1001 chuyện độc đáo về mèo

14:20 05/02/2011
Không biết từ bao giờ, loài mèo đã trở thành những người bạn thân thiết không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Cà phê "mèo", "Resort mèo", rồi những phiên chợ mèo độc đáo mang đậm chất văn hoá là những câu chuyện thú vị và đặc sắc trong số 1.001 chuyện liên quan đến mèo mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn đọc nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Từ quán cà phê mèo độc đáo

Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa được vuốt ve, ôm ấp những chú mèo- đó là không gian có một không hai tại quán Cà phê Ailu Cat coffee của cô chủ Trần Huyền Hương, 21 tuổi, tại số 14 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội). Nhìn bề ngoài, quán cà phê 4 tầng này không có gì đặc biệt so với các quán cà phê khác, thế nhưng khi bước vào bên trong, qua chiếc cửa có tấm biển "Ra vào đóng cửa", khách sẽ cảm nhận được một không gian hết sức ấm cúng, thư thái và gần gũi, bởi tại đây gần 20 chú mèo đủ màu sắc đen, trắng, xám tro… thân thiện sà vào lòng khách, chạy luẩn quẩn quanh chân khách hay vô tư ngon giấc trên những chiếc đệm ấm áp.

Quán cà phê mèo.

Nói về ý tưởng mở quán cà phê "No.1" này, cô chủ tuổi teen Huyền Hương chia sẻ: Sau khi đọc một bài báo nói về một quán cà phê tương tự ở Nhật Bản, Hương thể hiện ý tưởng của mình trên diễn đàn Vietpet và nhận được sự ủng hộ từ những người yêu thú vật trên diễn đàn. Cô chủ nhỏ đã táo bạo thuê lại ngôi nhà 4 tầng, vay mượn tiền đầu tư để mở quán cà phê mèo thật đặc biệt này. Quán chính thức khai trương từ tháng 6/2010. Tín hiệu đáng mừng, lượng khách đặc biệt là các bạn trẻ lứa tuổi 8X, 9X tìm đến quán ngày càng đông. Điều hấp dẫn khách nhất chính là được ôm, vuốt ve, chụp ảnh với gần 20  chú mèo thật xinh xắn, đáng yêu. Đây đều là các giống mèo nhập từ Pháp, Anh, Mỹ… về. Giá của những chú mèo này không hề thấp. Như chú mèo giống Pháp có giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng, mèo giống từ Anh có giá từ 5 triệu đến 7 triệu…

Trong không gian của Ailu Cat coffee, hầu hết các đồ dùng trong quán như thú bông, đèn lồng... đều có biểu tượng mèo, quán cũng trang bị sẵn đồ chơi cho mèo như các cuộn len để các chú mèo tự thư giãn. Riêng với khách hàng, ngoài việc "giao lưu" với các chú mèo xinh xắn, họ còn có cơ hội đọc những cuốn sách thú vị trên giá... Khi gọi đồ uống, khách cũng sẽ được sử dụng một menu có nhiều hình vẽ vui nhộn về mèo cùng những "khuyến cáo" như: đừng chụp ảnh có flash sẽ khiến các em sợ; đừng bế khi các em đang chơi… Nhâm nhi một ly cà phê sữa dừa, tay vuốt ve những chú mèo, thả hồn theo một cuốn tiểu thuyết một cách thoải mái, thư giãn nhất - đó là những thứ bạn sẽ cảm nhận khi đến với cà phê mèo tại 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Đến phiên chợ mèo giữa lòng Hà Nội

"Chợ Bưởi một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng" - câu ca dao trên đến nay vẫn được nhiều người truyền tụng. Nó bao hàm nội dung đề cập đến chợ Bưởi thuộc vùng Kẻ Bưởi, nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội). Đây là một trong những khu chợ cổ nhất của Thủ đô Hà Nội đến nay vẫn còn hoạt động. Vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch, khi phiên chợ họp, tiểu thương ở lân cận như: vùng Tây Tựu, Xuân La, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Quảng An, Quảng Bá… đều "tay xách nách mang" những sản phẩm, vật dụng có thể "hiệp thương" đến đây để trao đổi, mua bán.

