Bác bỏ thông tin thất thiệt một xã trong vùng “rốn lũ” ở Đắk Lắk có hàng trăm người chết

10:07 22/11/2025

Trước thông tin về việc xã Hòa Thịnh – một trong những vùng “rốn lũ” ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có trường hợp “sập nhà lầu hàng chục người chết”, “Hòa Thịnh có 200 người chết”... , trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh bác bỏ và khẳng định, đây là tin đồn thất thiệt.

“Khi lũ lụt diễn biến phức tạp, mực nước dâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng Công an, dân quân, tổ an ninh trật tự với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ dữ, cứu nạn cứu hộ nhiều trường hợp lũ lụt bủa vây, cô lập. Đến thời điểm này, một số vùng vẫn còn ngập lụt, nên cả xã đang tập trung giúp dân, chưa thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nhưng những thông tin mạng xã hội đăng tải là thất thiệt” – ông Phương Văn Lành nói.

CSGT đường thủy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Hòa Thịnh cứu nạn người dân bị cô lập trong vùng lũ lụt.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Theo ghi nhận đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh này vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993. Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc nên gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, nhiễu động gió đông mạnh và thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ đã gây nên tình trạng đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh”.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cứu nạn người dân vùng lũ lụt bằng xuồng hơi.

Tính đến 20h đếm 21/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương, khoảng150.000 ngôi nhà ngập chìm trong nước, thiệt hại về kinh tế nông – lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, thủy lợi… là rất lớn. Ước tính sơ bộ thiệt hại tài sản khoảng 5.330 tỷ đồng, đó là chưa tính đến thiệt hại tài sản trong dân cư.

Trong mưa lũ, toàn tỉnh Đắk Lắc đã huy động mọi nguồn lực kết hợp sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và các lực lượng Công an, quân đội và sự ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp để triển khai các phương án sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ

Một gia đình ở xã Hòa Thịnh được CSGT đường thủy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an địa phương cứu nạn từ mái nhà.

Theo đó đã huy động 12.500 người và hàng ngàn phương tiện ca nô, xuồng máy, phao bè, xuồng hơi, phao cứu sinh, nhà bạt… từ các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng với lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời khẩn cấp người dân, tiếp nhận, mua hàng dự trữ 38 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, 9.416 thùng nước, 10.800 suất quà, 170 túi thuốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 14.800 suất ăn, 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa và 20 tỷ đồng. Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo. Tỉnh Đắk Lắk đã cấp phát 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt 3 tổ phòng chống dịch cùng với các lực lượng Công an, quân đội đến các điểm nước rút để phun thuốc, khử khuẩn 200kg hóa chất…

Tính đến 20h đêm 21/11, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển 17.105 thùng mì tôm, 9.216 thùng nước và nhiều nhu yếu phẩm khác đến 34/34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

CSGT đường thủy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ dầm mình trong mưa lũ, ngược xuôi những vùng ngập lụt nặng để cứu nạn người dân.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tich UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; kiến nghị các ngân hàng có chính sách giảm nợ, giãn nợ cho các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị thiệt hại và ưu đãi nguồn vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra…

Hữu Toàn

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文