Bác sĩ quân y và những cuộc kiếm tìm hạnh phúc cho thương binh nặng

08:05 30/03/2015
Chiến tranh đã lùi xa song với mỗi người dân Việt Nam ký ức về chiến thắng 30/4/1975 vẫn còn vẹn nguyên, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Hồi ức về gần 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong biên chế Trạm quân y tiền phương, ánh mắt của cựu binh Hoàng Tiến Tân (62 tuổi) lại ngời sáng.
Với cựu chiến binh Hoàng Tiến Tân, những năm tháng ở chiến trường luôn là một ký ức đẹp, oai hùng và bi tráng. Năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cũng như bao trai tráng khác, chàng thanh niên Hoàng Tiến Tân tạm xếp bút, tòng quân ra đi theo tiếng gọi của non sông, đất nước. Anh được biên chế về đơn vị thông tin liên lạc thuộc Sư đoàn 2, Quân khu V.

Địa bàn tác chiến của Sư đoàn 2 trải khắp các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Lào. Hồi đó đơn vị thông tin của anh đóng quân gần trạm quân y. Ngày ngày chạy giao liên chứng kiến cảnh bao đồng đội bị thương, hy sinh trong đau đớn anh không cầm lòng được. Những lúc rảnh việc, Hoàng Tiến Tân lại chạy sang trạm quân y, xắn tay áo giúp các bác sĩ, y tá cứu chữa đồng đội. Sau hơn 2 năm làm thông tin liên lạc, Hoàng Tiến Tân được chuyển sang trạm quân y, được cử đi học dược 3 năm về làm tại Xưởng quân dược của Sư đoàn 2.

Hồi tưởng về những năm tháng trong chiến trường, cựu chiến binh Hoàng Tiến Tân chia sẻ: “Hy sinh trong chiến tranh là điều không tránh khỏi, nhưng việc tận mắt chứng kiến người đồng đội của mình ra đi khi tuổi đời còn trẻ, như tiếp thêm lòng căm thù giặc và sức mạnh để tôi cùng đồng đội sát cánh, cứu chữa đồng đội”...

Sau gần 10 năm công tác trong Trạm quân y, năm 1978 Hoàng Tiến Tân tiếp tục theo học bác sĩ tại Đại học Y Thái Bình. Vốn đã quen với công việc, trực tiếp cứu chữa cho nhiều thương binh khi còn trong quân ngũ, nên khi đi học Hoàng Tiến Tân trở thành một trong 3 sinh viên xuất sắc nhất. Năm học thứ hai, Hoàng Tiến Tân đã được đứng phụ mổ GS.TS, BS Lê Đức Tố, một chuyên gia phẫu thuật ngoại khoa nổi tiếng lúc bấy giờ.

Ra trường, anh được giữ lại làm giảng viên, sau đó vì nặng lòng với đồng chí đồng đội đang ngày đêm phải chịu những nỗi đau về tinh thần và thể xác sau chiến tranh, nên anh xin chuyển về Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng giữ  cương vị Trưởng khoa bệnh nhân kích động đến cuối năm 2014.

Bác sĩ Hoàng Tiến Tân (ngoài cùng bên phải) thăm gia đình thương binh Nguyễn Hữu Ban.

Điều trị, chăm sóc thương binh nặng là công việc mang những khó khăn đặc thù. Trong những năm tháng công tác tại đây, BS Hoàng Tiến Tân đã tham gia cứu chữa, chăm sóc hàng ngàn lượt thương, bệnh binh nặng trong Trung tâm.  Mấy chục năm công tác chẳng có Tết năm nào BS Tân được đón giao thừa ở nhà với gia đình; một tuần 7 tối anh triền miên với những ca trực trong Trung tâm. Cũng chính trong những năm tháng công tác ở đây, BS Tân đã chữa trị, cứu sống rất nhiều thương binh nặng.

Một trong những trường hợp đó là Đại úy Nguyễn Văn Thành, nguyên là sĩ quan của Quân khu V. Khi bệnh nhân này được đưa về Trung tâm, bác sĩ Tân chẩn đoán anh bị rối loạn hành vi do tái phát vết thương ở chiến trường. Lúc lên cơn, bệnh nhân này dùng tất cả những vật dụng bằng sắt có xung quanh cứa vào cơ thể.