Với chiều dài khoảng 1 cây số, bắt đầu từ đoạn đường Hoàng Hoa Thám (giao cắt với dốc chợ Bưởi) đến khu vực đầu dốc Văn Cao, hễ vào dịp khai phiên chợ, số tiểu thương đổ về đây luôn tấp nập. Đặc biệt, trong số các sản phẩm, vật dụng được bày bán ở phiên chợ Bưởi không thể không nhắc đến mèo nuôi, mèo cảnh. Chẳng thế mà khi nhắc đến phiên chợ Bưởi, người ta còn liên tưởng ngay đến phiên "chợ" mèo giữa lòng Hà Nội.

Sáng 4/12 (tức ngày 29/10 âm lịch), chúng tôi tìm tới đường Hoàng Hoa Thám, đoạn gần dốc chợ Bưởi để cùng tham dự một phiên chợ. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi chứng kiến ở nơi đây đó chính là lượng khách lui tới các sạp kinh doanh mèo nuôi, mèo cảnh để chọn mua nườm nượp. Ngồi bên chiếc lồng sắt đựng gần chục chú mèo con với đầy đủ màu sắc, chị Nguyễn Thị Thắm, nhà ở thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: Số mèo mới đẻ trên là của gia đình. Do nhà chật, không có đủ điều kiện chăm chút cũng như vì muốn thu về chút lợi nhuận, nên sáng sớm ngày phiên chợ hôm nay, chồng chị đã chở chị cùng lồng mèo trên lên khu chợ để bán.

Cũng theo chị Thắm, cách đây hơn 2 tháng, chị cũng đã bán một lứa mèo con tại khu "chợ" mèo - phiên chợ Bưởi này. Và sau mỗi lần bán, chị đều hướng dẫn cho khách mua cách chăm sóc, nuôi dưỡng nó…

Không chỉ mang mèo đến đây để kinh doanh, nhiều chủ sạp còn những mong sau khi bán được số mèo nuôi, mèo cảnh trên, người thân trong gia đình, bạn bè của mình sẽ gặp được nhiều suôn sẻ trong cuộc sống. Còn khách hàng chiếm đa phần là những người yêu thích mèo, muốn tìm tới khu chợ để chọn mua cho mình những chú mèo hợp với "gu" của mình. Dọc đoạn đường Hoàng Hoa Thám - nơi diễn ra phiên chợ Bưởi, số lượng các sạp kinh doanh mèo nuôi, mèo cảnh gồm nhiều chủng loại, lên đến hàng chục. Số lượng mèo được bán ra thị trường theo đó có thời điểm lên tới cả trăm con.

Mèo cũng có "Resort"

Mèo cũng có resort - câu chuyện tưởng chừng như đùa nhưng lại là một sự thực đến 100%. Con ngõ 167 đường Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nơi khu "Resort chó mèo" tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 3.000m2 nằm phía gần cuối con ngõ. Thấy chúng tôi đến, ông Nguyễn Bảo Sinh, 71 tuổi, chủ khu "Resort" đang quét dọn khoảng sân trước nhà liền lại gần, hồ hởi cho biết: "Mấy ngày qua, "khách" đến nghỉ đông quá. Nhân viên của khu "Resort" luôn phải làm việc tất bật cả ngày lẫn đêm". Trò chuyện với ông, chúng tôi được biết thì ra tên gọi "khách nghỉ" trên chính là cách gọi thân thương dành cho các chú mèo (chó) được chủ nuôi đem tới gửi, trông nom giúp.

Những cô nàng mèo xinh xắn sau khi được nhân viên của khu "resort" chăm sóc, trang điểm.

