Mẹ và hai con gái tử vong trong căn nhà bùng cháy lúc rạng sáng

08:45 04/12/2017
Căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 161D Lạc Long Quân bùng cháy dữ dội, 5 người trong căn nhà thoát được ra ngoài hô hoán cầu cứu. Bên trong căn nhà 3 người mắc kẹt bên trong không thoát ra được đã tử vong…

Khoảng 5h15’ ngày 4-12, nhiều người dân sống trong hẻm 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà cấp 4 số 161D/106/1C. 

Nhiều người phát hiện trong đám cháy 5 người thoát được ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn cầu cứu chữa cháy để cứu những người mắc kẹt bên trong căn nhà. Người dân đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế. Căn nhà cấp 4 (một trệt, một lầu mái tôn) bị ngọn lửa bao trùm.

Bên trong đám cháy
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường
Căn nhà bị cháy dường như hoàn toàn
Xe cứu thương túc trực tại hiện trường
Các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân

Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 30 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các chiến sĩ đã khoanh vùng để tránh ngọn lửa lan sang các căn nhà kế cận. Chỉ trong thời gian ngắn đám cháy được dập tắt. Tiến hành kiểm tra hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện 3 người tử vong bên trong.

Danh tính của các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà) và 2 người con gái là Đinh Thị Bích Quyên (15 tuổi) và Đinh Ngọc Trà My (6 tuổi). 

Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị cháy có 8 người ở.  Đám cháy bùng phát dưới tầng trệt nên ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) chỉ kịp đưa mẹ và người em vợ tên Tý thoát ra ngoài. Hai người ngủ ở nhà sau cũng kịp thời thoát khỏi đám cháy, chỉ có 3 mẹ con chị Liễu ngủ trên gác nên không thoát kịp.

Bên trong căn nhà cấp 4 gác gỗ này chứa rất nhiều đồ đạc dễ cháy. Sáng cùng ngày hiện trường vụ cháy được phong tỏa, Phòng pháp chế thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 11 khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Anh Thư (ảnh)

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文