Bác bỏ tin đồn “Đức Mẹ hiện về nhà thờ Mẫu Tâm”
Chiều 28/5, tức hai ngày sau khi xuất hiện tin đồn thiếu căn cứ khoa học, tại cuộc làm việc với các ngành chức năng, Linh mục Hà Trung Hoàng - Chánh xứ Nhà thờ Mẫu Tâm huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ cũng đã xác định, đó chỉ là tin đồn, đồng thời cho biết: “Việc các tín đồ thập phương kéo đến là do hiếu kỳ với tin đồn trên”.
Theo báo cáo của ngành chức năng, vào khoảng 18h30 ngày 26/5 vừa qua, tại Họ đạo Mẫu Tâm có tổ chức lễ dâng hoa cho thiếu nhi, đồng thời có mời thiếu nhi của Giáo xứ Hiệp Tâm (xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đến dự. Sau khi tổ chức lễ xong, Ban Hành giáo Mẫu Tâm có tổ chức liên hoan. Sau khi liên hoan xong thì nghe báo lại có người đàn ông (khoảng 50 tuổi, đi cùng đoàn của Giáo xứ Hiệp Tâm) ra chào Đức Mẹ về thì ông ta la lên là Đức Mẹ hiện về. Một số bà con giáo dân nghe vậy đã tụ lại đọc kinh và thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng, có một số giáo dân ở ấp B1, Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh vào xem với tổng cộng khoảng 200 tín đồ.
Thế là kể từ ngày hôm sau (27/5) cho tới ngày 31/5, có hàng ngàn lượt người đã tụ tập về đây (có đêm, vào lúc cao điểm có đến khoảng 3.000 người tụ tập) dù nơi Nhà thờ tọa lạc chẳng mấy thuận lợi cho các phương tiện cả trên bộ, lẫn dưới sông.
![]() |
| Nhà thờ Mẫu Tâm tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. |
Trong khi đó, tin đồn bắt đầu biến tướng từ chuyện “thấy rung rinh” chuyển sang “Đức Mẹ bỗng dưng khóc, cười, thậm chí… bị chảy máu nước mắt” khiến những dòng người ngày càng tăng.
Trong khi đó, bà con giáo dân tại ấp B2, chẳng thể tin được những tin đồn nhảm nhí này. Giáo dân Đoàn Công Thắng, giải thích: “Có thể là do người đàn ông kia đã uống rượu say, hệ thống đèn chỗ tượng Đức Mẹ lúc đó chập chờn do điện yếu nên tạo ra ảo giác. Tôi đi nhà thờ hoài nhưng đâu có thấy gì như người ta đồn...”.
Theo ngành chức năng, cho đến chiều 6/6, vẫn còn một số người hiếu kỳ ghé qua đây để nghe ngóng.
Lấy làm tiếc sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Họ đạo Mẫu Tâm, bộc bạch: “Chỉ vì nghe tin đồn mà khách thập phương lại đổ xô về đây để xem. Các vị chức sắc cũng đã xác định đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có việc Đức Mẹ khóc, cười, chảy máu nước mắt. Linh mục Chánh xứ cũng đã yêu cầu giáo dân tại các họ đạo, thuộc giáo xứ không được lợi dụng việc khách thập phương hiếu kỳ kéo về xem tượng Đức Mẹ để làm dịch vụ giữ xe hay là mua bán đồ ăn thức uống cho bà con”
