Khẩn trương giúp dân đón Tết trong những ngôi nhà mới

09:54 25/12/2025

Cận kề ngày cuối cùng của năm 2025, những cơn mưa dai dẳng vẫn kéo dài ở TP Huế. Thế nhưng, trên những công trường dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” ở các xã: Lộc An và Khe Tre vẫn diễn ra khẩn trương với quyết tâm giúp người dân sớm được đón Tết Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà khang trang, ấm áp.

Những ngày cuối năm 2025, có mặt tại xã Khe Tre - một trong những địa bàn miền núi chịu thiệt hại nặng nề nhất của TP Huế do các đợt mưa lũ lịch sử, PV Báo CAND ghi nhận tinh thần khẩn trương của Chiến dịch Quang Trung thể hiện rất quyết liệt. Chỉ tay về bờ suối nơi nhiều căn nhà đã gắn bó gần cả đời người bất ngờ bị nước lũ nuốt chửng giữa đêm khuya, nhiều hộ dân ở xã Khe Tre không khỏi đau xót khi tài sản lớn nhất của gia đình họ không còn. Thế nhưng, nỗi đau xót ấy nhanh chóng được san sẻ khi chính quyền địa phương bố trí nơi ở mới với diện tích 200m2 cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu tái định cư tổ 1, xã Khe Tre.

Công an xã Khe Tre (TP Huế) giúp các hộ dân khẩn trương xây lại nhà bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, toàn xã có 10 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, gần 100 hộ khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Ngay sau lễ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, xã đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, khẩn trương triển khai sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho người dân.

Trong đó, Công an TP Huế đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc, cùng bà con dựng lại những mái ấm. Bước đầu, 2 căn nhà được hỗ trợ xây dựng mới, mỗi căn trị giá 150 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Đại úy Trần Trung Tuyến, Phó trưởng Công an xã Khe Tre chia sẻ, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Công an xã Khe Tre đã nhanh chóng huy động lực lượng, thần tốc dựng lại nhà cửa cho người dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. “Mỗi căn nhà đều được các chiến sĩ chăm chút từng bước, đảm bảo vừa chắc chắn, vừa an toàn, đồng thời hoàn thành đúng tiến độ cam kết”, Đại úy Trần Trung Tuyến bộc bạch thêm.

Trên khu đất mới rộng 200m², ngôi nhà hộ bà Nguyễn Thị Hiệp đang được xây dựng khang trang, vững chắc, kiên cố hơn rất nhiều so với căn nhà cũ trước đây. Ngôi nhà hiện đã cơ bản hoàn thành. “Chúng tôi chỉ mong có một mái nhà kiên cố. Không ngờ lại được chính quyền, lực lượng Công an hỗ trợ cấp đất, xây dựng lại nhà kiên cố, mừng lắm không biết nói gì hơn”, bà Hiệp chia sẻ. Không phải chỉ được hỗ trợ kinh phí xây nhà, điều khiến bà con xúc động là sự hiện diện sát sao của lực lượng Công an trong suốt quá trình xây dựng. Từ vận chuyển vật liệu, san nền, dựng móng, đến giám sát an toàn đều được các chiến sĩ đồng hành cùng người dân từng bước…

Thượng úy Phạm Quốc Ban, cán bộ Công an xã Khe Tre cho biết đây không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ dân sau thiên tai, mà còn là cách để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thể hiện trách nhiệm, tinh thần xung kích. “Mỗi viên gạch, mỗi bước chân trên công trường đều là sự đồng hành với người dân, góp phần ổn định cuộc sống và mang lại niềm tin sau bão lũ. Đến nay, 2 căn nhà đã hoàn thành phần móng, đang tiến hành đổ bê tông trụ, dự kiến sẽ được khánh thành và bàn giao trước ngày 15/1/2026, kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những mái nhà mới không chỉ che nắng, che mưa, mà còn là biểu tượng sống động của trách nhiệm, tinh thần xung kích và sự đồng hành tận tâm của lực lượng Công an TP Huế nói chung”, Thượng úy Phạm Quốc Ban bộc bạch thêm.

Tại xã Lộc An (TP Huế) - nơi có nhiều căn nhà bị sập trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, không khí dựng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng diễn ra khẩn trương. Trong khu vườn nhỏ ở thôn Lương Quý Phú (xã Lộc An), bà Võ Thị Trâm gần 80 tuổi đang dõi theo từng viên gạch, bờ tường của ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui khó tả. Bà Trâm ví niềm vui này như trúng số độc đắc bởi ở tuổi “gần đất xa trời” vì chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày được ở trong một căn nhà khang trang, vững chãi như thế.

