Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tại Hưng Yên

16:44 17/07/2025

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng CAND, ngày 17/7, Cục Công tác chính trị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công; tặng học bổng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND dự và phát biểu tại chương trình.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo Ban Phụ nữ CAND, Ban Công đoàn CAND, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng. 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao quà tặng các thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ sự tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác thương binh liệt sĩ, chăm sóc người có công với cách mạng là trách nhiệm, song cũng là tình cảm và vinh dự lớn lao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam và lực lượng CAND cũng xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ xuyên suốt.

Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vui (103 tuổi), sức khỏe vẫn tốt, được đón đến để tham dự chương trình.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Hàng ngàn công trình, phần việc cụ thể đã được triển khai sâu rộng, ý nghĩa như: thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; phối hợp chăm sóc, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, tu sửa bia tưởng niệm; vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương…

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng không thể đến dự chương trình.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gừng (105 tuổi) rất vui khi có đoàn công tác đến thăm.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cục Công tác Chính trị, Công an tỉnh Hưng Yên… đã thăm hỏi, gửi 250 phần quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám và xã Long Hưng được nhận học bổng và quà của chương trình.
Hội phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên cùng đoàn công tác trao tặng công trình sách cho Thư viện trường THCS Phạm Kính Ân.

Đồng thời, trao tặng 80 suất học bổng cùng quà tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám và xã Long Hưng; trao tặng công trình sách cho Thư viện trường THCS Phạm Kính Ân với 780 cuốn sách, truyện. Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Hoa Thám đã trao 20 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn.

Hàng trăm thương binh, bệnh binh, người có công đã được thăm khán, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.

Trước khi diễn ra chương trình tri ân, tặng quà, từ 7h cùng ngày, Đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8 đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho hàng trăm thương, bệnh binh và thân nhân gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Vũ Linh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文