15 tấn quặng vàng bị cướp tại Công ty Bồng Miêu

11:33 15/06/2011
Khoảng 21h ngày 13/6, gần 200 đối tượng "vàng tặc" đã tấn công và cướp 15 tấn quặng vàng tại Công ty Vàng Bồng Miêu… Đây là vụ việc "nóng" thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần đầu tháng 6/2011.
>> Vì sao Công ty Vàng Bồng Miêu tinh chế và bán ở nước ngoài?

Chiều 14/6, Báo CAND nhận được sự phản ánh của ông Trần Hà Tiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (vàng Bồng Miêu) về việc: Vào lúc 21h21 tối 13/6,  gần 200 đối tượng "vàng tặc" đã tấn công và cướp 15 tấn quặng vàng tại Công ty Vàng Bồng Miêu… Đây là vụ việc "nóng" thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần đầu tháng 6/2011.

Theo ông Trần Hà Tiên cùng với tờ trình khẩn gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh cho biết: Ước tính mỗi ngày, Công ty Vàng Bồng Miêu đã bị thiệt hại từ 5-7 tấn quặng vàng do bị vàng tặc cướp. Hiện Công ty đang đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất và nếu tình hình này còn tiếp tục, Công ty phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản, đóng cửa mỏ và nhà máy vì sự quấy phá của " vàng tặc"… 

Hàng trăm “vàng tặc” đã ngang nhiên khống chế bảo vệ và cướp đi 15 tấn quặng vàng vào đêm 13/6. Ảnh do Cty vàng Bồng Miêu cung cấp

Được biết, theo chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh đã liên tục có mặt giúp vàng Bồng Miêu giữ gìn ANTT trong khu vực mỏ vàng Bồng Miêu từ trước Tết Nguyên đán năm 2011 đến hết tháng 5/2011. Nhưng ngay cả trong thời gian có lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng với Công an huyện Phú Ninh và lực lượng bảo vệ của Công ty, "vàng tặc" vẫn hoạt động không ngừng và tỏ ra có tổ chức. Vàng tặc hoạt động công khai cùng một lúc trên diện rộng, ngang nhiên tấn công lực lượng bảo vệ, bất kể ngày đêm…

Tại ngay dưới hầm lò Núi Kẽm vàng tặc còn ngang nhiên sử dụng cả thuốc nổ, mang máy xay xuống xay quặng và khi bị lực lượng Công an và bảo vệ mỏ xử lý, các đối tượng này còn mang vũ khí đến tận nhà uy hiếp và đe dọa vợ con của nhân viên bảo vệ. Tại khu khai thác lộ thiên Hố Gần, với số lượng lên tới hàng trăm đối tượng đã tràn vào áp đảo các lực lượng bảo vệ và Công an, thậm chí chửi rủa, nhục mạ và còn tấn công lại mỗi khi bị đẩy đuổi ra khỏi khu vực công ty đang khai thác...

Hoạt động của vàng tặc có tổ chức ngày càng tỏ rõ sự coi thường pháp luật. Đặc biệt là ngay sau khi lực lượng CSCĐ rút đi vào ngày 31/5. Liên tiếp trong 3 ngày, bọn chúng tập trung mỗi ngày một đông và tấn công vào khắp các khu vực trong mỏ vàng Bồng Miêu. Theo báo cáo của bảo vệ công ty, số lượng vàng tặc tăng từ khoảng hơn 100 người vào ngày 31/5 lên đến hơn 400 người vào ngày 2/6. Ông Trần Hà Tiên biết thêm.

Trước tình hình vô cùng phức tạp và nguy hiểm đối với toàn bộ cán bộ, công nhân, nhân viên trong đó có cả những chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại mỏ và nhà máy. Cũng như thiệt hại rất lớn về tài sản của Công ty Vàng Bồng Miêu, lãnh đạo Công ty Vàng Bồng Miêu đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp số -11/BGM đến các cơ quan chức năng, UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam để có biện pháp bảo vệ an ninh xã hội ở khu vực, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của một doanh nghiệp đang sản xuất và khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hoài Thu

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文