‘Mốt” chơi gốc phi lao tàn phá rừng phòng hộ ven biển

09:07 15/07/2009
Hơn hai tháng qua, "cơn sốt" cây cảnh đã dẫn dắt nhiều đội quân xâm nhập những khu rừng phi lao ven biển các xã An Hải, An Chấn, An Ninh Đông - huyện Tuy An (Phú Yên) để săn lùng, đốn hạ và đào bới những gốc cây cổ thụ.

Lần theo nguồn tin đó, chúng tôi đi xe máy vượt chặng đường hơn bốn chục cây số từ TP Tuy Hòa ra An Hải trong cái nắng chói chang giữa mùa hạ. Gửi xe ở một ngôi nhà ven đường, lội bộ vào rừng phi lao thôn Đồng Nỗ mới hiểu hết sự thật về "cơn sốt" gốc cây cổ thụ đang bùng phát ở đây.

Ngày đầu, trong vai những người đi giăng bẫy bắt dông làm chả để nhậu, chúng tôi tiếp cận một người đàn ông trung niên ở tận khu phố Phước Hậu, phường 9, TP Tuy Hòa đang cầm cuốc đào bới cát, dọn chân gốc rễ hai cây phi lao đại thụ có dáng thế rất đẹp. Mở rộng hiện trường, chúng tôi nhìn thấy nhiều cây phi lao khác đã được ai đó vội vã dọn gốc sơ sài với mục đích thông báo cho người khác biết "đã có chủ".

Trong lúc người đàn ông đang cầm chiếc cưa cắt rễ phi lao, thì nhóm săn cây cảnh khác do một thanh niên địa phương tên là Sở dẫn đường tới đây "khảo sát" gốc phi lao. Thấy gốc cây đẹp, một người trong nhóm ra hiệu cho Sở tìm gặp chủ rừng gây sức ép phải "nhượng" lại cho nhóm này một gốc với giá 1,5 triệu đồng. Thuê nhân công đào bới, đưa lên xe bò chở ra tới đường lộ cách đó vài trăm mét, cộng tiền xe ôtô vận chuyển từ An Hải về tới TP Tuy Hòa, giá thành gốc cây phi lao này lên tới 2,7 triệu đồng.

Chưa biết khi đến tay giới đại gia có nhu cầu trang trí sân vườn trong khu biệt thự của mình, gốc cây cảnh đó sẽ lên tới giá bao nhiêu, nhưng rừng phòng hộ ven biển đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Có nhiều gốc cây to đến mức dân săn lùng cây cảnh phải thuê xe cẩu của doanh nghiệp tư nhân Trung Hiếu bốc xếp, vận chuyển về thành phố.

Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại Đồng Nỗ giả vờ tìm mua gốc phi lao, chưa kịp hỏi thì một thanh niên tên Tùng đã đón đầu: "Để em dẫn đường anh đi xem mấy gốc đẹp lắm, muốn gốc nào tụi em đào, rồi khiêng lên xe bò vận chuyển ra đường lộ cho anh". Nghe chuyện, một người đàn ông trung niên tên là Phước bám theo xin số điện thoại của tôi để liên hệ bán gốc phi lao.

Ở lại An Hải hai ngày, chúng tôi thật sự bất ngờ khi được biết những đội quân săn lùng gốc phi lao đang bám trụ ở đây mỗi ngày không dưới chục người. Ngoại trừ những tay "cò" là dân địa phương như Tâm, Tùng, Sở, Phước… chúng tôi còn phát hiện một công chức ở huyện Tuy An cũng tranh thủ làm "cò" dắt mối bán gốc phi lao.

Sau khi vận chuyển gốc phi lao về đến TP Tuy Hòa, giới săn lùng cây cảnh cắt tỉa, tạo vóc dáng, ủ gốc bằng cát mịn, bọc thân cây bằng bao đay và tưới nước mỗi ngày để gốc mọc rễ non, thân ra lá rồi mới bán. Cũng có trường hợp gốc phi lao mới đem về đã có người mua ngay, tùy theo vóc dáng mỗi gốc cây có thể dao động từ năm đến mười triệu đồng, thậm chí có gốc lên tới hai, ba chục triệu đồng.

Hàng loạt gốc phi lao bị đào bới.

Từ khi "cơn sốt" gốc phi lao bùng phát hơn hai tháng nay, một đoạn lề phố đường Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa đã bị giới kinh doanh cây cảnh xâm chiếm để ủ hàng chục gốc phi lao. Vài ba ngày có người đến mua rồi thuê xe cẩu lên ôtô tải vận chuyển về Nha Trang, Quy Nhơn, nhưng ngay sau đó đã có hàng chục gốc phi lao mới được giới săn lùng cây cảnh đưa về ủ tiếp. Đó là chưa kể đến hàng chục gốc phi lao "thường trực" trong sân vườn của những người dân ở phường 8, phường 9, xã Bình Kiến.

Và điều đáng nói là không riêng ở xã An Hải, mà nhiều khoảnh rừng phòng hộ ven biển xã An Chấn, An Ninh Đông cũng có những đội quân săn lùng, đào bới gốc cây phi lao, vận chuyển về TP Tuy Hòa.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, rừng phi lao ven biển ở Tuy An đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, nên chủ rừng không chút ngần ngại khi bán gốc phi lao cho giới săn cây cảnh. Đành rằng họ là chủ rừng, nhưng việc khai thác phải được quản lý, quy hoạch cụ thể và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Không thể vì lợi ích cá nhân mà xâm hại rừng phòng hộ gây ra những hiểm họa khó lường khi biến đổi khí hậu, triều cường, nước biển dâng.

Được biết, ngày 2/7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại khu vực miền Trung Việt Nam". Ngoài việc đánh giá kết quả thử nghiệm trồng rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, hội thảo cũng đã đề ra định hướng tiếp tục triển khai dự án trồng rừng phi lao phòng hộ ven biển ở các tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Dự án này do JICA tài trợ với tổng kinh phí 4,9 triệu USD.

Chúng tôi tự hỏi vì sao tổ chức nước ngoài hỗ trợ trồng rừng phòng hộ ven biển miền Trung, trong khi đó nạn phá rừng từ "cơn sốt" gốc phi lao ở các xã ven biển của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vẫn tái diễn?

Đã đến lúc các cơ quan chức trách ở Phú Yên cần sớm có biện pháp ngăn chặn nạn đào bới gốc phi lao bừa bãi. Bởi lẽ để có những cánh rừng phòng hộ bền vững phải mất vài ba chục năm, trong khi đó chỉ cần một thời gian ngắn buông lỏng quản lý thì nhiều khoảnh rừng sẽ bị đào bới tan hoang

Phan Thế Hữu Toàn

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn lên cầu này chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng khi một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文