Trao tặng hơn 6.500 áo, chăn ấm mùa đông tại Tuyên Quang:

Sẻ chia yêu thương đến các em học sinh nơi rẻo cao biên giới

16:10 21/12/2025

Những ngày giữa tháng 12, niềm vui đã đến với hàng nghìn học sinh ở Tuyên Quang khi “Hành trình của hơi ấm” - Chương trình trao hơn 6.500 áo, chăn ấm mùa Đông tặng học sinh tại các trường đã được Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty TNHH YMY và một số nhà hảo tâm tổ chức, mang theo hơi ấm của tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội đến với những mầm non nơi rẻo cao.

Các xã biên giới tại Tuyên Quang hằng năm phải đối mặt với mùa Đông kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ C, thậm chí có thời điểm xuất hiện băng giá, sương muối, nhiệt độ giảm mạnh dưới 0 độ C.

Các em học sinh háo hức chờ đón Đoàn công tác.

Theo Thượng tá Chúng Anh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, chính vì đặc thù vùng cao biên giới như vậy nên điều kiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em gặp không ít khó khăn. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống trong các hộ gia đình còn nghèo, thu nhập bấp bênh, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Không ít em đến trường với manh áo mỏng, đôi dép đã sờn cũ, phải co ro trong cái lạnh "cắt da cắt thịt". Đối với các em, một chiếc áo ấm không chỉ giúp chống chọi với thời tiết khắc nghiệt mà còn là niềm động viên lớn lao để các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn…

Tại Trường Tiểu học Quang Vinh, xã Hoàng Su Phì, buổi trao tặng hơn 600 áo ấm diễn ra trong không khí giản dị nhưng đầy xúc động. Ngay từ sáng sớm, các em học sinh đã có mặt đông đủ trong sân trường, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt háo hức. Cô giáo Hoàng Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường xúc động, bắt tay cảm ơn các thành viên trong Đoàn công tác đã không quản đường xa, vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở để trực tiếp mang áo ấm đến trao tặng các em học sinh.

CBCS Trại tạm giam số 2 thăm hỏi, động viên và mặc áo ấm tặng các em học sinh.
Áo ấm là món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với nhiều em học sinh vùng cao.

Khi lần lượt các em học sinh khoác lên mình những chiếc áo mới, nhiều em không giấu được niềm vui, nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt còn lấm lem vì sương gió núi rừng. “Nhiều em học sinh ở đây nhà rất xa trường, phải đi bộ vài cây số mỗi ngày. Có áo ấm mới, các em sẽ đỡ rét hơn, sức khỏe được đảm bảo để đến lớp đều đặn. Đây là món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn…” - cô giáo Hoàng Thị Lan bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của các CBCS Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh và các tổ chức, cá nhân dành cho các em học sinh.

Mặc từng chiếc áo ấm cho các em học sinh, bà Trần Thị Lệ Giang, Giám đốc Công ty TNHH YMY cho biết, đã thành truyền thống, hằng năm, cứ mỗi dịp Đông tới, Công ty phối hợp với các địa phương tổ chức trao áo, chăn ấm tặng các em học sinh vùng cao, những trường vẫn còn nhiều khó khăn. Để làm tốt công tác này, ngay từ giữa năm Công ty đã phối hợp với các đơn vị khảo sát thực tế tại các trường để nắm rõ số lượng học sinh, độ tuổi và điều kiện cụ thể. Sau đó xây dựng kế hoạch, đảm bảo việc may đo đúng kích cỡ, áo giữ ấm tốt nhất và thuận tiện cho việc học tập, sinh hoạt của các em. “Món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tâm tư, tình cảm, tấm lòng của các CBCS Trại tạm giam số 2, cũng như tập thể anh, chị em trong Công ty, với hy vọng góp phần sưởi ấm mùa Đông nơi vùng cao và thắp lên trong các em niềm tin, ý chí vượt khó, để hành trình đến trường thêm vững vàng và trọn vẹn…” - bà Trần Thị Lệ Giang chia sẻ.

“Hành trình của hơi ấm” - chương trình trao hơn 6.500 áo, chăn ấm mùa đông tặng các em học sinh.
Đối với các lớp học ở vùng cao, việc duy trì sĩ số trong mùa Đông luôn là thách thức lớn và nay các em đã có áo ấm đến trường. 
Việc được trang bị áo ấm kịp thời góp phần giúp các em giữ gìn sức khỏe, giảm nguy cơ ốm đau, từ đó chuyên cần hơn trong học tập.

Trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, Đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao áo ấm, chăn ấm tặng các em học sinh các đơn vị trường học thuộc xã Bản Máy; Trường THCS Đản Ván; Trường mầm non, Trường Tiểu học và THCS Nàng Đôn, xã Pờ Ly Ngài… Mỗi chiếc áo, chăn ấm là tấm lòng của những người ở xa, là sự kết nối giữa miền xuôi và miền ngược, giữa những trái tim cùng chung mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho các em học sinh. Hình ảnh những chuyến xe chở đầy áo, chăn ấm len lỏi qua núi rừng, những buổi trao quà giữa sân trường nhỏ xinh nơi biên giới đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.

Theo Thiếu tá Mai Tiến Văn, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, đối với học sinh vùng cao, việc duy trì sĩ số trong mùa Đông luôn là thách thức lớn. Thời tiết lạnh giá, đường đi trơn trượt, sức khỏe yếu khiến nhiều em học sinh phải nghỉ học. Việc được trang bị áo ấm kịp thời góp phần giúp các em giữ gìn sức khỏe, giảm nguy cơ ốm đau, từ đó chuyên cần hơn trong học tập.

Có áo ấm mới, các em sẽ đỡ rét hơn, sức khỏe được đảm bảo để đến lớp đều đặn.
Niềm vui của các em học sinh khi khoác lên mình những chiếc áo ấm.

Thời gian tới, bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, đơn vị sẽ tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái tổ chức thêm các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, không chỉ dừng lại ở việc trao áo, chăn ấm mà còn hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa phương còn khó khăn...” - Thiếu tá Mai Tiến Văn cho biết.

Chương trình trao tặng hơn 6.500 áo, chăn ấm mùa Đông khép lại. Chúng tôi chia tay thầy và trò các trường học vùng cao biên giới cũng là lúc trời dần tối. Dù cái rét vùng cao xuống nhanh và buốt giá, song trong lòng mỗi thành viên đoàn vẫn đong đầy cảm xúc, bởi những chiếc áo, chăn ấm đã được trao, điều đó không chỉ góp phần giúp các em học sinh chống chọi với mùa Đông khắc nghiệt, mà còn tiếp thêm niềm tin, động viên các em vững bước trên con đường đến trường.

Những chiếc áo, chăn ấm đã tiếp thêm niềm tin, động viên các em vững bước trên con đường đến trường.
Xuân Trường

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文