Nói về khu "Resort" đặc biệt này, ông Sinh chia sẻ: Năm 2000, xuất phát từ việc yêu quý loài vật, cùng với nhu cầu, sở thích yêu chó, mèo của một bộ phận không nhỏ người dân trong xã hội, ông đã táo bạo "lập" ra một khu "Hotel chó mèo" chuyên biệt với nhiều "phòng" trọ các loại. "Hotel" này đi vào hoạt động cũng là lúc mà số lượng người đem mèo (chó) đến gửi ngày một gia tăng. Ban đầu số "phòng" trọ nằm trong khuôn viên có diện tích đất gần 3000m2 chỉ đạt ngưỡng từ 20-30 phòng. Thì nay, "Hotel chó mèo" do ông thành lập đã sở hữu tới gần 100 "phòng" dành cho mèo (chó) ở tương ứng.

Ông Sinh kể, để phục vụ tốt hơn nhu cầu gửi mèo, chó của người dân, "Hotel" do ông quản lý đã tuyển lựa 10 nhân viên gồm các nhân viên thú y, kỹ sư chăn nuôi vừa có kỹ năng làm việc cũng như có cái tâm yêu quý động vật, đặc biệt là loài chó, mèo. Chưa hết, bên cạnh các "phòng" nghỉ, ông còn xây dựng các khu giải trí, chăm sóc sức khỏe cho mèo (chó) bao gồm: "bể bơi"; nơi huấn luyện; điểm tư vấn, chẩn trị thú y… Đáng chú ý, để siêu thoát cho những chú chó, mèo không may lâm trọng bệnh, ông còn dựng riêng một khu "nghĩa trang động vật" chuyên biệt nằm phía cuối khu nhà, mà khi nhìn thấy, bất giác ai cũng phải thán phục vì cái tâm yêu quý động vật của ông chủ Sinh.

"Hiện tôi đã hoàn thiện nốt toà nhà "khách sạn 5 sao" chỉ chuyên dành cho chó - mèo. Với 6 tầng lầu cùng hệ thống máy sưởi, điều hòa, "khách sạn" này sẽ cung cấp trên 50 "phòng" nghỉ (nâng tổng số "phòng" của khu lên trên 150) cùng nhiều "phòng" chuyên dụng dành riêng cho chó - mèo như: "phòng thẩm mỹ", "phòng bar - hóng gió", "phòng siêu thị quần áo", "phòng ăn"…; rồi phòng dành cho chủ nuôi ngủ qua đêm… tới đây chắc chắn là điểm đến của không ít khách hàng "VIP" chó - mèo trên địa bàn TP Hà Nội cũng như các địa bàn lân cận" - ông Sinh chia sẻ. 

Đi tham quan toàn bộ khu "Resort chó mèo", không gian trong lành, thoáng đãng khiến chúng tôi có cảm giác mình đang lạc trong một thiên đường. Nào hồ bơi, khu tản bộ, khu cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe… nơi đây như một khu "Resort" an dưỡng của người dân thu nhỏ vậy. Cũng theo ông Sinh, để tạo điều kiện thuận tiện đi lại cho "khách", tới đây tòa nhà "khách sạn 5 sao" đang được hoàn thiện này sẽ có thêm hệ thống cầu thang máy. Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài dịch vụ nhận trông giữ, chăm sóc sức khỏe ra, khu "Resort chó mèo" này của ông còn kiêm thêm dịch vụ cho thuê chó - mèo. Người yêu thích chó - mèo có thể đến đây để làm hợp đồng thuê theo ngày.

Theo nhân viên lễ tân của khu "Resort" thì giá của mỗi một chú chó - mèo gửi một ngày tại khu "Hotel" cũ là 100 - 150 ngàn đồng/con. Còn đối với khu "Khách sạn 5 sao" đi bằng cầu thang máy tới đây, để được trông giữ, chăm sóc trong khoảng thời gian một ngày đêm, chủ nhân của các chú chó - mèo phải chi trả là 500-550 ngàn đồng/con

T.Huy - N.Hương - CAND Xuân Tân Mão 2011

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn.

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文