An Giang: Nông dân "lắc đầu" với dự án làm lúa vụ 3

19:59 29/06/2009

Hơn 100 hộ nông dân tại các xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh và Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú (An Giang) đang bức xúc trước việc đất trồng lúa, tài sản trên đất của họ bị ngang nhiên xâm phạm, gây thiệt hại. Người dân cho rằng có quá nhiều điều "kỳ cục" liên quan đến dự án làm lúa vụ 3 kết hợp giao thông nông thôn này…

Ép làm lúa vụ 3 (?)

Tại buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng Phòng tiếp công dân UBND tỉnh An Giang vào đầu tháng 6 vừa qua, nông dân Trịnh Văn Quắn (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây) cho biết, đất của ông ở xã Ô Long Vĩ là vùng đất còn phèn nên nếu làm lúa vụ 3 năng suất rất thấp. Chưa hết, nếu làm đường, làm cống khu vực này sẽ gây khó khăn cho việc vận chuyển lúa trong những vụ mùa khác.

Nông dân Lương Thị Đơn kể, đất của bà giáp với huyện biên giới Tịnh Biên. Đây cũng là vùng đất phèn, đất xấu, giá lúa thời điểm kết thúc vụ 3 thường không cao nên nếu làm vụ 3 không "có ăn". Không phải chỉ phản đối chủ trương dự án làm lúa vụ 3 kết hợp làm giao thông nông thôn, hàng trăm hộ dân còn than rằng, họ đang nghèo khó, để làm lộ, làm cống, buộc phải đóng góp tiền thì họ không biết xoay xở ra sao. "Mấy năm nay, chúng tôi đóng tiền xây dựng lộ nông thôn còn chưa xong, nay nếu công trình này thực hiện, tiền đâu mà đóng".

Dự án… "kỳ cục" (?!)

Đơn tập thể có chữ ký của 101 hộ nông dân gởi đến Văn phòng thường trú Báo CAND cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng  5 vừa qua, bà con lần lượt được cán bộ mời lên trụ sở UBND xã hoặc đến từng nhà để phổ biến chủ trương của UBND huyện Châu Phú về việc canh tác mỗi năm 3 vụ thay vì 2 vụ như tập quán sản xuất nông nghiệp tại địa phương từ trước tới nay.

Theo lời của cán bộ xã, để thực hiện dự án làm vụ 3 kết hợp giao thông nông thôn này, mỗi diện tích 1.000 m2 đất nông nghiệp của bà con phải đóng góp 675.000 đồng. Trong các lần tiếp xúc này, cán bộ xã còn đưa cho bà con "Hợp đồng giao nhận thầu thi công" soạn sẵn.

Theo tờ hợp đồng này, các hộ dân có đất canh tác "dính" tới dự án là chủ đầu tư (bên A); còn đơn vị nhận thầu (bên B) là Công ty Xây dựng giao thông thủy lợi Hòa Hiệp có địa chỉ tại số 154, Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh do ông Lê Xuân Hậu - Phó Giám đốc làm đại diện...

Phương tiện xáng cạp đã vào để chờ "ăn đất".

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 26/6, nhiều nông dân bức xúc: "Chưa nắm rõ chủ trương, chưa có trong tay văn bản cụ thể nào về dự án này nên nhiều người dân đã không ký tên vào hợp đồng. Và lẽ ra, nếu dự án đã được người dân đồng thuận, cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư của công trình công cộng này phải là chính quyền chứ không thể là người dân chúng tôi".

Dẫu người dân không ký vào hợp đồng nhưng bà con cho biết, ngày 12/5, chính quyền địa phương đã cho xáng cạp đến đậu dưới bãi; yêu cầu bà con phải giao mặt bằng; phải chặt cây, tháo dở nhà cửa. Điều này càng khiến bà con bức xúc.

Ngày 1/6, Phòng tiếp dân UBND tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc với đại diện của 101 hộ dân. Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Phòng tiếp dân cho biết: "Qua trao đổi với UBND huyện Châu Phú, hiện huyện có chủ trương vận động bà con thực hiện dự án làm lúa vụ 3 kết hợp với giao thông nông thôn nhằm đem lại lợi ích nhiều mặt về đi lại, về kinh tế; đối với những hộ bị thiệt hại, huyện sẽ có chính sách hỗ trợ đất, cây trồng và vật kiến trúc trên đất".

Kết thúc cuộc họp, ông Minh đã kết luận: "Huyện ủy, UBND huyện đã họp xem xét yêu cầu của bà con. Vì vậy, yêu cầu bà con yên tâm trở về địa phương chờ đợi kết quả giải quyết của huyện. Văn phòng tiếp công dân sẽ ghi nhận, báo cáo UBND tỉnh nội dung này".

Một nông dân kể, theo tinh thần này, bà con ra về, yên tâm chờ nhưng ngày hôm sau, UBND xã Đào Hữu Cảnh vẫn tiếp tục thực hiện dự án kỳ cục qua việc "quyết định bổ sung thành viên tổ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc quá trình thi công vùng sản xuất lúa vụ 3…" thay thế cho quyết định trước đó. Có tất cả 34 thành viên là cán bộ của xã, ấp.

Ngày 4/6, xã ban hành thông báo về việc giải phóng mặt bằng. Ngày hôm sau, xã cho lực lượng giải phóng mặt bằng xuống tiến hành chặt cây cối của nhiều hộ dân mà không hề xuất trình quyết định thu hồi đất, tháo dỡ nhà, giải phóng mặt bằng và bồi thường hỗ trợ nào của cấp có thẩm quyền.

Được biết, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước  cũng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền những bức xúc của người dân

Chi Linh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文