo xã Đồng Xuân về công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ.

Trước đó vào ngày 8/11, 40 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đã được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an chuyển đến cho người dân một số địa phương trong vùng bão lũ tỉnh Gia Lai.

Trước những thiệt hại về người và tài sản mà người dân Gia Lai, Đắk Lắk đã gánh chịu sau cơn bão Kalmaegi, những phần quà cứu trợ của Bộ Công an không chỉ giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn, mà còn minh chứng rõ nét về tinh thần, trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND trong mọi tình huống, trong đó có thiên tai bão lũ.

Hữu Toàn

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam. 

Sau dấu mốc lịch sử tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Trong bức tranh khởi sắc ấy, hệ thống giải đấu Lion Championship tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và đưa MMA Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文