BV đa khoa Cà Mau: Phá phòng khám nhi để xây nhà thuốc

10:31 11/07/2008

BV Đa khoa Cà Mau bị đập phá khiến nhiều y, bác sĩ và người dân bất ngờ. Qua tìm hiểu và biết được việc phá bỏ phòng khám nhi để giao đất cho một công ty dược mở quầy thuốc tây, nhiều người càng bức xúc. Trong khi đó những người có trách nhiệm lại giải thích rất đơn giản là do… nhầm?!

Giữa tháng 5, khi một số công nhân đến chuẩn bị thi công đập 2 bức tường gần Phòng khám nhi - BVĐK Cà Mau thì bị nhiều y, bác sĩ ngăn chặn. Từ cuộc "tranh luận" giữa hai bên đã lòi ra một sự thật: 300m2 đất mặt tiền béo bở của BVĐK Cà Mau đang quản lý (ngay ngã ba đường Lê Đại Hành - Lý Thường Kiệt) đã được giao cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải.

Bất ngờ hơn nữa, đại diện phía Công ty cổ phần Dược Minh Hải còn trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ, số T001368) do ông Tống Lê Thắng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau ký ngày 15/1/2008 và theo giấy CNQSDĐ này thì diện tích bao trùm cả phòng khám nhi mà bệnh viện đang sử dụng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện nhiều việc làm khuất tất của ông Giám đốc BVĐK Cà Mau - Trịnh Hoà Lợi. Ngày 25/9/2007, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Minh Hải là ông Châu Hoà Phong có Tờ trình số 158/TTr-CTCPD gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc công ty đang gặp khó khăn do chưa tìm được mặt bằng để bán thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại BVĐK Cà Mau nên quầy thuốc ngưng hoạt động.

Trong thời gian đương chức Giám đốc BV Cái Nước, ông Lợi tận dụng lộ giới cho thuê bến giữ xuồng để lập quỹ đen.
Một tuần sau, Công ty cổ phần Dược Minh Hải gửi công văn đến lãnh đạo Sở Y tế, BVĐK Cà Mau xin thuê mặt bằng để mở quầy thuốc ngay trong khuôn viên bệnh viện. Ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế đã chuyển công văn này đến Giám đốc BVĐK Cà Mau xem xét.

Ngày 23/10/2007, ông Trịnh Hoà Lợi, Giám đốc BVĐK Cà Mau có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải thuê đất mở quầy thuốc. Vị trí đặt tại góc đường Lý Thường Kiệt và Lê Đại Hành.

Theo như công văn và tờ trình về việc cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải thuê mở quầy thuốc thì diện tích khá khiêm tốn và thời gian thuê là 5 năm. Thế nhưng không hiểu sao, ngày 26/12/2007, ông Phạm Thành Tươi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hào phòng ký Quyết định số 227/QĐ-UBND thu hồi hơn 300m2 đất trong khuôn viên BVĐK Cà Mau giao cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải thuê với thời hạn 5 năm.

Từ quyết định lạ đời trên, 300m2 đất của BVĐK Cà Mau từ chỗ cho thuê nhanh chóng được cấp giấy CNQSDĐ cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải mà lãnh đạo Sở Y tế và một số cán bộ BVĐK Cà Mau hoàn toàn không biết.

Theo bác sĩ công tác lâu năm tại BVĐK Cà Mau thì quyết định trên hết sức bất hợp lý: Diện tích đất bao trùm cả phòng khám nhi. Nếu thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Cà Mau thì phòng khám nhi phải đập bỏ thay vào là quầy thuốc của Công ty cổ phần Dược Minh Hải.

Bên cạnh đó, phần đất BVĐK Cà Mau đang quản lý đã thực hiện quy hoạch thành Bệnh viện Phụ sản. Giờ đây cấp 300m2 đất cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải thì quy hoạch xây dựng Bệnh viện Phụ sản sẽ "bể". Và điều bất hợp lý, xây dựng quầy thuốc chiếm diện tích 300m2(?).

Theo bác sĩ Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau: "Việc BVĐK Cà Mau cho Công ty cổ phần Dược Minh Hải thuê hơn 300m2 đất là không hợp lý, cản trở việc thực hiện dự án. Ngày 23/5, Sở Y tế đã kiến nghị gửi UBND tỉnh Cà Mau và các ban, ngành có liên quan đề nghị thu hồi lại phần đất trên".

Vì sao Giám đốc BVĐK Trịnh Hòa Lợi đồng ý để Sở TN-MT tỉnh Cà Mau cấp giấy CNQSDĐ cho Công ty cổ phần Dược? Theo ông Kiên: "Sở đã mời đồng chí Trịnh Hoà Lợi giải trình. Đồng chí Lợi thừa nhận do ký nhầm(?)". Quyết định tắc trách trên gây bức xúc cho dư luận. Điều khá nghịch lý, lãnh đạo Sở Y tế vẫn không xem xét cá nhân có liên quan trong việc "mờ ám" lấy đất công giao cho công ty mà tập thể lãnh đạo Sở Y tế, BVĐK tỉnh Cà Mau không biết!?

Nam Giao

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文