Những bô lão đi… xây cầu từ thiện

08:25 01/04/2017
Đã gần 10 năm nay, người dân huyện Lai Vung (Đồng Tháp) và các địa phương lân cận quen thuộc với hình ảnh những cụ già trên dưới 70 tuổi vẫn ngày ngày vác cát, vác đá, bẻ sắt, đổ móng… xây dựng hàng trăm cây cầu từ thiện vững chắc để “nối nhịp bờ vui”.

Năm 2008, nhận thấy việc đường sá, cầu qua sông… trên địa bàn huyện Lai Vung bị xuống cấp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và luôn tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn, hơn mười cụ già ở “Xứ quýt hồng” đã chủ động họp sức lại để cùng làm việc nghĩa, mỗi người góp chút tiền, xin mớ gỗ để đắp lại đoạn đường hư, gia cố lại những cây cầu “đến tuổi”.

Dần dà, do nhu cầu thay mới những cây cầu “quá đát” hay ở những nơi qua sông phải “lụy đò” đã tiếp thêm sức mạnh và hun đúc ý chí quyết tâm để làm nên những cây cầu nông thôn vững chắc, giúp người dân 2 bên bờ qua lại thuận tiện, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt. Từ đó, Đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung chính thức được thành lập. Những ngày đầu thành lập, Đội gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Võ Văn Lộc (82 tuổi, Đội trưởng) nhớ lại: “Ban đầu chỉ có hơn chục thành viên. Về sau, thấy việc làm có ý nghĩa nên nhiều người cùng tham gia, góp sức, góp tiền, bắc cầu, làm đường cho dân đi. Những năm đầu, do lực lượng mỏng và kỹ thuật xây cầu còn yếu nên chỉ bắc cầu gỗ và cầu bê tông có tải trọng 1,5 tấn trở xuống”.

Sau gần 10 năm được thành lập, đến nay Đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung có 115 thành viên. Trong đó, số thành viên có tuổi đời trên 60 chiếm hơn 50%, người trẻ tuổi nhất trong Đội cũng đã ngoài 50 tuổi. Mặc  dù vậy, tất cả các thành viên của đội vẫn ngày ngày ra công trình, sốt sắng chia nhau từng phần việc để hoàn thành.

Hôm chúng tôi đến, dưới cái nắng như đổ lửa, các thành viên trong Đội vẫn cố gắng hoàn thành các công đoạn của cây cầu bê tông bắc qua sông Cái Bàn (khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung). Ngưng tay, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm, ông Lộc cho biết, năm 2010, chủ trương và đề án của tỉnh Đồng Tháp là xóa cầu khỉ, đường đất trên địa bàn, nên anh em trong đội ngồi lại cùng bàn với nhau để thay đổi, chuyển từ việc bắc cầu gỗ sang xây cầu bê tông.

“Nhưng phải học cách xây bằng được cầu lớn chứ cầu có tải trọng 1,5 tấn, ngang 2m thì một vài năm sẽ lỗi thời và phải tốn công, tốn tiền xây lại”, ông Lộc nhớ lại.

Đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung đang hoàn thành công đoạn đổ móng cho một cây cầu bê tông.

Nghĩ là làm, không có điều kiện học kỹ thuật xây cầu, làm đường qua trường lớp, Đội đã cắt cử ông Lộc và một số thành viên khác đến huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) để học hỏi từ một nhóm xây cầu từ thiện khác. Được sự chia sẻ của đồng nghiệp, cộng thêm tinh thần quyết tâm, tích cực mày mò tìm hiểu, sáng tạo trong cách làm, chỉ một thời gian, Đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung đã thành thạo trong việc bắc cầu có tải trọng 5 tấn, đảm bảo đúng kỹ thuật của Hội cầu đường tỉnh Đồng Tháp…

Là người phụ trách kĩ thuật xây cầu, ông Lê Văn Út (67 tuổi) chia sẻ kinh nghiệm: “Mình xây cầu tải trọng đến 5 tấn, phải học và nắm kĩ về kết cấu bê tông, cốt thép. Ngoài ra còn phải học luôn cách tổ chức lao động, sao cho hợp lí, phải bố trí công việc phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của các thành viên trong Đội… Nhờ vậy mà từ khi thành lập, Đội đã xây dựng gần 100 cây cầu bê tông, những tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp và đưa vào sử dụng an toàn.

Điều khiến cho người dân “Xứ quýt hồng” ngưỡng mộ là mặc dù tuổi cao, công việc lại nặng nhọc nhưng tất cả các thành viên trong đội đều tham gia với tinh thần tự nguyện, không nhận tiền công hay khoản bồi dưỡng nào.

Ông Nguyễn Hòa Ân (76 tuổi, xã Long Hậu) cho biết: “Tôi bị đau bao tử nhiều lần, tính đâu không qua khỏi. Nhưng hễ nghe Đội đi xây ở đâu thì tôi nhất quyết phải đi theo, cùng làm với anh em. Sức khỏe kém hơn anh em thì mình phụ trách phần việc nhẹ, phù hợp. Ở đây có cái tình, cái nghĩa lắm, anh em hòa đồng, san sẻ công việc cho nhau”. Tiếng lành đồn xa, ban đầu Đội chỉ xây dựng cầu, đường trên địa bàn huyện Lai Vung, nhưng về sau Đội còn hỗ trợ, xây cầu, làm đường cho các địa phương khác, như huyện Tháp Mười, Châu Thành…

“Hễ ở đâu bà con cần là Đội xây dựng cầu đường từ thiện huyện Lai Vung lại đến giúp. Vì vậy, đi đến đâu, Đội cũng được bà con thương. Người dân xung quanh lo cơm nước cả rồi, mình chỉ bỏ công sức ra. Bù lại, những cây cầu, những con đường sẽ giúp cho bộ mặt nông thôn, đời sống người dân thay đổi, tốt đẹp hơn” - ông Lộc tự hào.

Ông Hồ Thanh Phương, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Mấy năm qua các chú Đội thi công cầu đường huyện Lai Vung đã tham gia vận động và bắc trên 90 cây cầu bê tông và hàng ngàn mét đường bê tông cho huyện và một số địa phương khác. Điều này giúp bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày một đổi mới, mặt khác còn giúp địa phương tiết kiệm ngân sách cho những công trình cầu, đường”.
Trần Lĩnh

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文