3 người thương vong, 1 người nguy kịch trong phòng trọ nghi do ngạt khí

17:31 18/05/2022

Cha mẹ, em trai tử vong trong phòng trọ, L được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ được xác định là do ngạt khí…

Liên quan đến vụ 4 người được phát hiện bất tỉnh trong phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), trong đó có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch được đưa vào viện cấp cứu là chị Lương Thị Kim L (SN 1999, quê Bình Thuận).

Trước đó, những người sống cùng dãy phòng trọ với anh Lương V.K (SN 1977) không thấy vợ chồng anh K thức dậy ra chợ Tân Định bán cá như thường ngày nên tìm đến gõ cửa, tuy nhiên cửa phòng đóng kín, bên trong không có tiếng trả lời.

Phòng trọ của 4 nạn nhân nằm ở cuối dãy.

Sinh nghi những người sống ở dãy nhà trọ phá cửa thì phát hiện mùi khí tỏa từ trong phòng ra ngoài có thể gây ngạt. 4 người nhà anh K gồm anh K, chị Nguyễn T.L (SN 1978, vợ anh K), Lương Quốc H (SN 2006, con trai anh K) và Lương Thị Kim L (SN 1999, con gái anh K) nằm bất động trong phòng trọ, cơ thể tím tái nên báo với Công an.

Tại hiện trường Công an xác định chị L nằm dưới sàn nhà, em H và Lương Thị Kim L ở trên gác, anh K phát hiện trước nhà vệ sinh. Cả 4 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vợ chồng anh K và em H không qua khỏi. Riêng em Lương Thị Kim L được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vợ chồng anh K tận dụng hành lang cuối dãy nhà trọ đặt bếp than tổ ong, tối hấp cá sáng đem ra chợ bán.

Những người trong dãy phòng trọ này cho hay, vợ chồng anh K (quê tuy Phong, Bình Thuận) thuê trọ ở đây hơn 10 năm. Hằng ngày cả 2 vợ chồng anh K hấp cá rồi đem ra chợ Tân Định, quận 1 bán.

Do hoàn cảnh khó khăn nên 2 đứa con anh K nghỉ học làm công nhân phục giúp cha mẹ. Buổi tối hôm trước gia đình anh K có đốt than hấp cá trước cửa phòng trọ. Ngoài ra, thời điểm phát hiện 4 người bất động, người dân còn phát hiện nồi cá kho trên bếp vẫn còn đang sôi.

Bên trong căn phòng trọ khá chật hẹp, bày biện khá nhiều đồ đạc, ngợp khí.

Bên trong căn phòng trọ 4 người gặp nạn khá nhỏ, bít bùng bày biện khá nhiều đồ đạc cộng thêm có hệ thống bếp nấu nướng (sử dụng gas) cho gia đình trong một không gian nhỏ hẹp. Phía bên trên có một gác nhỏ cũng chứa nhiều vật dụng của gia đình, là nơi ở của 2 đứa con anh K.

Lối thoát hiểm chỉ là cánh cửa sắt của phòng trọ nên khi cánh cửa này đóng kín, bên trong phòng trọ rất ngột ngạt. Theo những người dân ở đây, cửa chính và cửa sổ của căn phòng được anh K dán kín bằng vải và giấy để sử dụng máy lạnh.

Bước đầu Công an TP Thủ Đức nhận định 3 người trong gia đình anh K tử vong do ngạt khói. Tuy nhiên công tác điều tra xác định nguyên nhân chính xác vẫn đang được tiến hành.

Hiện những người thân của gia đình anh K đang trên đường từ Bình Thuận vào làm các thủ tục đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Anh Thư

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文