Bảo vệ cao ốc gọi người đánh phóng viên

08:51 16/12/2008
Ngoài số bảo vệ của cao ốc Đất Phương Nam, một số người trong nhóm hành hung nhà báo do những bảo vệ này gọi đến. Nhóm bảo vệ của cao ốc Đất Phương Nam là người của cao ốc đào tạo và quản lý.
>> Bảo vệ tấn công phóng viên(?)

Ngày 15/12, với hàng chục vết thương trên thân thể, đầu vẫn còn choáng do bị gậy đập vào đầu trong đêm 14/12, anh Nguyễn Tiến Hiểu (phóng viên Báo Pháp luật TP HCM) còn chưa hết bàng hoàng vì thói côn đồ của nhóm bảo vệ của cao ốc Đất Phương Nam (số 243 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) gây ra.

Khoảng 20h30' ngày 14/12, sau khi nhận được tin báo một phóng viên (PV) của Báo Sức khỏe và Đời sống bị bảo vệ cao ốc Đất Phương Nam hành hung nên nhóm phóng viên lập tức đến hiện trường.

Hai phóng viên là anh Tiến Hiểu (Báo Pháp luật TP HCM) và Tân Tiến (Báo Người Lao Động) đến hiện trường đầu tiên. Sau khi gửi xe, hai PV bước vào lô C của chung cư để tìm hiểu nguyên nhân thì bị nhóm bảo vệ của cao ốc lao vào đánh.

PV Tân Tiến kể lại: Khi hai người bước vào sảnh của tòa cao ốc thì một bảo vệ mặc đồng phục bước ra, bất ngờ người bảo vệ (tên Lân-PV) xấn vào hỏi "Tụi bay muốn gì?" và hô lên: "Đánh chết m…tụi nó đi!". Cả nhóm bảo vệ (khoảng 3-4 người) lao vào PV Tiến Hiểu đánh tới tấp. PV Tân Tiến bị một bảo vệ nơi này lao tới hét lớn: "Đánh chết m… thằng này luôn!".

Theo phản xạ, PV Tân Tiến lao ra ngoài sảnh nhảy qua được hàng rào. Vừa chạy, PV Tân Tiến vừa la lớn: "Tôi là phóng viên" nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo.

Chạy được hơn 100m, PV Tân Tiến được một người dân cho vào nhà ẩn núp và gọi điện thoại cho Trưởng Công an phường 12 và lực lượng Cảnh sát 113.

Nằm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, PV Tiến Hiểu kể lại: Cả nhóm bảo vệ lao vào đánh, đấm đá, dùng côn nhị khúc quật vào người và đầu, sau đó lôi ra khỏi sảnh khoảng 30m để nằm đó rồi bỏ đi. Một lúc sau, PV Tiến Hiểu đứng dậy được lấy điện thoại ra gọi thì cả nhóm bảo vệ (một số người mặc thường phục) tiếp tục lao vào đá vào người PV Tiến Hiểu, sau đó lôi đi xềnh xệch làm PV Tiến Hiểu ói tại chỗ.

Sau khi lôi PV Tiến Hiểu vào phòng, cả nhóm bảo vệ tiếp tục ra tay tra tấn. Lực lượng Công an phường 12, quận Bình Thạnh đã đưa những người có liên quan về Công an phường làm rõ.

Thượng tá Phan Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết đã mời 5 người trong nhóm bảo vệ hành hung các PV về trụ sở Công an làm việc.

5 người trong nhóm bảo vệ được mời về bao gồm: Nguyễn Trần Hoài Vũ Lân (26 tuổi), Lê Cảnh Tuyên (28 tuổi), Lê Hải Đăng (24 tuổi), Lê Trọng Giang (40 tuổi), cùng ngụ phường 12, quận Bình Thạnh và Nguyễn Anh Khoa (25 tuổi, ngụ phường 3, quận 3).

Theo tường trình của 5 bảo vệ này thì buổi tối 14/12, người thanh niên (PV Báo Sức khỏe và Đời sống - PV) đến khu vực thú nhún của tòa cao ốc Đất Phương Nam chơi.

Bảo vệ yêu cầu người thanh niên này ra khỏi khu vực nên hai bên xảy ra lớn tiếng và bảo vệ đã đánh người thanh niên này… Theo Thượng tá Khanh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của nhóm bảo vệ này.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhóm bảo vệ của cao ốc Đất Phương Nam là người của cao ốc đào tạo và quản lý. Ngoài số bảo vệ của cao ốc còn một số người khác trong nhóm hành hung là người của nơi khác được kêu gọi đến.

Cho đến chiều 15/12, phía Ban quản lý cao ốc Đất Phương Nam vẫn chưa có động thái nào như tìm hiểu sự việc, xem xét tình trạng của các nạn nhân ra sao

M.Đ.

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.