Bác sĩ sản phụ chuyên môn kém, một trẻ sơ sinh bị tử vong

14:30 27/11/2006

Do bác sĩ Võ Thị Thu Hà (BV Phụ sản Tiền Giang) thiếu trách nhiệm, chỉ định thực hiện ca sinh nở của chị Phan Tuyết Xuân không hợp lý,  khiến con trai của chị Xuân tử vong.

Chiều 24/11, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện BV Phụ sản Tiền Giang đã họp thống nhất đề nghị Sở Y tế tỉnh này thi hành kỷ luật bác sĩ Võ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV, hình thức cảnh cáo, vì có nhiều sai phạm về chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, tập thể y, bác sĩ BV còn đề nghị trả bác sĩ Hà về Sở Y tế Tiền Giang để bố trí công việc khác.

Tuần sau Hội đồng Kỷ luật Sở Y tế Tiền Giang họp và đưa ra quyết định chính thức. Vì đây không phải là lần đầu bác sĩ Hà bị kỷ luật do sơ suất trong chuyên môn, gây hậu quả nghiêm trọng.

2h sáng 17/10, chị Phan Tuyết Xuân ở xã Long An, huyện Châu Thành chuyển dạ sinh con trai đầu lòng. Các nữ hộ sinh nhiều lần thông báo cho bác sỹ trực hôm đó là bác sỹ Hà, đây là một ca sinh khó cần phải can thiệp. Bác sỹ Hà đã chỉ định dùng giác hút để kéo em bé ra nhưng không trực tiếp thực hiện. Ngay sau khi đứa bé được kéo ra thì có dấu hiệu suy hô hấp và được chuyển sang Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa cấp cứu. Hơn 30 giờ sau, em bé này tử vong với chẩn đoán "suy hô hấp sơ sinh, theo dõi hít nước ối phân su trên bệnh nhi sinh hút".

Hội đồng Khoa học kỹ thuật BV đã kết luận bác sỹ Hà thiếu trách nhiệm, chỉ định thực hiện ca sinh này không hợp lý. Theo quy định, khi sản phụ sinh khó, bác sĩ phải có trách nhiệm thông báo thân nhân và sản phụ biết để họ lựa chọn các phương pháp can thiệp. Trong trường hợp này, bác sỹ Hà đã tự ý quyết định dùng giác hút mà không thông báo cho gia đình chị Xuân biết. Cũng theo hội đồng này thì nếu chị Xuân sinh mổ thì khả năng cứu sống em bé sẽ cao hơn nhiều.

Trước đó, chị P.T.K.H., 42 tuổi, ngụ ở đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho suýt thiệt mạng vì nạo phá thai tại phòng mạch tư của bác sỹ Hà. Chị H. có thai ngoài tử cung nhưng bác sỹ Thu Hà lại chẩn đoán thai bình thường và tiến hành gây mê, hút bỏ thai. Bác sỹ Hà lấy tiền công và thuốc uống hết 480.000 đồng. Tuy nhiên, vài ngày sau, chị H bị đau bụng dữ dội và được Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang chẩn đoán thai ngoài tử cung, bác sỹ Thu Hà đã phá thai nhầm gây tai biến. Kết quả là chị H. phải nhập viện phẫu thuật kịp thời và tốn thêm gần 4 triệu đồng. Bác sỹ Hà biện dẫn rằng, ca đó "bị xui" và đem tiền trả lại cho chị H. tại bệnh viện, nhưng không đề cập đến chuyện bồi thường do sức khỏe bệnh nhân bị tổn hại

N.P.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文