Công an Cà Mau “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng nhà tình nghĩa
Thực hiện chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, những ngày này, trên khắp các nẻo đường của tỉnh Cà Mau, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Từ thành thị đến nông thôn, từ ven biển đến vùng sâu, vùng xa... đều bắt gặp hình ảnh CBCS Công an cùng đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành những mái ấm nghĩa tình.
Mỗi địa phương một cách làm, song tất cả đều chung một mục tiêu hoàn thành các căn nhà trong thời gian sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Dù ở những giai đoạn khác nhau – từ khởi công, đắp nền đến xây dựng phần thô… nhưng ở đâu cũng lan tỏa khí thế lao động tích cực, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.
Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự tham gia xung kích, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an tỉnh. Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, thay vì nghỉ ngơi, nhiều CBCS tình nguyện xuống cơ sở, hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hình ảnh CBCS Công an miệt mài giữa nắng gắt hay trong những cơn mưa bất chợt trở nên quen thuộc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.
Tại xã Biển Bạch, trong những ngày nghỉ lễ, Công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hoàn tất hỗ trợ khởi công 12/12 căn nhà được phê duyệt, đạt tỷ lệ 100%. Ngay sau đó, các lực lượng tiếp tục bắt tay vào tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật tư, chuẩn bị nền móng.
Trung tá Tô Minh Đương, Phó Trưởng Công an xã cho biết: “Dù là ngày nghỉ nhưng chúng tôi chủ động bố trí thời gian, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa tranh thủ hỗ trợ người dân. Mục tiêu là không để chậm tiến độ, giúp bà con sớm có nhà mới”.
Ngày 6/5, tuổi trẻ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có chuyến công tác nghĩa tình tại xã Nguyễn Việt Khái, hỗ trợ đắp nền, vận chuyển vật tư cho hộ ông Đặng Văn Oai (ấp Tân Quảng A) và hộ bà Trần Thị Tám (ấp Cái Đôi Nhỏ A). Do trời mưa khiến mặt bằng sình lầy, trơn trượt, nhưng CBCS không chùn bước.
Đại úy Trần Văn Sắc chia sẻ: “Dù nắng hay mưa, chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành phần việc được giao. Thấy bà con phấn khởi, tin tưởng, đó là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa”. Còn với người dân, niềm vui hiện rõ trên từng ánh mắt. Bà Trần Thị Tám xúc động nói: “Thấy các chú Công an lội bùn, đẩy đất giúp gia đình, tôi rất cảm động. Có được căn nhà mới là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ tới”.
Tại xã Khánh An, không khí lao động không kém phần sôi nổi. Hơn 20 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phối hợp cùng Công an xã tích cực vận chuyển vật tư, đắp nền cho căn nhà của ông Nguyễn Văn Bưu, hội viên Hội Cựu CAND có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhìn căn nhà dần hình thành, ông Bưu nghẹn ngào: “Tôi tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn, được các đồng chí Công an quan tâm hỗ trợ xây nhà là động lực để gia đình tâm hơn trong cuộc sống”.
Lực lượng Công an cơ sở đã tham mưu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Nhờ đó, nhiều phần việc được triển khai đồng bộ, tạo nên khí thế lao động sôi nổi ngay từ cơ sở.
Tại xã Tân Hưng, chương trình được triển khai đồng bộ, khẩn trương với tổng số 18 căn nhà đã được khởi công xây dựng. Chỉ trong vòng một tuần, Công an xã đã trực tiếp hỗ trợ ngày công cho 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng, Công an xã còn trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm với mong muốn chia sẻ, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Ngô Kim Chung (ngụ ấp Tân Bửu) xúc động chia sẻ: “Không chỉ giúp đỡ ngày công, các đồng chí Công an còn quan tâm, động viên, tặng quà thiết thực. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi cố gắng vươn lên, chăm lo cuộc sống tốt hơn”.
Cái nắng gắt cuối mùa khô không làm chùn bước những đôi chân cần mẫn tại xã Quách Phẩm. Trên nền nhà của ông Nguyễn Văn Chiến (ấp Kinh Giữa), từng xe đất được CBCS Công an xã, đoàn viên thanh niên và lực lượng ANTT cơ sở phối hợp san lấp. Không chỉ hỗ trợ ngày công, Công an xã chủ động tìm kiếm nguồn vật tư, kết nối nhà thầu với giá hợp lý nhằm giảm chi phí cho người dân. Trung tá Nguyễn Thúy An, Trưởng Công an xã Quách Phẩm cho biết: “Chúng tôi cố gắng hỗ trợ tối đa để các hộ dân giảm bớt gánh nặng, đồng thời đảm bảo công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng”.
Song song với việc triển khai ở cơ sở, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tiến độ tại từng địa phương. Mới đây, tại xã Trần Văn Thời, đoàn công tác kiểm tra việc xây dựng nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Lĩnh (ấp Công Nghiệp). Sau hơn 10 ngày khởi công, những phần móng đầu tiên đã cơ bản hoàn thành. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Lĩnh khi căn nhà mơ ước dần thành hình. Ông xúc động chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi thấy căn nhà được xây dựng nhanh chóng như vậy. Nhờ sự quan tâm của lực lượng Công an, gia đình tôi sắp có nơi ở ổn định”.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, đến nay toàn tỉnh đã khởi công trên 420 căn nhà, trong đó khoảng 50 căn đã hoàn thành trên 50% khối lượng, hơn 350 căn đạt từ 30–40%, các căn còn lại đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Dù điều kiện thời tiết có lúc không thuận lợi, song với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các lực lượng bám sát công trường, nỗ lực từng ngày để đảm bảo tiến độ đề ra.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của Công an các cấp, sự xung kích của tuổi trẻ đến sự đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tại Cà Mau đang lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Những mái nhà dần hình thành không chỉ giúp người dân an cư mà còn vun đắp niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.