Công an xã Khe Tre (TP Huế) giúp các hộ dân khẩn trương xây lại nhà bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai.

Chỉ tay về phía căn nhà cũ nằm nép cuối vườn, bà Trâm nghẹn ngào kể: Đó là nơi bà từng phải căng lưới thép B40, treo bạt làm chỗ trú ngụ. Những bức tường đã rêu phong, nứt nẻ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không dám ngủ trong nhà, bà phải kê giường bên ngoài hoặc mắc võng nằm tạm. Đồ đạc cũng chẳng dám để trong nhà, mà phải gói ghém, đặt trên phao nổi vì sợ một ngày nhà sập mất hết tất cả.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 giáng thêm một đòn nặng nề lên ngôi nhà của bà Trâm vốn đã tạm bợ. Cả gia đình phải bỏ chạy sang nhà hàng xóm trong đêm để tránh trú. Dù chưa sập hoàn toàn, nhưng căn nhà không còn đủ an toàn để tiếp tục sinh sống. Và rồi, trong “Chiến dịch Quang Trung”, gia đình bà Trâm được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Đó không chỉ là khoản tiền, mà là chiếc “phao cứu sinh” giúp bà Trâm và gia đình thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa bão. Rút kinh nghiệm từ các mùa lũ trước, đợt dựng nhà này, gia đình bà Trâm nâng nền cao hơn mức đỉnh lũ vừa qua để hạn chế ngập úng về sau. Tổng chi phí hoàn thiện nhà ước khoảng 200 triệu đồng, trong đó ngày công được các chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) hỗ trợ, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí.

Không riêng gì bà Trâm, những ngày này, những ngôi nhà bị sập trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Lộc An cũng đang được khẩn trương dựng nhà và hình hài của những căn nhà cũng đang dần hoàn thiện. Theo Trung úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm.

“Chúng tôi xác định trước Tết phải cố gắng để bà con có nhà mới, được đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Dù điều kiện sinh hoạt ban đầu còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ lại đột xuất, nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, nhất trí cao, quyết tâm giúp dân bằng tất cả khả năng của mình”, Trung úy Đặng Nhật Minh nhấn mạnh.

Trong đợt cao điểm của “Chiến dịch Quang Trung”, riêng lực lượng vũ trang TP Huế đã trực tiếp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 45 căn nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. “Chiến dịch Quang Trung” tại Huế không chỉ là những con số về tiến độ “thần tốc”, kinh phí hay số lượng nhà được xây dựng. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tin của người dân, là hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất nhưng đầy quyết tâm, là nụ cười của những người khi lần đầu tiên đón một cái Tết không còn lo mưa dột, gió lùa. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất, nhân văn nhất mà “Chiến dịch Quang Trung” mang lại cho người dân TP Huế - một chiến dịch của hành động, trách nhiệm và nghĩa tình, vì một mùa Xuân bình yên trên vùng đất cố đô.

Hải Lan

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã bác khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tuyên bố này ngược lại với phía Nhà Trắng khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã tiến rất gần tới việc hoàn tất các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra theo hướng hiệu quả. 

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026). Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì buổi họp.

Theo quan niệm của người xưa, vũ trụ có 3 nhân tố cơ bản là Thiên - Địa - Nhân (tức là trời, đất và người). Như trong “Tam tự kinh” có câu “Tam tài giả: Thiên - Địa - Nhân/ Tam quang giả: Nhật - Nguyệt - Tinh”... Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, cũng như nhiều quốc gia, dân tộc, Việt Nam hình thành nên truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên (thuận thiên) và luôn coi trọng con người (dân vi bản). Chính vì vậy, chăm lo giáo dục, đào tạo con người là nhiệm vụ xuyên suốt (vì lợi ích trăm năm trồng người)...

Trở lại vụ việc hơn 1 triệu m³ cát tại Thủy điện Đakrông 4 (Báo CAND ngày 23/3/2026 đã có bài viết phản ánh), từ những dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận ban đầu, PV Báo CAND tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các cơ quan liên quan và phát hiện thêm nhiều điều lạ thường khó hiểu.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận giấy khen, quà động viên từ đại diện nhà trường sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy tại Hà Nội vào chiều tối ngày 24/3.

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng các Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ tổ chức chiều 25/3 tại Hà Nội, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, niềm tin của công chúng trở thành nền tảng sống còn với báo chí. Các nhà báo và chuyên gia nhấn mạnh, AI cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm biên tập phải luôn thuộc về con người.

Bến khách Đại Lộ (xã Hồng Vân, Hà Nội) ngày 25/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai mô hình điểm “Bến khách ba nhất: An toàn – văn minh – thông suốt” với mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn đường thủy nội địa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông cho người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文