Cán bộ chiến sĩ và bác sĩ, nhân viên y tế Công an hiến máu cứu người
Với tâm niệm "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", những cán bộ chiến sĩ CAND và các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện 19-8 đã hiến máu để đem lại sự sống cho người bệnh, đặc biệt cho những người bệnh phải truyền máu suốt đời.
Ngày 15/1, Bệnh viện 19-8 phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), lớp Cao cấp Chính trị không tập trung 2 Khoá 6 (Học viện CSND) tổ chức chương trình "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu".
Phát biểu tại chương trình, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện 19-8 chia se, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực trong công tác cứu chữa người bệnh, nhất là trong cấp cứu và điều trị chuyên sâu.
Có mặt từ sớm cùng gần 50 học viên lớp Cao cấp Chính trị không tập trung 2 Khóa 6, Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân, công tác tại Trung tâm kiểm định, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chia sẻ, anh đã 64 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. "Công tác trong lực lượng vũ trang, tôi quen rèn luyện nên cũng thuận lợi. Càng đi hiến máu, tôi càng ý thức giữ gìn sức khoẻ, không rượu bia, sống điều độ để có chất lượng tiểu cầu tốt nhất cho người bệnh", Thiếu tá Xuân cho biết. Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân còn là thành viên tích cực của nhóm thiện nguyện “PUN - Hành trình kết nối yêu thương” có hơn 100 thành viên chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo trên những chuyến xe “không đồng”.
Anh kể, những bệnh nhân trên chuyến xe "không đồng" mà nhóm PUN chở miễn phí đều là bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng, kinh tế đã khánh kiệt. Có những chuyến xe phải lái xuyên đêm, nhưng về nghỉ ngơi một lúc anh lại đến đơn vị làm việc bình thường.
Đến tham gia chương trình từ sớm, Trung tá Hoàng Minh Cường, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, anh đã 5 lần hiến máu. Lần đầu tiên Trung tá Cường hiến máu vào năm 2010 khi đang là học viên tại Học viện CSND. Sau đó, anh tham gia hiến máu nhiều lần tại Cục Cảnh sát hình sự.
"Hôm nay lớp Cao cấp Chính trị của chúng tôi có gần 50 người tham gia hiến máu. Đây là chương trình rất nhân văn - một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Sau hôm nay nếu có chương trình hiến máu khác, lớp chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia", Trung tá Hoàng Minh Cường chia sẻ.
Thiếu tá Nguyễn Thành Minh, Phòng Vật tư, Bệnh viện 19-8 hiến máu gần 20 lần cho biết: "Lần nào bệnh viện tổ chức chương trình hiến máu tôi có đủ điều kiện và sức khỏe đều tham gia. Đây là việc làm nhân ái, hiến máu để cứu người nên mình không nề hà, mà đều thấy vui và hạnh phúc".
Ông Vũ Văn Huy, 72 tuổi (Hà Nội) mắc bệnh rối loạn sinh tủy đã 19 năm xúc động cho biết: "Tôi phải truyền máu 19 năm nay để duy trì sự sống và cũng từng ấy năm nhận máu từ những cán bộ chiến sĩ Công an và người dân hiến tặng. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, nhờ những tấm lòng nhân văn của mọi người mà những bệnh nhân như chúng tôi duy trì được sự sống".
Theo BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, chương trình "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu" có sự tham gia của 250 cán bộ chiến sĩ Học viện CSND và y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia hiến máu.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhân lên lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu thường xuyên để nối dài sự sống và tình thương yêu.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 250 đơn vị máu, phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.