Bác sĩ Tân chia sẻ, nhiều lúc buộc mình phải “điên” cùng với bệnh nhân, gần gũi chia sẻ, nghe họ tâm sự rồi dần dần trò chuyện, tìm cách thức tỉnh ý thức của họ. Cách chữa không dao kéo, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và nắm bắt tâm lý bệnh nhân của bác sỹ. Sau hơn 6 tháng điều trị,  bệnh tình của anh đã thuyên giảm, anh đã có thể tự chăm sóc được mình…

Bác sĩ Tân nhớ lại, đêm mồng 2 Tết Nguyên đán cách đây vài năm, thương binh Hoàng Văn Thuê được chuyển đến trung tâm trong tình trạng nguy kịch bị thủng dạ dày, xuất huyết ồ ạt, trước đó một bệnh viện đã trả về… chờ chết. Bằng cái tâm và kinh nghiệm nghề nghiệp, bác sĩ Tân và các y bác sĩ trong Trung tâm đã huy động mọi phương tiện và khả năng, hiến máu tiếp cho bệnh nhân.

Sau 3 ngày hôn mê, bệnh nhân Hoàng Văn Thuê đã tỉnh lại và dần hồi phục. Gặp chúng tôi, bác Thuê đã xúc động nói: “Tôi thực sự đã từ cõi chết trở về, nếu không có sự tận tâm, tận lực của các y bác sĩ Trung tâm và bác sĩ Tân thì tôi đã không được sống”.

Không chỉ biết đến là bác sĩ giỏi, tận tâm tận lực ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, BS Hoàng Tiến Tân còn được biết đến như ông mai, bà mối mát tay của Trung tâm. BS Tân đã kết nối thành công cho rất nhiều bệnh nhân nơi đây nên vợ nên chồng.

Bác xúc động kể: “Có nhiều cặp nên vợ nên chồng, nhưng có 4 cặp thực sự đã để lại cho tôi sự trân trọng, cảm phục về tình yêu thủy chung, cả sự hy sinh, dâng hiến của những nữ y tá hay cô thôn nữ. Họ đến với những thương, bệnh binh nặng trước tiên bằng sự đồng cảm, cảm phục, sẻ chia. Tất cả những cặp vợ chồng ở Trung tâm này đều sống rất hạnh phúc”.

Cặp đôi thương binh Nguyễn Hữu Ban (thương binh 81%, bị chấn thương sọ não) và cô Nguyễn Thị Thấn (người nhà của y tá điều dưỡng trong trung tâm). Trước khi lấy nhau, thương binh Nguyễn Hữu Ban gần như là người mất trí nhớ hoàn toàn, đôi khi không kiểm soát được hành vi, khó tiếp xúc.

Sau khi được bác sĩ Tân làm mối đã kết hôn với cô Thấn, được chăm sóc, sẻ chia, sức khỏe của chú Ban được cải thiện rõ rệt. Hàng ngày chú có thể giúp vợ quét nhà, nấu cơm những khi vợ bận việc, mỗi chiều hai người lại dắt tay nhau đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe cũng như bồi đắp thêm tình cảm giữa hai vợ chồng.

Thương binh Lê Văn Luyện và Đỗ Thị Phán cũng nên vợ nên chồng qua đôi tay mai mối của BS Tân. Chú Luyện là bệnh binh hạng nặng, từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, xuất ngũ chú mắc phải căn bệnh quái ác, tổng hợp của nhiều loại bao gồm tâm thần phân liệt, trầm cảm, tự kỷ... Khi được chuyển về trung tâm chú không còn khả năng kiểm soát hành vi, lúc thì cầm gậy đuổi đánh người, lúc thì ngồi tự kỉ, có những biểu hiện lạ thường.

Sau khi kết hôn với cô y tá Đỗ Thị Phán, được các bác sĩ và vợ tận tình chăm sóc anh đã dần đẩy lùi căn bệnh. Căn nhà bé nhỏ của cô chú nằm ngay sát Trung tâm giờ đầy ắp tiếng cười cùng với hai người con, một trai, một gái, đều đang học rất giỏi, là niềm tự hào của gia đình và cả Trung tâm.

Ông Trần Quế Chi, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng: Bác sỹ Hoàng Tiến Tân là một người có chuyên môn cao, thâm niên làm việc lâu nhất tại trung tâm tính đến thời điểm này. Ông nhiệt tình săn sóc điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, bác sĩ Tân cũng là một người xông xáo trong các hoạt động đoàn thể, đưa ra nhiều trò chơi giúp thương bệnh binh thư giãn, rèn luyện sức khỏe.
Hoàng Hòa

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文