1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh về thăm đất Tổ
Khởi hành từ Đồng Tháp ngày 27/9, 1.000 Anh hùng có cuộc hành trình xuyên Việt về nguồn, giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa. Ngày 10/10, các Anh hùng tham dự lễ mít tinh, diễu hành và tham dự nhiều hoạt động chào mừng Thủ đô 1.000 tuổi tại Hà Nội.
1. "Hà Nội đẹp lắm phải không? Má muốn ra Hà Nội, muốn viếng lăng Bác Hồ", nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) vùng đất phương
Trong hành trình 2.000km từ Nam ra Bắc, các mẹ VNAH, các Anh hùng đã viếng thăm các địa danh lịch sử, các nghĩa trang liệt sỹ. Hình ảnh người mẹ VNAH lưng còng, chân chậm dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn phần mộ liệt sỹ chưa có tên ở nghĩa trang Trường Sơn gây xúc động lòng người. Mẹ coi những chiến sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang là con mình. Thắp nén nhang, lòng mẹ vợi đau khi đứng trước những nấm mồ chưa có tên.
Chúng tôi, những người cầm bút được sinh ra sau chiến tranh rất khâm phục họ, những người mẹ đã sinh ra những đứa con không tiếc máu xương, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc bình yên. Chính họ động viên chồng, con mình ra trận. Cũng chính họ nhận được tin dữ từ vùng chiến sự. Họ khóc rất nhiều, khóc nhưng không gục ngã.
Mẹ Nguyễn Thị Sáu, mẹ Lê Thị Đấu ở tỉnh Bến Tre lần đầu tiên ra Hà Nội, lần đầu tiên được thành kính vái lạy các vua Hùng. Năm nay, các mẹ đều ngoại 80, sức khỏe yếu. Thế nhưng, các mẹ hăng hái đăng ký tham dự chương trình và nguyện sẽ "đi thăm tất cả các nơi cho thoả nguyện". Mẹ Đấu có một con trai duy nhất. Con mẹ hy sinh, lòng mẹ đau như cắt. Giấu nỗi đau vào trong, người mẹ kiên cường ở quê hương đồng khởi đã sống thật xứng đáng. Cũng như một số bà mẹ VNAH ở Bến Tre, mẹ Ý quê ở Hà
Người ít tuổi nhất cũng ngoài 70, người nhiều ngót nghét 100. Thế nhưng, các mẹ vẫn kiên trì theo đến cùng cuộc hành trình về nguồn, về với Thủ đô. Rất nhiều mẹ chưa một lần đến Hà Nội, chưa một lần được viếng lăng Bác Hồ. Đến với đất Thăng Long hồn thiêng sông núi đúng vào dịp Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ, các mẹ rất hoan hỉ.
2. Những cái tên đã khắc sâu vào lịch sử, vào tâm khảm bao thế hệ người con như La Thị Tám, La Văn Cầu, Phạm Tuân, Hồ Giáo, Tạ Thị Kiều... đều hội tụ trong chương trình "1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Họ, những người hùng trong chiến tranh, trong lao động sản xuất là những tấm gương sáng để các thế hệ người Việt noi theo.
"O Tám", người con gái sông La kiên cường rạng ngời trong tà áo dài. O Tám cho biết, chương trình đem đến cho o Tám niềm vui lớn khi được gặp gỡ những người đồng chí, đồng đội cùng chung chí hướng. Chương trình diễn ra đúng dịp Thủ đô đang diễn ra Đại lễ tưng bừng chào mừng sự kiện 1.000 năm Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long là cơ hội đặc biệt để những người Anh hùng được hoà mình vào dòng người đang trẩy hội.
Thiếu tá Anh hùng Công an nhân dân Nguyễn Thị Lài vui vẻ cho biết, cô rất tự hào khi đi trong "đoàn quân" 1.000 người Anh hùng tiến về Hà Nội. Đây là một cuộc hành quân giàu ý nghĩa. Nó không chỉ là cuộc gặp đơn thuần của những người được Nhà nước và nhân dân tôn vinh là Anh hùng mà nó còn là dịp để giáo dục truyền thống.
Trong đoàn của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 3 Anh hùng CAND. Đó là cô Nguyễn Thị Lài, bác Trần Đình Phong, bác Hoàng Thúc Bảo. Trong kháng chiến chống Mỹ, cô Lài, bác Phong hoạt động ở Tiểu đoàn trinh sát. Họ tham gia giết ác, trừ gian và được tôn vinh Anh hùng năm 1976. Cho đến khi về hưu, những chiến sỹ Công an Anh hùng trong chiến đấu này vẫn sát cánh bên nhau khi cùng là đồng đội công tác ở Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trong buổi lễ các Anh hùng dâng hương 18 vị vua Hùng, chúng tôi chứng kiến cuộc gặp mặt cảm động của hai chị em, hai Anh hùng Lao động. Đó là Anh hùng Hoàng Thị Liên và Hoàng Thị Tuất. Tuy là hai chị em ruột nhưng họ đến từ hai đoàn khác nhau, bà Liên đến từ Nghệ An, bà Tuất đi cùng đoàn Đắc Nông.
Thật kỳ lạ, hai chị em gái sinh trưởng trong gia đình ở Nghệ An có 6 người con lại cùng được phong Anh hùng Lao động một năm, cùng có sáng kiến đặc biệt trong lao động sản xuất. Nhìn cách họ nắm tay nhau, một hai gọi nhau là dì, là ả thật thân tình. Họ hẹn nhau vào ngày 10/10 sẽ khoác tay đi trên Quảng trường Ba Đình, sẽ cùng ngắm nhìn thành phố Hà Nội lộng lẫy, huy hoàng. Đây là kỷ niệm đẹp đối với cả hai chị em họ.
![]() |
| Cán bộ Công an giúp đỡ các đại biểu tham dự chương trình. |
3. Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, đơn vị tài trợ hậu cần, phương tiện đi lại, nhân sự phục vụ chương trình "1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" cho biết, đây là chương trình nhằm tôn vinh, tri ân các mẹ VNAH, các Anh hùng đã có công lớn trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để tiếp lửa truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc cho con cháu mai sau. Chương trình được thực hiện bởi Hội Cựu chiến binh Việt
Để lo chu toàn cho các Anh hùng tham dự, Ban tổ chức đã huy động hơn 40 xe ôtô hiện đại đưa, đón. Ngoài ra, còn có 64 nhân viên y tế với đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế như xe cứu thương, thuốc. Trên mỗi xe còn có phục vụ viên của Tập đoàn Mai Linh, họ giúp đỡ các cụ già yếu khi cần thiết. Bác sỹ Vũ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Mai Linh cho biết, "để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức huy động các bác sỹ, điều dưỡng có tay nghề ở các bệnh viện quân y. Hành trình dài hơn 10 ngày đối với người lớn tuổi không phải dễ dàng, chính vì vậy việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ mới đảm bảo cuộc hành trình đến đích an toàn".
Cuộc "hành quân" của 1.000 Anh hùng ra Hà Nội, chào đón thành phố 1.000 tuổi là sự kiện đặc biệt. Là bài học giáo dục truyền thống và khích lệ thế hệ trẻ noi gương thế hệ cha anh cống hiến để xây dựng đất nước ta ngày một giàu hơn, đẹp hơn
