Những giọt máu nghĩa tình trong ngày lễ Giáng sinh

12:35 24/12/2023

Dù nhiệt độ giảm sâu, nhưng hàng nghìn thanh niên, sinh viên và người dân đã đến Đại học Bách khoa Hà Nội để hiến máu trong chương trình khai mạc Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 vào ngày lễ Giáng sinh.

Sáng 24/12, Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 do Báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức đã chính thức khai mạc tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với thông điệp xuyên suốt hơn 1 thập kỷ qua "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một trong những ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm.

Chủ Nhật Đỏ thu hút đông đảo sinh viên các trường CAND tham gia.

Đến hiến máu từ sớm, anh Nguyễn Huy Hoàng (Kim Liên, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 9 anh hiến máu tình nguyện. "Lần hiến máu đầu tiên vào năm 2017, khi đó người thân của tôi phải mổ cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y, cần máu gấp và tôi có cùng nhóm máu B nên đã được huy động. Từ đó trở đi, tôi thấy việc hiến máu thực sự có ý nghĩa, cứ khi nào đủ sức khoẻ tôi lại ra điểm hiến máu cố định ở gần nhà để hiến", anh Hoàng chia sẻ.

Anh Nguyễn Huy Hoàng hiến máu lần thứ 9.

Còn nữ sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Quỳnh Anh đến hiến máu chỉ với nguyện vọng: Em thấy hiến máu cứu người có ý nghĩa nhân văn, nên muốn đóng góp giọt máu của mình để mang lại sự sống cho người 

Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Trần Văn Thuấn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Thứ trưởng Bộ Y tế vô cùng cảm phục những người tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu; nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu, làm tấm gương tốt cho cộng đồng; nhiều gia đình, nhiều dòng họ hiến máu...

Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly (thứ 3 từ trái sang), Học viện CSND cùng các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho thành công của chương trình Chủ Nhật Đỏ.

“Vì vậy, tôi mong chương trình Chủ Nhật Đỏ mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 có sự tham gia của gần 50 tỉnh, thành phố. Điều đặc biệt của Chủ Nhật Đỏ năm nay là lần đầu tiên, bên cạnh Ngày hội chính được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội mà Đại học Bách Khoa đăng cai lần thứ 6 liên tiếp, còn tổ chức được Ngày hội chính cho khu vực phía Nam mà đơn vị đăng cai là Trường Đại học Văn Hiến, TP Hồ Chí Minh.

"Điều đó cho thấy Chủ Nhật Đỏ đang tiếp tục lớn lên, tiếp tục thu hút ngày càng nhiều hơn sự chú ý và sự sẵn sàng tham gia của những địa phương mới, đơn vị mới với quy mô mới. Nó cho thấy sự thành công của một tinh thần tình nguyện - thiện nguyện đích thực và một cách làm cống hiến", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương và hoa cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, sinh viên vẫn là lực lượng chính, lực lượng nòng cốt của Chủ Nhật Đỏ. Bên cạnh đó là sự tham gia của các đơn vị thuộc Quân đội, Công an, các doanh nghiệp và ngày càng có nhiều người dân bình thường tình nguyện đến hiến máu.

Khuấy động không khí bằng màn giao lưu với hàng trăm sinh viên, NSƯT Xuân Bắc cho biết, anh thực sự may mắn khi được tham gia Chủ Nhật Đỏ. “Nếu như không có từng giọt máu sẽ không có đơn vị máu cần thiết đến mang đến mọi người” – NSƯT Xuân Bắc cho biết.

Tính đến ngày 22/12, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 đã tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 12 điểm hiến máu, tiếp nhận 5.230 đơn vị máu. Cùng với Lễ phát động Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Đại học Bách Khoa (dự kiến tiếp nhận 1.600 đơn vị máu) vào ngày 24/12, chương trình Chủ Nhật Đỏ cũng được diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (tiếp nhận khoảng 500 đơn vị). Tổng lượng máu tiếp nhận đến nay hơn 7.000 đơn vị.

Trần Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文