Chiến sĩ Công an “sưởi ấm” vùng cao Xứ Thanh
Những ngày đầu năm 2026, khi sương mù còn giăng kín các triền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, hơi ấm của tình người đã theo những chuyến xe vượt dốc, băng rừng, tìm đến với các bản làng vùng cao, vùng biên giới còn nhiều gian khó. Ở đó, những chương trình thiện nguyện mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thắp lên niềm tin, gieo mầm hy vọng, làm ấm lòng đồng bào trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an phường Quảng Phú đã phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức chương trình thiện nguyện “Chia khó vùng cao – Xuân ấm biên cương” tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Vượt qua quãng đường dài, quanh co, đoàn công tác đã mang theo những phần quà nghĩa tình trao tận tay các em học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tén Tằn. Những chiếc áo ấm, chăn bông, bàn ghế học sinh, đồng phục, đồ dùng học tập, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành của những người chiến sĩ Công an nơi dành cho con trẻ vùng cao.
Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác đã chuẩn bị sẵn 230 phong bao lì xì trao đến từng em nhỏ. Đó không chỉ là món quà đầu năm, mà còn là lời chúc, là niềm động viên để các em thêm vững bước trên con đường đến lớp, giữa muôn vàn thiếu thốn. Cùng với đó, Chi đoàn Thanh niên Công an phường Quảng Phú đã trao tặng 2 chiếc ti vi cho 2 nhà trường. Những phần quà thiết thực này góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an đối với đồng bào vùng biên giới.
Tại điểm trường Tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý, Phòng An ninh nội địa tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật thiết thực về an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường và nhận diện các hành vi xâm hại trẻ em; về vấn đề tảo hôn và các quy định về an ninh, trật tự tại cơ sở… Song hành với việc tuyên truyền kiến thức, pháp luật, đoàn công tác đã trao tặng 135 chiếc áo ấm và 135 chiếc chăn bông cho các em học sinh; tặng 1 máy lọc nước sạch nhằm giúp trường Tiểu học Tây Tiến cải thiện nguồn nước uống.
Thượng tá Lê Duy Dũng - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Là đơn vị chủ công trên mặt trận bảo đảm an ninh nông thôn, dân tộc và miền núi..., chúng tôi xác định việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hoạt động thiện nguyện vừa giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ, cho bà con nhân dân nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, thiếu thốn về thông tin, vừa thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia với khó khăn của bà con, từ đó củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. Đó cũng là sự cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, trong đó nội dung “Gần dân nhất” được thực hiện một cách đa dạng, với nhiều hướng, nhiều cách tiếp cận”.
Tương tự, tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Áo ấm cho em”. Tại đây, 550 bộ quần áo ấm cùng bánh kẹo, sữa và nhiều nhu yếu phẩm đã được đoàn công tác trao tận tay các em nhỏ và người dân địa phương. Mỗi chiếc áo mới, mỗi gói quà là một sự chở che, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường giữa mùa đông đại ngàn. Ánh mắt rụt rè ban đầu dần ánh lên niềm vui, những nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ nơi bản xa đã xua tan cái lạnh, sưởi ấm cả không gian núi rừng. Chương trình khép lại, nhưng dư âm của nghĩa tình, của sự quan tâm, trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn còn đọng lại nơi biên viễn.
Cũng trong dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách tại xã Bát Mọt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Bản Vịn. Đặc biệt, công trình tuyến đường giao thông nông thôn tại Bản Vịn với chiều dài gần 200m, tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, được xây dựng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường bê tông không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở ra thêm cơ hội phát triển sản xuất, học tập, nhất là trong mùa mưa lũ.
Những việc làm cụ thể ấy là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”, khẳng định lời thề “Vì Nhân dân phục vụ” không chỉ nằm trên khẩu hiệu, mà hiện hữu trong từng hành động đời thường. Từ Mường Lát, Mường Lý đến Bát Mọt, mỗi chuyến đi thiện nguyện là một hành trình gieo yêu thương, vun đắp “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc. Những món quà, những chiếc áo ấm giữa mùa đông đều mang chung một thông điệp: ở đâu nhân dân còn khó khăn, ở đó có dấu chân người chiến sĩ Công an.
Sắc Xuân đang lan tỏa khắp núi rừng xứ Thanh, hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì dân tiếp tục được khắc sâu, trở thành điểm tựa vững chắc để đồng bào vùng cao thêm tin tưởng, gắn bó, cùng chung tay giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.