3 xác chết trong ôtô: Có thể do ngạt khí

14:18 23/07/2008
Theo những thông tin ban đầu, có khả năng ba người tử vong do bị ngạt trong xe hơi. Ba nạn nhân được xác định tên Bùi Anh Tuấn, Võ Thị Thanh Thảo, Trần Huỳnh Châu (chưa xác định được địa chỉ thường trú).

>> TP HCM: Phát hiện 3 xác chết trong ôtô

Tối 21/7, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chật phía trước hẻm 56, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để chứng kiến cảnh lực lượng Công an đưa 3 xác nạn nhân từ căn nhà số 65/44 Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì đưa đi khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tổ trưởng tổ 4, khu phố 1 phát hiện căn nhà 65/44 bốc ra mùi hôi thối, cửa sắt trước nhà lại bị khóa bên trong, kêu cửa không thấy ai trả lời nên bà Cúc nhờ một số đứa nhỏ trong xóm bắc ghế phía hông nhà nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì. Một đứa trẻ trong xóm sau khi kéo được cửa sổ, giở tấm rèm tre lên thì mùi thối thộc thẳng ra cửa sổ cùng vô số ruồi nhặng bay ra. Linh tính báo điềm chẳng lành, bà Cúc lập tức gọi điện cho Công an phường.

Tại hiện trường, cạnh chiếc xe hơi bốn chỗ màu bạc còn rất mới biển số 52T-2324 là hai chiếc xe gắn máy biển số 51S6-2975, 52K6-1101. Khi phá được cửa kính ra, qua cửa kính xe hơi, lực lượng Công an phát hiện hai xác chết phía trong. Phía tay lái tài xế là xác nạn nhân nữ mặc quần đùi áo thun (không nội y) và bên cạnh là nạn nhân nam (khoảng 40 tuổi) không mặc quần áo. Cả hai xác chết trong tình trạng người ngả ra phía sau (như đang ngủ).

Khi lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp với lực lượng PC14, PC16, PC21 đến hiện trường, cửa xe hơi được mở ra. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện băng sau xe hơi còn một xác nạn nhân nữ khác cũng đang trong tình trạng phân hủy. Xung quanh nhà, lực lượng phát hiện được rất nhiều vỉ thuốc tân dược đã sử dụng.

Theo một số người dân trong khu vực, căn nhà 65/44, chủ nhà tên Hà Ngũ Nguyên Khang (hiện đang sinh sống tại Gò Vấp). Khang mua lại căn nhà này từ đầu năm 2008 và không sinh sống ở đây nên cho mướn lại. Người mướn lại nhà của anh Khang tên là Tuấn với giá 2,5 triệu/tháng và ở từ đầu năm đến nay.

Bà Cúc - tổ trưởng tổ 4 cho biết, anh Tuấn không khai tạm trú tại tổ dân phố mà trực tiếp khai báo trên Công an phường Tân Sơn Nhì. Nghe nói anh Tuấn làm nghề điện tử và cửa nhà này luôn đóng kín mít và anh đi về rất thất thường. Khoảng 4 - 5h sáng là thấy anh Tuấn đi, đến 1 - 2h khuya mới về nhà. Chiếc xe hơi bốn chỗ vừa được anh Tuấn mua trong thời gian gần đây. Trước khi xảy ra vụ việc, vào ngày thứ 6 (18/7) toàn bộ khu vực này cúp điện. Cũng từ ngày thứ 6 người dân ở đây không thấy anh Tuấn mở cửa đi làm như hằng ngày mà cửa luôn khóa chặt.

Theo những thông tin  ban đầu, có khả năng ba người tử vong do bị ngạt trong xe hơi. Ba nạn nhân được xác định tên Bùi Anh Tuấn, Võ Thị Thanh Thảo, Trần Huỳnh Châu (chưa xác định được địa chỉ thường trú).

Sáng 22/7, nhiều người dân trong khu vực phản ánh, căn nhà 65/44 sau khi đưa xác các nạn nhân đi không được khử trùng nên mùi hôi thối cứ bốc ra nồng nặc làm hàng chục căn nhà xung quanh phải gánh chịu mùi hôi này.

Được biết, sáng 22/7, đội y tế dự phòng của phường đã đến hiện trường xử lý mùi hôi nhưng cửa căn nhà trên bị khóa chặt để phục vụ cho công tác điều tra nên không vào trong được nên họ bỏ ra về

M.Đức

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文