Chơi gần cửa xả hồ thủy điện, 3 bé gái bị nước cuốn trôi

11:23 18/03/2024

Sáng 18/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Mỹ D. (SN 2009), một trong 3 bé gái bị nước cuốn trôi mất tích trong lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn (thuộc xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp).

Đây là nạn nhân thứ 2 trong số 3 nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, 23 giờ khuya 17/3, thi thể em Trần Thị Yến N. (SN 2009) đã được tìm thấy cách hiện trường mất tích khoảng 200 mét.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Mỹ D.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/3, ba bé gái gồm Trần Thị Yến N., Trần Thị Mỹ D. và Nguyễn Phương Hoài Tr. (SN 2008) cùng ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đi 2 xe máy chở nhau vào khu vực phía trước cửa xả của lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn để chơi.

Lúc này lòng hồ đang cạn nên cả ba xuống phía dưới chơi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nước bắt đầu dâng cao, 3 cháu bé bị bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp đã đến gia đình các nữ sinh bị đuối nước thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an địa phương sử dụng các phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm các cháu bé.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể  cháu Trần Thị Yến N. cách hiện trường hơn 200 mét. Đến sáng 18/3, thi thể cháu D. cũng được tìm thấy cách hiện trường gần 2km.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp đã đến gia đình 2 nữ sinh bị đuối nước thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực triển khai nhiều phương án tìm kiếm bé Nguyễn Phương Hoài Tr.

Nguyễn Cảnh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文