Niềm vui và nguồn động viên lớn với đồng bào Trà Vân ngày cận Tết
Để đến kịp hẹn với Trà Vân - một xã vùng cao nằm trên trục Đông Trường Sơn, tiếp giáp tỉnh Kon Tum (cũ), được hình thành từ hai xã vùng cao Trà Vân và Trà Vinh của tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng, từ trung tâm của Thành phố đáng sống, chúng tôi phải di chuyển từ lúc chưa mờ sáng nay (6/2). Đi qua đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, chặng đường khoảng 200 cây số như dài hơn bởi sương núi, gió rừng và cái se lạnh rất riêng của miền cao những ngày cận Tết Bính Ngọ...
Giữa không gian bạt ngàn ấy, một cuộc gặp gỡ đầy… duyên nợ khiến chuyến đi thêm ấm áp. “Hôm nay tôi được đồng chí Thứ trưởng ủy quyền mang theo phần quà nhỏ, gửi gắm tình cảm chân thành, ấm áp đến các em học sinh nơi vùng cao Trà Vân như một lời chúc xuân lặng lẽ mà nghĩa tình”, anh Nguyễn Hữu Dũng - đại diện người nhà của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ.
Đẹp nhưng… khó khăn bộn bề
Trong màn sương sớm, Trà Vân hiện ra trước mắt chúng tôi như một miền sơn cước vừa tỉnh giấc. Tựa mình dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, vùng đất này không chỉ góp phần làm nên thương hiệu quế Trà My, là xứ sở của mật ong rừng, măng rừng, mà còn ẩn chứa tiềm năng du lịch nguyên sơ, quyến rũ.
Khi đến khu vực trung tâm hành chính của xã Trà Vân, chúng tôi được nghe kể thêm, điểm nhấn níu chân du khách của nơi đây chính là hệ thống thác nước. Ấn tượng nhất chính là 2 thác Crang Ning và Tăk Chẩy – nước luôn tuôn trào trắng xóa từ những vách núi cheo leo; tiếng nước, tiếng rừng thành bản hòa âm hùng tráng. Còn ở Ông Sinh, vào lúc sáng sớm, mây lững lờ bảng lảng quanh sườn núi. Đến chiều, trên thảm cỏ Ông Ní, người ta thích thú lặng ngắm mặt trời đỏ au khuất dần sau trùng điệp núi rừng.
Tiếc một điều, vẻ đẹp bình thản, nguyên sơ ấy lâu nay vẫn song hành với nhiều gian khó. Lãnh đạo UBND xã cho biết trên 97% dân số Trà Vân là đồng bào dân tộc thiểu số Cà Dong; sinh kế phụ thuộc vào lúa rẫy một vụ, nạn đói mùa giáp hạt vẫn còn phổ biến.
Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Trà Vân, giai đoạn 2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại những chuyển biến nhất định, song tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2025 vẫn còn trên 43%. Nguyên nhân được chỉ rõ là do thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng sản xuất; kèm theo đó là tác động tiêu cực của thiên tai và các yếu tố xã hội.
Ấm áp hơn từ xuân này
Lãnh đạo xã Trà Vân cho biết, địa phương cũng đã soát xét, xây dựng danh mục dự án cho giai đoạn 2026–2030 gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng nhiều định hướng khai thác lợi thế như phát triển vùng quế (từ diện tích hiện hữu hơn 500 ha), sâm Ngọc Linh, cây dược liệu, du lịch sinh thái thác Crang Ning, du lịch cộng đồng làng Khe Chữ,… Trà Vân rất kỳ vọng vào kế hoạch, đề án này sẽ được “đánh thức” bằng nguồn lực và quyết tâm thực chất.
Trở lại câu chuyện về cuộc hội ngộ đầu năm giữa đại ngàn, trong chuyến ngược đường từ trung tâm TP Đà Nẵng lên Trà Vân ngày hôm nay 6/2, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã mang theo những suất quà xuân nghĩa tình trao tặng người dân và học sinh vùng cao.
Chia sẻ tại điểm trao quà là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Vân, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết Trà Vân là đơn vị kết nghĩa với Sở GD&ĐT. Dù còn nhiều khó khăn, song đây là địa phương giàu truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó vươn lên.
“Khi biết được tình hình của Trà Vân, đồng hành cùng Sở trong hành trình chăm lo cho học sinh và bà con vùng khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026 này có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trong đó nổi bật là Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Công ty Điện lực Đà Nẵng. Việc trao tặng các trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cùng nhiều phần quà thiết thực không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn đi lại ban đêm cho người dân mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, qua đó cụ thể hóa chương trình kết nghĩa, hỗ trợ vùng khó khăn của Sở”, bà Lê Thị Bích Thuận bộc bạch.
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trân trọng ghi nhận và cảm ơn gia đình Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dành sự quan tâm sâu sắc tới học sinh Trà Vân thông qua các suất học bổng trao cho những em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, những phần quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, khích lệ ý chí hiếu học, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước hướng tới tương lai.
Riêng câu chuyện hạ tầng điện, tin vui cho Trà Vân mà chúng tôi nhận được ngay khi rời vùng cao này, đó là sau chuyến khảo sát thực tế các điểm chưa có điện tại Trà Vân mấy ngày trước, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường vừa có kết luận chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố (Ban QLDA) tập trung thi công, hoàn thành đóng điện trước ngày 29/3 tới để cấp điện cho 102 hộ dân thôn 5, xã Trà Vân. Đây là phần khối lượng còn dang dở của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam trước thời điểm sáp nhập.
Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Đinh Quang Cường, lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu Ban QLDA khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư nhằm triển khai cấp điện cho hơn 2.900 hộ dân chưa có điện tại 13 xã vùng cao, khó khăn, trong đó có Trà Vân và các xã Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Tập, Trà Leng, Trà Linh, Nam Trà My, Hùng Sơn, Sông Kôn, A Vương và Đắk Pring; trước mắt ưu tiên đầu tư hạ thế cho 97 hộ dân thôn 1, xã Trà Vân. Thành phố cũng chỉ đạo rà soát kỹ các thôn, nóc, cụm dân cư chưa được khảo sát, ưu tiên những khu vực có điều kiện thuận lợi để sớm triển khai, nhất là phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty Điện lực Đà Nẵng được giao tiếp tục báo cáo, đề xuất bố trí vốn đối ứng, ưu tiên cấp điện cho khoảng 588 hộ dân tại các vùng lõm, trắng sóng của các xã Trà Vân, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập và Trà Tân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026…
Trong khuôn khổ chương trình góp thêm Xuân ấm áp yêu thương tại Trà Vân, EVNCPC đã hỗ trợ khảo sát, lắp đặt 30 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường dân sinh của xã. Cùng với việc bàn giao công trình, các đơn vị đồng hành đã trao 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, 100 phần quà cho học sinh tiểu học và THCS và 50 suất học bổng dành cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập do gia đình Thượng tướng Lê Quốc Hùng tài trợ. Tổng giá trị công trình và các phần hỗ trợ tại chương trình hơn 200 triệu đồng.