Một tháng đã trôi qua kể từ ngày H.N (SN 1999 ở Hà Nội) mất tích, gia đình cùng các lực lượng nghiệp vụ, nhà hảo tâm đã không ngừng tìm kiếm; tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa có thêm manh mối nào về tung tích của cô.
Tối ngày 17/8, PV báo CAND đã có mặt tại khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) sau khi nhận được thông tin của đội cứu hộ 116. Cuộc tìm kiếm tại đây được bắt đầu từ 11h trưa cùng ngày và sẽ kéo dài đến đêm; đội sẽ tìm đến hết ngày mai.
Khu vực cầu Cù Sơn là một trong số những địa điểm đã được gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều lần; theo lời kể của người dân ở đây, khi nhận được thông tin rằng H.N cùng T.N.T (SN 1997) đã từng xuất hiện tại địa bàn này trước khi cô mất tích; người dân đã phối hợp tìm kiếm cả dưới nước và trên bờ nhưng không tìm thấy thêm bất cứ manh mối nào. Đến nay tung tích của cô gái này vẫn còn là một ẩn số.
Khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) là địa điểm mà vào trưa ngày 2/8, gia đình của H.N trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện một chiếc dép của cô. Sau đó đến ngày 6/8, túi xách của H.N đã được tìm thấy cách đó khoảng nửa cây số, ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai.Rất đông người dân địa phương đã tới đây theo dõi công tác tìm kiếm.
Trước tình hình người dân tụ tập rất đông, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm và gây nguy hiểm cho cầu Cù Sơn, lực lượng CSCĐ của CATP Hà Nội đã có mặt phối hợp cùng Công an xã Vân Côn giải tán đám đông, bảo vệ khu vực tìm kiếm.
Các thành viên của nhóm 116 theo dõi các vật thể dưới nước thông qua camera được đưa xuống dưới. Chị Tình (người kiểm tra hình ảnh camera) chia sẻ: "Nước ở đây chảy rất xiết nên việc giữ nguyên camera cố định ở dưới nước là rất khó và hiện nay chúng tôi chưa xác định được vị trí cụ thể hoặc gần sát nhất của nạn nhân nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai...".Anh Văn - đội trưởng đội cứu hộ 116 đang sử dụng sào gắn camera 360 dưới nước tìm kiếm tung tích của H.N.Camera mà đội sử dụng có chức năng quay dưới nước, có gắn đèn LED xung quanh để chiếu sáng. Chiếc camera sẽ quay liên tục 360 độ giúp đội cứu hộ có thể quan sát rõ vật thể dưới đáy sông.
Một ca-nô khác của đội sẽ tìm kiếm trên mặt nước và men theo hai bên bờ.Trong quá trình tìm kiếm, đội 116 đã tìm thấy rất nhiều quần, áo và các bao tải, nylon... Mỗi lần như vậy các thành viên sẽ phải tiến hành kiểm tra rất kỹ lưỡng xem có mảnh xương hoặc dựa vào từng đặc điểm của quần áo mà đưa ra nhận định về tung tích của cô gái.Cho tới 1h sáng ngày 18/8, công tác tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Từ khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú (Quốc Oai) có lẽ sẽ là hai địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất bởi những manh mối liên quan đến H.N trước khi mất tích. Gia đình cô đã thuê cứu hộ, thợ lặn tìm kiếm suốt 20 ngày nhưng cũng không đem lại kết quả.
Công ty phải kiên trì phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, từng bước bồi đắp và làm chủ các ngành nghề cốt lõi, xây dựng doanh nghiệp phát triển vững chắc, có năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực cho ngành công nghiệp an ninh.
Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố đẻ của Nam bị xác định đã nhờ thuê luật sư, tìm mối quan hệ xin giám định tâm thần và chuyển nhiều tỉ đồng để “lo việc”.
Ngày 18/3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã chuyển vụ án trục lợi chính sách nhà ở xã hội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, Cục An ninh kinh tế xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định thông điệp “không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng, không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển”.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.
Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.
Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.
Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.
Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.
Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.
Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, hiện đang bỏ trốn.